NSND Bạch Tuyết khóc nghẹn, hát tiễn biệt tri kỉ, cha đẻ tác phẩm 'Công chúa Ngọc Hân' Lê Duy Hạnh

Yaya14:45 08/09/2023

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Thông tin tác giả Lê Duy Hạnh - cha đẻ của hàng loạt tác phẩm sân khấu nổi tiếng qua đời khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Trong đó, NSND Bạch Tuyết, người gắn liền với ông đã xúc động không kìm được cảm xúc.

Vào ngày 6-9 vừa qua, phía đia đình tác giả Lê Duy Hạnh đã bất ngờ thông báo tin buồn khi cha đẻ của hàng loạt tác phẩm sân khấu đình đám qua đời sau khi bị xuất huyết não, nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hưởng thọ 77 t.uổi.

Sự ra đi đột ngột của tác giả Lê Duy Hạnh đã khiến cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp và thế hệ đàn em tiếc nuối khi mất đi một cây cổ thụ trong ngành sân khấu cải lương, văn học, nghệ thuật nước nhà. Trong đó, phải kể đến NSND Bạch Tuyết - một người bạn người nghệ sĩ đã đồng hành và ảnh hưởng sâu sắc trong các nhân vật mà cố nhà soạn nhạc Lê Duy Hạnh đã viết ra.

NSND Bạch Tuyết khóc nghẹn, hát tiễn biệt tri kỉ, cha đẻ tác phẩm Công chúa Ngọc Hân Lê Duy Hạnh - Hình 1

Mới đây, trên kênh YouTube, NSND Bạch Tuyết vừa có những lời vĩnh biệt tác giả Lê Duy Hạnh, một người bạn - một tri âm nghệ thuật đã thắp lên những hào quang sân khấu cho bà tìm thấy tiếng nói thực thụ, vị thế xứng đáng của một người nghệ sĩ dân tộc trong những vai diễn mà Lê Duy Hạnh đã viết.

Theo đó, NSND Bạch Tuyết chia sẻ chỉ còn 20 ngày nữa là đến giỗ tổ và tác giả Lê Duy Hạnh ra đi như được Tổ nghề đón người con ưu tú đã dâng hiến trọn vẹn tài năng, tâm huyết đời mình cho kịch nghệ Việt Nam.

Không những vậy, NSND Bạch Tuyết cũng đã trải lòng về những gì mà nữ nghệ sĩ gạo cội hình dung về người bạn tri kỉ của mình, gội cố soạn nhạc bằng cái tên "thư ký thời đại" của sân khấu.

NSND Bạch Tuyết khóc nghẹn, hát tiễn biệt tri kỉ, cha đẻ tác phẩm Công chúa Ngọc Hân Lê Duy Hạnh - Hình 2

"Mình hình dung về bạn - như một người thư ký thời đại mẫn tiệp và minh triết - bạn "một mình", "độc thoại" dưới ánh đèn khuya, giữa những dòng ký ức của dân tộc, giữa những số phận mà lịch sử còn cân phân, hoặc có khi chỉ mấy dòng lưu cữu nhạt nhòa. Bạn đã đi tìm, đã lặng lẽ, đã ngồi xuống để "đọc giữa hai dòng chữ", đọc ngược từ trang cuối để rồi soi mình dưới cái bóng đồng vọng ấy, đ.ánh thức những câu hỏi đầy lương tri của kẻ hậu sinh.

Với Lê Duy Hạnh, sức quyến dụ lại là ở chỗ, ông để cho nhân vật Độc thoại nhưng kỳ thực là Đối thoại, cái tưởng là Bản ngã - Một mình nhưng lại bao trùm cái Vô ngã - Muôn người. Để sau cùng, trên hết, cái Tôi ấy sẽ lựa chọn, để đi tới quyết định vì cái Ta; quyền lợi của một Gia tộc sẽ nhường chỗ cho ích lợi lâu dài của một Dân tộc.

NSND Bạch Tuyết khóc nghẹn, hát tiễn biệt tri kỉ, cha đẻ tác phẩm Công chúa Ngọc Hân Lê Duy Hạnh - Hình 3

Tôi đã tìm thấy tiếng nói thực thụ, vị thế xứng đáng của một người nghệ sĩ dân tộc trong những vai diễn mà Lê Duy Hạnh đã viết, đã dựng cho tôi. Hạnh từng nói với tôi: một người nghệ sĩ nên có ba chữ "Tổ". Đó là Tổ Quốc, Tổ Nghề và Tổ chức - trong khuôn khổ của một đơn vị, đoàn hát, tập thể để cùng sáng tạo, tận hiến", NSND Bạch Tuyết dành cho người bạn tri kỉ.

"Hay rồi đây, trong nhiều thế hệ tác giả nghệ sĩ và khán giả cũng sẽ tưởng nhớ tri ân Lê Duy Hạnh như một vị tổ của sân khấu dân tộc bởi tấm lòng Việt quốc, trái tim thiết tha, yêu cuộc đời đi tìm lẽ phải, sự công bằng và phẩm hạnh làm người mà Hạnh đã ký thác cho sân khấu nước nhà. Một sự nghiệp sáng tác đầy giá trị, mang tầm tư tưởng lớn nhân văn tiến bộ và nghệ thuật thẩm mỹ sâu sắc hiện đại" - NSND Bạch Tuyết cho hay.

NSND Bạch Tuyết khóc nghẹn, hát tiễn biệt tri kỉ, cha đẻ tác phẩm Công chúa Ngọc Hân Lê Duy Hạnh - Hình 4

Và NSND Bạch Tuyết cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người con tài hoa của sân khấu Việt Nam. "Người có lẽ đã chịu ơn và chịu ảnh hưởng sâu đậm nhất bởi các nhân vật mà Hạnh đã sáng tạo, chạm trổ nên trong suốt 30 năm qua. Bạch Tuyết xin được cúi đầu từ biệt "người tri kỷ nghệ thuật" bằng chính những trang viết của bạn, nơi chất chứa những nỗi niềm khát vọng bằng giấc mơ của đời bạn, của cái tên Lê Duy Hạnh.

Bạn rời đi nhưng những vở diễn vai diễn mà bạn tạo nên cho các anh chị em nghệ sĩ trong đó có tôi sẽ ở lại mãi mãi" - nữ nghệ sĩ trải lòng.

NSND Bạch Tuyết khóc nghẹn, hát tiễn biệt tri kỉ, cha đẻ tác phẩm Công chúa Ngọc Hân Lê Duy Hạnh - Hình 5

Ngoài ra, trong buổi lễ tiễn đưa, NSND Bạch Tuyết còn xúc động, nghẹn ngào gục đầu đừng bên quan tài của cố soạn nhạc Lê Duy Hạnh, dành những lời tâm sự cuối cùng cho người bạn tri kỉ và cất tiếng hát tiễn biệt.

"Tôi hát tiễn bạn lần cuối, và tôi cũng sẽ hát những vở của bạn. Thậm chí ở cõi vô cùng còn nghe rõ hơn những gì ở nơi trần gian này nữa", NSND Bạch Tuyết nghẹn ngào tâm sự.

NSND Bạch Tuyết khóc nghẹn, hát tiễn biệt tri kỉ, cha đẻ tác phẩm Công chúa Ngọc Hân Lê Duy Hạnh - Hình 6

Tác giả Lê Duy Hạnh tên thật là Lê Thành Yến, sinh năm 1947 tại Bình Định. Ông là tên t.uổi lớn trong làng sân khấu với rất nhiều tác phẩm trên cả sân khấu kịch nói lẫn sàn diễn cải lương.

Tác giả Lê Duy Hạnh học đại học ở Sài Gòn, rồi tham gia các hoạt động học sinh - sinh viên.

Sau đó ông ra chiến khu, rồi ra Hà Nội học trường viết văn. Sau năm 1975 ông hoạt động rất mạnh mẽ trong lĩnh vực sân khấu với nhiều tác phẩm gây được tiếng vang.

Có thể kể ra như Vua thánh triều Lê, Chiếc áo thiên nga, Trời Nam, Miền nhớ, Hoa độc trong vườn, Lý Chiêu Hoàng, Hoàng hậu hai vua, Dời đô, Sáng mãi niềm tin, Nỏ thần, Tâm sự Ngọc Hân, Diễn kịch một mình, Mặt trời đêm thế kỷ...

NSND Bạch Tuyết khóc nghẹn, hát tiễn biệt tri kỉ, cha đẻ tác phẩm Công chúa Ngọc Hân Lê Duy Hạnh - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Con nuôi Vũ Linh thay nhạc sĩ 2k3 Vũ Minh Hiếu báo hiếu cha mẹ và hoàn thành tâm nguyện cuối đời

Hoàng Phúc16:16:00 10/08/2023
Sáng 8/8, khán giả bàng hoàng trước thông tin nhạc sĩ trẻ Vũ Minh Hiếu - thành viên của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long qua đời ở t.uổi 21. Sự ra đi của Vũ Minh Hiếu khiến nhiều nghệ sĩ như NSƯT Ngọc Huyền, Bình Tinh,... không khỏi xót xa.

 2  |  0 Thảo luận  |  

NSND Bạch Tuyết: Từng sinh quý tử cho tỷ phú Pháp, t.uổi 78 độc thân giàu có

Tin tài trợ
Có sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa nhưng đời tư của NSND Bạch Tuyết gặp nhiều lận đận. Cải lương chi bảo từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân.

NSND Bạch Tuyết nhận xét rapper Wowy: Muốn b.óc p.hốt nhưng chưa thấy gì xấu

Tin tài trợ
NSND Bạch Tuyết vừa có những trải lòng với chúng tôi về việc kết hợp cùng rapper Wowy trong sản phẩm âm nhạc Tia sáng cuối cùng.

NSND Bạch Tuyết U80: Sống cô độc dù có con trai tài giỏi làm việc ở Mỹ

Tin tài trợ
NSND Bạch Tuyết mãn nguyện vì cuộc sống và sự nghiệp thành công. Bà sống một mình, chẳng có con cái kề cận nhưng thấy an vui và không đòi hỏi hơn.

NSND Bạch Tuyết: Ở t.uổi của tôi, còn được làm nghề là phước báu

Tin tài trợ
Chạm t.uổi 80, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật. Đối với nữ nghệ sĩ cải lương, còn được sống với niềm đam mê nghệ thuật là một phước báu bà may mắn có được.

Phương Thanh "qua thời này bày thời khác": Nghệ sĩ cần nỗ lực làm mới

Tin tài trợ
Để trụ vững ở làng giải trí - nơi mà quy luật đào thải rất khắc nghiệt thì những nghệ sĩ bước qua thời kỳ hoàng kim cần phải luôn trong tâm thế làm mới chính mình.

NSƯT Quế Trân: "Nghệ sĩ cải lương có lượng khán giả rất chung thủy"

Tin tài trợ
Dù còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi hay đến t.uổi nghỉ hưu thì các nghệ sĩ cải lương vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo khán giả.

Nghệ sĩ U80 - 90 miệt mài với vai diễn: Đã là đam mê nào có t.uổi "hưu"

Tin tài trợ
Nghề nào cũng có t.uổi hưu, người làm nghệ thuật cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những nghệ sĩ chọn lui về phía sau, gác lại sự nghiệp nghệ thuật khi t.uổi đã cao, vẫn có nhiều nghệ sĩ hết lòng với đam mê.

NSND Bạch Tuyết: Từ chối quảng cáo thực phẩm chức năng vì không muốn nói dối

Tin tài trợ
Nhận thấy thần sắc của cải lương chi bảo , nhiều n.hãn hàng liên hệ mời bà q.uảng cáo cho thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng song luôn bị từ chối.

NSND Bạch Tuyết tiết lộ điều nể phục ở NSƯT Diệu Hiền suốt 63 năm gắn bó

Tin tài trợ
NSND Bạch Tuyết nói trong suốt 63 năm đồng hành, bà ấn tượng với NSƯT Diệu Hiền bởi sự cương trực, bản lĩnh và hiếu thảo.

Hùng Cường - "Ông vua ba ngôi" độc nhất vô nhị, khiến NSND Bạch Tuyết "khiếp sợ" mỗi khi diễn chung

Hoàng Phúc17:38:46 13/04/2023
Sinh thời, nghệ sĩHùng Cường được mệnh danh là Ông vua ba ngôi khi thành công cùng lúc với 3 vai trò:ca sĩ, diễn viên và nghệ sĩ cải lương. Ông là một trong tứ trụ nhạc vàng trước 1975 gồm: Duy Khánh, Nhật Trường, Chế Linh, Hùng Cường.

 1  |  0 Thảo luận  |  

hằng du mụcsunnaxemesisblackpinkhari won -trần nghiên hyxoài nontrần hiếutiểu long nữlưu diệc phitiến đạtthủy tiên