"Ngọc nữ showbiz" suy sụp, hoảng loạn sau khi lộ ảnh thân mật với đàn ông đã có vợ

Từng là "ngọc nữ quốc dân" với giọt nước mắt gây sốt, Nagano Mei nay rơi vào tâm bão scandal ngoại tình chấn động cùng lúc với hai nam diễn viên. Từ đỉnh cao danh vọng, cô đứng trước nguy cơ mất trắng sự nghiệp ở tuổi 26.
Trong làng giải trí khắt khe và đầy cạm bẫy của Nhật Bản , Nagano Mei từng là giấc mơ đẹp nhất của công chúng. Gương mặt ngây thơ, đôi mắt biết nói và "giọt nước mắt thần thánh" từng khiến cả mạng xã hội chao đảo năm 2017 đã đưa cô chạm tới đỉnh cao danh vọng. Nhưng ở tuổi 26, chỉ sau một cú vấp trong đời tư, hình ảnh đẹp đẽ đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Xuất hiện từ khi còn là một cô bé trong các quảng cáo, Nagano Mei nhanh chóng bước vào hàng ngũ sao trẻ khi năm 18 tuổi, tại buổi họp báo phim Ánh Sao Băng Ban Ngày , cô xúc động rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy được ví như "giọt nước mắt của thiên thần", lan truyền với tốc độ chóng mặt và trở thành biểu tượng thanh xuân mới trong lòng khán giả.
Chỉ sau đó không lâu, cô được chọn vào vai chính trong Hanbun, Aoi – phim AsaDora của đài NHK, một bước đệm lớn cho bất kỳ diễn viên nào muốn vươn lên hàng ngôi sao quốc dân. Nagano Mei không chỉ thành công trong phim ảnh, mà còn trở thành gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn, xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình và tạp chí danh tiếng.
Đúng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Nagano Mei bất ngờ vướng vào lùm xùm khiến cả showbiz rúng động. Tháng 4/2025, các tờ báo giải trí lớn đồng loạt tung ra bằng chứng về mối quan hệ giữa cô và nam diễn viên Tanaka Kei, người đã có vợ con và từng đóng vai cha cô trong phim Soshite, Baton wa Watasareta (2021).
Sự thật phũ phàng: "thiên thần quốc dân" hóa ra lại là "trà xanh" trong mắt công chúng. Không dừng lại ở đó, paparazzi còn khui ra chuyện cô đang cùng lúc hẹn hò với Kim Moo Joon, nam diễn viên người Hàn Quốc. Những hình ảnh liên tục ra vào khách sạn, tin nhắn bị rò rỉ, và lịch trình "2 trong 1" khiến truyền thông Nhật gọi cô là "nữ chính của scandal thập kỷ".
Ngay lập tức, làn sóng phản đối bùng nổ khắp các diễn đàn. Nagano Mei không còn là biểu tượng trong sáng nữa, mà trở thành tội đồ phá hoại gia đình người khác. Các hợp đồng quảng cáo bị hủy hàng loạt. Bộ phim Toyotomi Kyodai gạch tên cô khỏi danh sách diễn viên, thay bằng Shiraishi Sei. Prada, thương hiệu xa xỉ từng chọn cô làm gương mặt đại diện ra tuyên bố cắt đứt hợp tác.
Đài truyền hình NHK lặng lẽ giảm thời lượng xuất hiện của cô trong Caster. Các chương trình radio, sự kiện, dự án điện ảnh năm 2026 lần lượt hủy bỏ. Lịch trình từng kín suốt 3 năm nay trở thành lịch trắng.
Nguồn tin nội bộ cho biết, Nagano Mei đang rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Một số tờ báo còn khẳng định cô sắp phải bồi thường lên đến 1 tỷ yên cho các đối tác bị ảnh hưởng vì loạt lùm xùm. Có thông tin cho rằng nữ diễn viên đang cân nhắc rời công ty quản lý để hoạt động độc lập, một nước đi đầy mạo hiểm khi danh tiếng đã chạm đáy.
Trong nền giải trí Nhật, scandal ngoại tình được xem là "vết nhơ không gột rửa". Nagano Mei có thể quay lại, nhưng sẽ phải trả giá bằng một hành trình chuộc lỗi kéo dài và đầy trắc trở. Việc xin lỗi công khai, ẩn mình để lấy lại hình ảnh, hay thậm chí là ra nước ngoài hoạt động như một số sao từng dính lùm xùm, đều là những lựa chọn khả dĩ.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng hình tượng "ngọc nữ" mà cô dày công gây dựng suốt gần một thập kỷ đã vỡ vụn chỉ trong vài ngày. Trong mắt công chúng, Nagano Mei từ "thiên thần khóc đẹp nhất Nhật Bản" đã hóa thành biểu tượng của sự phản bội.
Trường hợp của Nagano Mei là minh chứng rõ ràng nhất cho sự mong manh của hào quang. Một khoảnh khắc xúc động có thể đưa bạn chạm tới đỉnh cao, nhưng một sai lầm đời tư cũng có thể kéo bạn xuống vực sâu mãi mãi. Dư luận không khoan nhượng, đặc biệt với những người từng được tôn vinh.
Và với Nagano Mei, người từng được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của Nhật Bản có lẽ lần rơi nước mắt tiếp theo sẽ không còn mang lại ánh hào quang, mà chỉ còn lại những tiếc nuối và hoài nghi.
Ngọc nữ showbiz đổi đời từ "1 giọt nước mắt" lúc 18 tuổi, bất ngờ hóa "tội đồ" showbiz sau 8 năm Minh Hồng08:29:19 17/07/2025Nữ diễn viên này đứng trước nguy cơ sụp đổ sự nghiệp vì bê bối chấn động. Cô sẽ phải đối mặt với 1 chặng đường dài và gian nan để lấy lại niềm tin từ công chúng và các đối tác.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo