Phạm Băng Băng mặt bỗng biến sắc, khóc nghẹn giữa sự kiện

Phạm Băng Băng đã có màn trả thù đầy ngoạn mục. Bất chấp lệnh phong sát, hãng mỹ phẩm của cô đã lập kỷ lục, bán 100.000 hộp mặt nạ trong 10 giây livestream , khiến cả giới showbiz phải choáng váng.
Bí ẩn rúng động: Phạm Băng Băng được phong tước hiệu danh giá, phải chăng chỉ là một "vở kịch" được sắp đặt?
Tối 23/8, tại một trung tâm thương mại sầm uất ở Kuala Lumpur, Malaysia, một sự kiện tưởng chừng chỉ là buổi quảng bá mỹ phẩm lại trở thành tâm điểm của một câu chuyện đầy bí ẩn. Xuất hiện đầy rạng rỡ, Phạm Băng Băng đã công bố một tin tức gây chấn động: cô được chính quyền bang Malacca trao tặng tước hiệu "Datuk danh dự". Từ một ngôi sao bị "phong sát" và gần như bị xóa sổ khỏi làng giải trí, cô lại được tôn vinh ở một quốc gia khác. Liệu đây có phải là một "vở kịch" được sắp đặt, một nước đi đầy quyền lực, hay chỉ là một sự tình cờ đầy may mắn?
Từ "nữ hoàng phong sát" đến "Datuk danh dự": Kịch bản nào đang diễn ra?
Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng tại Malaysia đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Tại sự kiện, cô diện một bộ đầm ren hồng, với thần thái tươi trẻ và rạng rỡ đến kinh ngạc ở tuổi 43. Đứng giữa vòng vây của hàng nghìn người hâm mộ có mặt từ sáng sớm, cô đã không giấu được sự xúc động và rơi nước mắt.
Nhưng sự xúc động đó có thật sự là do tình yêu của người hâm mộ? Hay đó chỉ là một phần trong "vở kịch" đầy tính toán, nhằm lấy lại hình ảnh sau những biến cố? Một ngôi sao từng sở hữu khối tài sản khổng lồ, từng được gọi là "nữ hoàng thảm đỏ" lại rơi nước mắt chỉ vì sự ủng hộ của fan. Điều này đã dấy lên một sự hoang mang lớn trong dư luận.
Phạm Băng Băng cũng tiết lộ một "bí mật" động trời khác: cô được chính quyền bang Malacca trao tặng tước hiệu danh giá "Datuk danh dự". Cô cho biết, bản thân chưa từng nghĩ sẽ nhận được vinh dự lớn như vậy. Nhưng liệu đó có phải là một sự thật hay chỉ là một "chiêu bài" PR? Cô từng được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí Du lịch Malacca và đã mang về hơn 1,5 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Phải chăng, tước hiệu này chỉ là một "món quà" cho những đóng góp đầy tính toán của cô?
Lật tẩy bí mật: "Vụ cướp" 200 triệu USD giữa lệnh phong sát
Nếu chỉ dừng lại ở sự kiện ở Malaysia, câu chuyện của Phạm Băng Băng đã đủ để gây xôn xao. Nhưng đằng sau đó còn là một sự thật rúng động hơn. Kể từ năm 2018, sau khi bị phong sát tại Trung Quốc vì bê bối trốn thuế, nữ diễn viên đã chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm. Công việc này không chỉ mang lại cho cô lợi nhuận khổng lồ mà còn là một "cuộc trả thù" đầy ngoạn mục.
Theo trang Finance Sina, doanh thu của Fan Beauty Diary - thương hiệu do cô sáng lập - đạt 1,450 tỷ tệ (200 triệu USD) trong năm ngoái. Một con số "khủng" khiến nhiều người phải choáng váng. Đặc biệt, hồi tháng 6, hãng này còn lập một "kỷ lục" kinh hoàng khi bán 100.000 hộp mặt nạ dưỡng trắng da trong 10 giây livestream với "ông hoàng bán hàng" Lý Giai Kỳ.
Sự thành công này đã khiến dư luận hoài nghi về một "thế lực ngầm" đứng sau hậu thuẫn cho Phạm Băng Băng. Liệu cô đã có một "giao dịch ngầm" với ai đó để vượt qua lệnh phong sát? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp khi cô bất ngờ trở thành "ông trùm" kinh doanh sau khi bị thất sủng?
Giao dịch ngầm: Lệnh phong sát có phải chỉ là "bình phong"?
Sự thay đổi đầy bất ngờ của Phạm Băng Băng đã khiến nhiều người phải đặt ra một câu hỏi lớn: Phải chăng lệnh phong sát của cô ở Trung Quốc chỉ là một "bình phong"? Một màn kịch được sắp đặt để cô có thể rút lui khỏi làng giải trí đầy thị phi, và chuyển hướng sang kinh doanh - một lĩnh vực ít sự soi mói hơn?
Sau khi bị cấm hoạt động ở Trung Quốc, cô đã chuyển hướng tấn công thị trường quốc tế, và những dự án điện ảnh của cô cũng ngày một đa dạng hơn. Gần đây, cô còn tham gia phim "Địa mẫu" của Malaysia, trong đó cô vào vai một nông dân có khả năng trừ tà. Sự lựa chọn vai diễn "kỳ lạ" này đã khiến nhiều người tin rằng cô đang muốn truyền tải một thông điệp nào đó.
Hiện tại, Phạm Băng Băng được cho là đang lên kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực sản xuất và đạo diễn, từng mua lại bản quyền nhiều kịch bản phim và chuẩn bị phát triển các dự án riêng. Điều này càng chứng minh, cô không hề bị thất bại, mà chỉ đang "chuyển mình" để trở nên mạnh mẽ hơn.
Dư chấn còn lại và câu hỏi bỏ ngỏ
Câu chuyện của Phạm Băng Băng không chỉ là một sự trở lại, mà là một cuộc lật đổ đầy kịch tính. Từ một "nữ hoàng" bị "phế truất", cô đã trở thành một "nữ hoàng" mới, với một vương quốc của riêng mình. Sự thay đổi này đã khiến công chúng hoang mang, và không thể xác định được đâu là "thật" và đâu là "ảo".
Liệu sự trở lại của cô chỉ là một bước đi đầy tính toán? Hay cô đã thực sự thay đổi và muốn cống hiến cho xã hội? Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Bị phong sát ở Trung Quốc, Phạm Băng Băng kinh doanh mỹ phẩm vẫn thu về 200 triệu USD: Bán 100.000 hộp mặt nạ trong 10 giây Nguyễn Phượng22:36:33 25/08/2025Hãng mỹ phẩm của Phạm Băng Băng lập kỷ lục khi bán 100.000 hộp mặt nạ dưỡng trắng da trong vòng 10 giây livestream với Lý Giai Kỳ, thu về gần 2,8 triệu USD.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo