Phụ huynh Hà Nội ngủ luôn tại cổng trường, chật vật giành suất học cho con

Khánh Tự16:15 05/07/2023

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Với hy vọng giành lấy "tấm vé" vào lớp 10 cho con, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã không ngần ngại xếp hàng xuyên đêm - "ngủ" ngay tại cổng trường để chờ nộp hồ sơ vào trường.

Trước đó vào tối 30/6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 của gần 105.000 học sinh. Được biết, số chỉ tiêu tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000 (chiếm 55,7%), cùng chỉ tiêu của một số trường chuyên. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có hơn 30.000 học sinh không có cơ hội vào học tại các trường công lập.

Các học sinh không may rớt tuyển sinh có thể lựa chọn học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp hoặc học nghề. Một hướng đi khác được cho là "đắt giá" hơn là được học tại các trường THPT ngoài công lập ( trường tư thục).

Phụ huynh Hà Nội ngủ luôn tại cổng trường, chật vật giành suất học cho con - Hình 1

Một trong số các trường dân lập tại Hà Nội có thể kể đến trường THPT Tạ Quang Bửu. Năm nay, trường tuyển sinh theo ba hình thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ và xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Với hình thức xét tuyển thứ ba, trường đưa ra mức điểm chuẩn 38,5. Tuy nhiên, trường không cho biết cụ thể chỉ tiêu xét tuyển. Theo thông báo đưa ra ngày 2/7, trường nhận hồ sơ từ 8h sáng ngày 5/7 và dừng tiếp nhận khi đủ chỉ tiêu.

Phụ huynh Hà Nội ngủ luôn tại cổng trường, chật vật giành suất học cho con - Hình 2

Phụ huynh Hà Nội ngủ luôn tại cổng trường, chật vật giành suất học cho con - Hình 3

Vì không muốn "vụt mất" cơ hội, hàng chục phụ huynh đã đến xếp hàng từ sớm, có người nhanh chân vào cổng trường ngồi từ chiều để giữ chỗ. Nhiều phụ huynh khác còn rủ theo cả chị em, mang theo ghế nhựa, quạt máy và nước uống, xuyên đêm xếp "lốt" chờ trời sáng để nộp hồ sơ cho con cháu.

"Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 năm nay quá vất vả, thương các con thi cử áp lực, điểm không cao nên tôi và vợ không nỡ nặng lời con. Cầu mong sẽ giành được số thứ tự nộp hồ sơ cho con vào lớp 10" - một vị phụ huynh nói.

Đại diện trường Tạ Quang Bửu chia sẻ: "Đến sáng nay, khi trường mở cửa, họ yêu cầu trường ưu tiên những người đến sớm tuy nhiên chúng tôi không thể làm như vậy vì những người đến sau sẽ cho rằng đó là phương án không công bằng. Nếu ưu tiên những người đến xếp hàng từ đêm trước, có thể tạo t.iền lệ cho năm sau họ đến sớm hơn. Mà điều này sẽ vất vả, áp lực cho phụ huynh".

Cũng theo đại diện nhà trường, trong những năm tới, đơn vị sẽ tính toán, nghiên cứu để có hình thức đăng ký nhập học thuận lợi hơn cho phụ huynh, học sinh.

Còn tại Trường THPT Hoàng Cầu, hơn 100 phụ huynh có con trượt lớp 10 công lập đã vây kín cổng trường từ 1 giờ sáng nay (ngày 5/7) với mong muốn giành được một suất nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 năm nay. Nhiều người cho biết họ đã có mặt từ tối hôm qua và mang theo ghế nhựa, nước uống, thức xuyên đêm để nộp hồ sơ cho con.

Phụ huynh Hà Nội ngủ luôn tại cổng trường, chật vật giành suất học cho con - Hình 4

Trường THPT Hoàng Cầu là cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính từ năm 2012. Trường không đưa ra điểm chuẩn năm nay, cũng không thông báo về cách thức xét tuyển.

Phụ huynh Hà Nội ngủ luôn tại cổng trường, chật vật giành suất học cho con - Hình 5

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Lan Phương - Hiệu phó trường THPT Hoàng Cầu (Hà Nội), cho biết, từ năm ngoái nhà trường cũng có cảnh xếp hàng từ sớm nhưng không đến mức như năm nay và chỉ trong hai tiếng là giải quyết xong. Trong khi đó năm nay phụ huynh xếp hàng kỷ lục từ 9h hôm trước.

Bà Phương cũng nói thêm, để giải tỏa áp lực cho phụ huynh, thay vì sẽ nhận hồ sơ bằng với chỉ tiêu nhà trường có thì từ sáng nhà trường xác định sẽ tiếp nhận hết hồ sơ cho phụ huynh đến nộp sau đó mới xét tuyển. Sau đó, nhà trường xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

Phụ huynh Hà Nội ngủ luôn tại cổng trường, chật vật giành suất học cho con - Hình 6

Trước đó, ngày 3/7, hàng trăm phụ huynh có con đạt 41 điểm trở lên nhưng trượt nguyện vọng 1 vào lớp 10 Hà Nội cũng đã đổ ra cổng Trường THPT Phan Huy Chú từ 2h sáng để giành một suất lớp 10 cho con. Mặc dù chen nhau khó khăn để giành suất ít ỏi vào trường nhưng phụ huynh vẫn cố gắng với hy vọng con có nơi để học. Khoảng 5h30, trường này đã hết số thứ tự, nhiều người buộc phải ra về "tay trắng".

Phụ huynh Hà Nội ngủ luôn tại cổng trường, chật vật giành suất học cho con - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
châu bùi bị đặt cameralisa comebackhằng du mụcbabymonster comebacklouis phạm# babymonstermộng khablackpinklisarosérockstartốt nghiệp thptthủy tiênquay lén