Dàn NS đến nhìn mặt Quý Bình lần cuối, mẹ ruột thất thần, thái độ lạ với con dâu

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Quý Bình qua đời để lại bao niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người ở lại. Gia đình đã tổ chức lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam để bạn bè, đồng nghiệp và các khán giả gần xa có thể đến tiễn biệt và tưởng nhớ người quá cố.
Rất nhiều khán giả đã có mặt tại Nhà tang lễ để xếp hàng, chờ được vào thắp hương cho nam diễn viên tài hoa. Nhiều người rơi nước mắt, đứng chắp tay từ bên ngoài, ai cũng bàng hoàng, chưa chấp nhận được sự thật diễn viên Quý Bình đã ra đi ở tuổ.i 42.
Những nghệ sĩ thân thiết với diễn viên Quý Bình cũng đã xuất hiện. Diễn viên Nguyệt Ánh mắt sưng húp, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã và tiếc thương sau khi viết người đồng nghiệp đáng mến. Trên trang cá nhân, Nguyệt Ánh chia sẻ khi hay tin Quý Bình qua đời: "Yên nghỉ anh nhen".
Ngoài ra, nghệ sĩ Hồng Sáp đã được Bình Tinh đón và đưa vào trong thắp hương cho Quý Bình. Vào buổi sáng, do nghệ sĩ Hồng Sáp đến sớm, trước giờ diễn ra lễ viếng nên đội an ninh không đưa bà vào trong. Khán giả chứng kiến cho biết nghệ sĩ Hồng Sáp đã bật khóc và ra về.
"Quý Bình hồi xưa còn sống là dẫn cô đi quay, thương cô lắm. Bình giúp đỡ cô nhiều. Nghe nói Bình qua đời, cô đến để thắp cho một nén nhang, mà giờ chưa cho vô nên thôi cô đi về", nghệ sĩ Hồng Sáp nói.
Nhiều người cho rằng, có thể bảo vệ không biết bà là nghệ sĩ nên chặn lại, chưa cho vào bên trong. Tuy nhiên, cũng có bình luận cho rằng thông tin cáo phó đã đăng tải từ trước và lễ viếng hôm nay là từ 14h: "Bà có lòng đến thắp hương thì cho bà vô đi. Bà lớn tuổ.i rồi, để bà đi lại như vậy thì bất công cho bà quá", "Đúng là có quy định, giờ giấc, thôi thì uyển chuyển cho bà một chút", "Không đám tang nghệ sĩ nào mà vắng bà đến viếng, thương lắm, giản dị. Anh Quý Bình cũng thương bà lắm"...
Nghệ sĩ Hồng Sáp cho biết Quý Bình từng đến nhà biếu bà tiề.n và giúp đỡ bà khi đoàn phim cư xử không chu đáo.
Nghệ sĩ 88 tuổ.i nói: "Lâu lắm rồi, khi quay chung một bộ phim, Quý Bình đến tận nhà thăm tôi, cho tôi tiề.n. Một lần, tôi không được đoàn phim cho nghỉ lại ở khách sạn, Bình ra mặt giúp tôi, sau đó thuê khách sạn khác cho tôi. Bình gọi tôi là má, lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Già cả rồi, có người thương mình, tôi cảm động lắm". Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại, nước mắt lăn trên gò má hằn nếp nhăn.
Nghệ sĩ Hồng Sáp nói bà không biết Quý Bình mắc bệnh. "Nếu biết, tôi đã tìm cách đến thăm. Lúc nghe tin Bình mất, tôi đã khóc rất nhiều. Khi tôi vào viếng Bình, mẹ Bình ôm tôi nói xin lỗi vì đã giấu tôi bệnh tình của con", bà nói.
Sinh sống ở Hội An, ca sĩ Ánh Tuyết bay vào TP HCM và đến thẳng nhà tang lễ chiều 8/3. Chị khóc không ngừng lúc vào viếng Quý Bình, chia buồn với gia quyến cũng như khi trả lời phỏng vấn, kể những kỷ niệm với học trò.
Ánh Tuyết cho biết hơn 10 năm trước, chị dạy thanh nhạc cho Quý Bình. Khi anh đi thi Tình Bolero, chị giận vì không đồng tình với cách hát bình dân anh lựa chọn. Chị muốn học trò đổi cách hát sang hơn. Trước ngày lấy vợ, Quý Bình ra Hội An, tìm đến nhà Ánh Tuyết để nói lời xin lỗi cô giáo. Giọng ca Thiên thai nhớ lại: "Ngay lúc ngồi ở nhà tôi, Bình rút điện thoại gọi cho má và khoe đã gặp được tôi, được tôi tha lỗi. Bình xin phép thỉnh thoảng gọi điện, tâm sự với tôi".
Sau này, hay tin Bình mắc bệnh, Ánh Tuyết gọi điện thăm hỏi vài lần. Chị khuyên anh giữ tinh thần lạc quan, lưu giữ lại những kỷ niệm vui vẻ cho người thân. "Bản thân tôi mắc nhiều bệnh, từng lên bàn mổ nhưng không ai biết. Dù cho ngày mai mình không còn nữa, hôm nay mình cũng phải sống tích cực. Nghe tôi khuyên, Bình hứa sẽ cố gắng học theo", danh ca nói.
Ánh Tuyết kể đáng lẽ hôm 27/2, khi vào TP HCM biểu diễn, chị có hẹn đến thăm Quý Bình. Nhưng do người bạn đi cùng bận việc đột xuất, buổi gặp này bị hủy bỏ. Chị nhẹ lòng vì đã kết nối lại với Quý Bình trước khi anh mất nhưng áy náy vì không thể gặp anh lần cuối.
Quý Bình khổ vì mất tài sản: Nơi ở đơn sơ, tủ phải dán bằng giấy báo Đình Như07:13:57 08/03/2025Những ngày cuối đời, Quý Bình ở trong một căn phòng nhỏ, ít đồ, chỉ có một chiếc phản và một giá đựng đồ, một phần được che phủ bằng giấy báo được dán vào nhau bằng băng keo.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
25 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo