Pu biến chất, mất hết sự dễ thương, bị mắng vô ơn vì lợi dụng Chải?

Keng15:35 19/08/2024

 3  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Nhân vật Pu của Đi giữa trời rực rỡ, do diễn viên Ceri Thu Hà thể hiện đang nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Một cô gái vùng cao muốn thoát khỏi cảnh bị ép lấy chồng sớm, xuống thành phố để học tập và khám phá mọi điều xung quanh.

Tuy nhiên, bên cạnh việc nhân vật Pu đem đến làn gió mới, một vài khán giả cho rằng, nhân vật Pu là điển hình cho câu nói "sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn", khi cậu thiếu gia Chải do diễn viên Long Vũ thể hiện đã tốn rất nhiều t.iền của để yêu chiều Pu nhưng không được cô nàng đáp lại.

Pu biến chất, mất hết sự dễ thương, bị mắng vô ơn vì lợi dụng Chải? - Hình 1

Không những vậy, Pu còn nói ra những câu như: "Con Mẩy mà có chuyện gì thì tao xử mày trước!", khiến khán giả không khỏi bị "sốc" văn hóa.

Dù vậy ở một góc nhìn khác, việc Pu cư xử như vậy có vẻ hợp với một cô gái 18 t.uổi còn chưa trưởng thành. Hơn thế nữa, cuộc đời của Pu sống ở trên bản từng ấy năm, chưa có trải nghiệm nhiều.

Pu biến chất, mất hết sự dễ thương, bị mắng vô ơn vì lợi dụng Chải? - Hình 2

Ngoài ra, chính vì Pu vốn không ưa Chải, muốn cậu thiếu gia từ bỏ suy nghĩ theo đuổi mình, lấy mình làm vợ bằng được, nên cô gái nhỏ phải tỏ ra cứng rắn, hành xử ngỗ ngược để Chải không còn si mê mình nữa. Nhưng với một nhân vật như Chải, có lẽ điều này là vô tác dụng.

Có thể khi Pu xuống thành phố, đi học và quen được nhiều bạn mới, khán giả sẽ cảm thấy suy nghĩ của Pu có phần trưởng thành hơn khi được tiếp cận với nhịp sống hối hả nơi thành thị.

Pu biến chất, mất hết sự dễ thương, bị mắng vô ơn vì lợi dụng Chải? - Hình 3

Có thể thấy, Đi giữa trời rực rỡ không được quảng bá rầm rộ, không có những diễn viên nổi tiếng, quen mặt trên sóng truyền hình. Bộ phim này phủ sóng mạng xã hội suốt những ngày qua với những đoạn video đạt hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu lượt xem. Ngay cả những trang về âm nhạc hay Kpop cũng chia sẻ video liên quan đến cặp nhân vật Chải - Pu.

Không chỉ bộ phim Đi giữa trời rực rỡ đang "gây sốt" mà bài hát nhạc phim cùng tên cũng rất được khán giả yêu thích. Ca khúc do nữ ca sĩ sinh năm 1998 Ngô Lan Hương sáng tác và thể hiện. Nội dung của bài hát cũng chính là thông điệp của bộ phim. Ca từ nhẹ nhàng, trong trẻo cùng giai điệu bắt tai, dễ thương đã khắc họa nên hình ảnh Pu - một cô gái 18 t.uổi đầy ước mơ, hoài bão.

Pu biến chất, mất hết sự dễ thương, bị mắng vô ơn vì lợi dụng Chải? - Hình 4

Lời bài hát Đi giữa trời rực rỡ:

Mát lành như dòng suối

Tâm hồn mới chớm đôi mươi

Vô tư nơi rừng núi

Chưa từng ghé chốn xa xôi

Vào một ngày nắng xanh

Lảng tránh nhân duyên sắp đặt

Để rồi mình đi về phía chân đồi

Phía bên kia đồi có bầu trời mênh mông

Không ai biết trước chuyện chi, có phải như mình ngóng trông

Pu biến chất, mất hết sự dễ thương, bị mắng vô ơn vì lợi dụng Chải? - Hình 5

Lắng nghe tim này, vững niềm tin ta mang

T.uổi trẻ này thênh thang, có ngại chi ta sẵn sàng

Và ta đi đi vượt hết núi đồi

Giai điệu của mây trời

Đưa về nơi ngập tràn ánh nắng

Và ta đi đi vượt hết núi đồi

Phiêu lưu với cuộc đời

Mang hành trang kiêu hãnh ngút ngàn

Còn chần chừ chi hãy sống hết mình

Sống trọn phút giây chân tình

Thanh xuân đang chờ

Bình mình cuộc đời thật đẹp như mơ

Và sống hết mình dẫu tim còn đầy bỡ ngỡ

Thênh thang bước đi giữa trời rực rỡ

Pu biến chất, mất hết sự dễ thương, bị mắng vô ơn vì lợi dụng Chải? - Hình 6

Phía bên kia đồi có dòng người xoay xoay

Gian nan khó khăn về tay, đôi lần cam go lắm thay

Lắng nghe tim này, vững niềm tin ta mang

T.uổi trẻ mình thênh thang, có ngại chi ta sẵn sàng

Và ta đi đi vượt hết núi đồi

Giai điệu của mây trời

Đưa về nơi ngập tràn ánh nắng

Và ta đi đi vượt hết núi đồi

Phiêu lưu với cuộc đời

Mang hành trang kiêu hãnh ngút ngàn

Còn chần chừ chi hãy sống hết mình

Sống trọn phút giây chân tình

Pu biến chất, mất hết sự dễ thương, bị mắng vô ơn vì lợi dụng Chải? - Hình 7

Thanh xuân đang chờ

Bình minh cuộc đời thật đẹp như mơ

Và Sống hết mình dẫu tim còn đầy bỡ ngỡ

Thênh thang bước đi giữa trời rực rỡ

Như một vì tinh tú em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn

Em chưa bao giờ quên đi mất rằng mình là ai

Vô tư và kiêu hãnh em biết hiện tại này mình đang sống

Họa một bức tranh cuộc đời ta mong

Sống hết mình

Sống trọn phút giây chân tình

Thanh xuân đang chờ

Bình minh cuộc đời thật đẹp như mơ

Và Sống hết mình

Dẫu trái tim còn đầy bỡ ngỡ

Thênh thang bước đi giữa trời rực rỡ

Còn chần chừ chi hãy sống hết mình.

Pu biến chất, mất hết sự dễ thương, bị mắng vô ơn vì lợi dụng Chải? - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
nhóm meovvchồng cũ hằng du mụcđi giữa trời rực rỡnhất dươnganh đức và anh phạm# babymonsterdịch đườngbão yagitriệu lộ tưhoa hậu thủy tiênblackpinkmiss ụniverse vietnamlisanguyễn cao kỳ duyênlông vũ