Nữ tiếp viên VietNam Airlines phát ngôn: “Bị đối xử như tội phạm” dân mạng ném đá không thương tiếc

team youtuber23:16 17/05/2021

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Mới đây, một nữ tiếp viên VietNam Airline vừa đăng tải một clip trên mạng xã hội TikTok nói về tình cảnh của bản thân khi được đưa đi cách ly khiến nhiều người phẫn nộ. Theo đó, nữ tiếp viên này đã quay video TikTok và cho rằng mình bị đối xử như tội phạm, phải cách ly trong một trường cấp 2.

Cụ thể bài đăng như sau:

"Nếu mọi người có theo dõi L. qua facebook và Instagram chắc mọi người sẽ biết L. có một kỳ đi cách ly nhớ đời. Và đây, chính là chuyến bay định mệnh 4/5 hôm ấy, hành khách trên chuyến bay ngồi ghế 29A trên chuyến bay này dương tính với covid-19, và 6 ngày sau mới phát hiện ra. Khi nhận thông tin thì với tinh thần tự giác cao L. đã liên hệ y tế phường, nơi cư trú để khai báo.

Và ngay từ giờ phút đó L. cảm thấy mình bị đối xử như tội phạm, bị tước hết mất quyền công dân luôn. Y tế phường lập tức cho xe cứu thương chở L. đi đến nơi khu tập trung ngay như là sợ L. lên xe bỏ trốn. Mặc dù L. là người chủ động khai báo. Mình sẽ không biết được mình bị chở đi đâu luôn mọi người."

Nữ tiếp viên VietNam Airlines phát ngôn: Bị đối xử như tội phạm dân mạng ném đá không thương tiếc - Hình 1

Nói đến khu cách ly, cô cho rằng nơi đây quá đơn sơ, không đủ cơ sở vật chất cho cô cũng như đảm bảo an toàn khi sống chung với các F1 khác. Cô nói:

"Khi tới nơi thì đó là một trường cấp 2 vừa được huy động là nơi cách ly. Khi nhìn thấy chiếc giường ngủ của mình thì L. muốn rớt tim ra ngoài vì nó quá đơn sơ, dễ bị rớt xuống đất lúc trở mình. L. share phòng với 4 F1 khác và share phòng vệ sinh với cả tầng lầu. Suốt mấy ngày đầu L. khóc nhiều lắm, vì lo sợ đến sự an toàn của bản thân.

Bởi vì L. cách ly và dùng chung với các F1 tiếp xúc cận khác. Lâu lâu lại thấy F1 bên cạnh khác chuyển thành F0 được đưa đi trong tiếng hú ò í e và lâu lại thêm F1 khác chưa xét nghiệm được chuyển vào".

Bài chia sẻ của nữ tiếp viên này ngay lập tức bị dân mạng ném đá không thương tiếc. Đa số cho rằng, đây là ý thức kém, đi cách ly mà đòi như ở khách sạn 5 sao hay resort vậy:

- "Đi cách ly mà kiểu muốn như đi resort nghỉ dưỡng ý nhỉ? Còn đòi hỏi gì nữa cơ chứ. Ngoài kia các y, bác sĩ đang gồng mình chống dịch kìa ngồi đó mà kêu;

- Chắc bà muốn mình phải được công phụng như bà hoàng quá. Ở đó là tốt cho bản thân và cho cộng đồng rồi. Kêu chi nữa vậy?;

- Chắc sau vụ này, bà ý khỏi làm tiếp viên luôn đi. Làm xấu mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Có ăn học mà phát ngôn không thể chấp nhận được".

Video chia sẻ của nữ tiếp viên sau khi đăng tải đã thu hút 4 triệu view và hàng nghìn lượt bình luận thể hiện sự phẫn nộ đối với sự đòi hỏi của cô. Trước áp lực dư luận, nữ tiếp viên đã khóa trang cá nhân.

Nữ tiếp viên VietNam Airlines phát ngôn: Bị đối xử như tội phạm dân mạng ném đá không thương tiếc - Hình 2

Cách đây không lâu, dân mạng cũng từng vô cùng bức xúc trước việc nữ du học sinh D.N từ Canada trở về đăng đàn chê bai cơ sở vật chất khu cách ly thậm tệ. Theo nhân vật này, vì đã quen với việc sống sạch sẽ nên hoàn toàn không thể chịu đựng nổi việc phòng dơ, không wifi. Rất nhiều người đã chỉ trích cô nàng là người "sướng quá quen thân", trong khi nhiều sinh viên và chiến sĩ phải làm việc vất vả thì mình cô nàng lại lên tiếng chê bai.

Nữ tiếp viên VietNam Airlines phát ngôn: Bị đối xử như tội phạm dân mạng ném đá không thương tiếc - Hình 3

Nhiều người đã nổi ý kiến rằng du học sinh toàn là "cậu ấm cô chiêu, sung sướng trên sự cực khổ của người khác".

Thay vì than vãn, du học sinh nên cố gắng cải thiện bằng cách tự dọn dẹp hay chuẩn bị thêm một số vật dụng cần thiết cho mình để chia sẻ bớt nỗi vất vả với các chiến sĩ nơi đây.

Nữ tiếp viên VietNam Airlines phát ngôn: Bị đối xử như tội phạm dân mạng ném đá không thương tiếc - Hình 4

Nữ tiếp viên VietNam Airlines phát ngôn: Bị đối xử như tội phạm dân mạng ném đá không thương tiếc - Hình 5

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
phanh nèhùng diduminh đạt chồng midudoãn hải myđám cưới midunam thưhồng loanvũ linhvũ luânmiduchưa biết