Siêu thảm đỏ Baeksang: Krystal - Suzy đại chiến nhan sắc, Lee Do Hyun diện quân phục đọ visual Kim Soo Hyun - Song Joong Ki

Bộ phim tình cảm Hàn Quốc "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" đang trở thành hiện tượng. Quá khứ của mỹ nam đình đám Kim Seon Ho lại lần nữa bị khui ra gây xôn xao dư luận.
Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện tình cảm lãng mạn pha trộn yếu tố ngôn ngữ và văn hóa, bộ phim "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" còn đưa tên tuổi nam chính Kim Seon Ho trở lại tâm điểm bàn luận của khán giả quốc tế. Cùng với sức nóng của bộ phim, sự nghiệp diễn xuất và những ồn ào đời tư từng gây chấn động của nam diễn viên cũng được nhắc lại.
Kim Seon Ho sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, đặc biệt được yêu mến sau thành công vang dội của Hometown cha-cha-cha năm 2021. Thời điểm đó, anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bất ngờ vướng vào scandal tình ái khiến cả làng giải trí chấn động. Giữa tháng 10/2021, bạn gái cũ của Kim Seon Ho đăng tải bài viết tố cáo anh vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp mà ép cô bỏ con, đồng thời mô tả nam diễn viên là người giả tạo, thường xuyên nói xấu và lăng mạ đồng nghiệp.
Chỉ trong thời gian ngắn, hình tượng "trai ngoan quốc dân" của Kim Seon Ho sụp đổ. Hai ngày sau khi sự việc bùng nổ, nam diễn viên chính thức lên tiếng thừa nhận lỗi lầm và gửi lời xin lỗi đến bạn gái cũ cùng người hâm mộ. Lời xin lỗi không thể ngăn làn sóng tẩy chay dữ dội. Hàng loạt nhãn hàng lập tức gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo, chấm dứt hợp đồng. Kim Seon Ho chủ động xin rút khỏi chương trình thực tế ăn khách "2 ngày 1 đêm", nhiều dự án phim thông báo thay thế vai diễn của anh, thậm chí đài tvN còn làm mờ hình ảnh nam diễn viên trong các chương trình đã ghi hình.
Tưởng chừng sự nghiệp sẽ chấm dứt, nhưng chỉ khoảng một tuần sau, cục diện bất ngờ đảo chiều. Hãng tin Dispatch đăng tải bài viết dài tiết lộ chi tiết mối quan hệ giữa Kim Seon Ho và bạn gái cũ, được chỉ đích danh là Choi Young Ah – cựu phát thanh viên thời tiết của đài KBS. Theo Dispatch, Kim Seon Ho không hề ép bạn gái bỏ đứa con trong bụng, mà cả hai đã cùng thảo luận và đi đến quyết định chung. Bài viết còn cho biết Choi Young Ah nhiều lần lừa dối bạn trai để gặp gỡ những người đàn ông khác trong thời gian hẹn hò.
Một người bạn chung của cặp đôi tiết lộ, Kim Seon Ho vì yêu và muốn bảo vệ đời tư của bạn gái nên đã chấp nhận nhận hết lỗi về mình, dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng. Việc Dispatch đứng ra "minh oan" cho một nghệ sĩ được xem là động thái hiếm thấy, bởi hãng tin này vốn nổi tiếng với việc phanh phui đời tư và bê bối của người nổi tiếng. Chính vì vậy, Kim Seon Ho được cộng đồng mạng gọi là "ngoại lệ của Dispatch".
Dù dư luận trong nước vẫn tồn tại ý kiến trái chiều, làn sóng ủng hộ Kim Seon Ho từ khán giả quốc tế ngày càng mạnh mẽ. Nhiều người tin rằng hình ảnh ấm áp, tử tế của anh không chỉ là vai diễn trên màn ảnh. Sự trở lại của Kim Seon Ho trong "Tiếng yêu này, anh dịch được không?" vì thế càng được chú ý.
Trong phim, Kim Seon Ho hợp tác cùng Go Yoon Jung - mỹ nhân sinh năm 1996 đang lên của màn ảnh Hàn. Anh thủ vai Joo Ho Jin, một phiên dịch viên thông thạo nhiều ngôn ngữ nhưng lại vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc cá nhân. Dù kịch bản còn gây tranh cãi, phản ứng hóa học giữa Kim Seon Ho và Go Yoon Jung đã tạo "cơn sốt" trên mạng xã hội, góp phần đưa bộ phim lên top xem nhiều trên nền tảng phim toàn cầu.
Vì sao "hung thần" Dispatch không còn khui các cặp đôi hẹn hò ngày 1/1 nữa?
Minh Hồng06:21:01 05/01/2026Dispatch - trang tin giải trí Hàn Quốc từng được mệnh danh là hung thần khiến netizen háo hức mỗi dịp năm mới với truyền thống công bố ít nhất một cặp đôi hẹn hò vào đúng ngày 1/1.




5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ






1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ











3 | 0 Thảo luận | Báo cáo