Nhị Nguyên Tịnh thất Bồng Lai đòi bồi thường 3 tỷ: "Tôi đã đi 4, 5 TMV, buồn bã vì có sẹo"
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc, tu sĩ Nhị Nguyên đã đăng đàn bất bình và cho rằng bản án này chưa thỏa đáng.
Tịnh Thất Bồng Lai nhiều năm trở lại đang là chủ đề gây bàn tán trên MXH. Ngoài vấn đề tự ý tu tập, có dấu hiệu lợi dụng t.rẻ e.m mồ côi trục lợi. Cơ sở do ông Lê Tùng Vân còn vướng vào lùm xùm bị gia đình n.ữ s.inh Diễm My tố cáo bắt cóc, dụ dỗ vào con đường tu tập tà đạo.
Trong nhiều lần đến Tịnh Thất Bồng Lai với mục đích tìm con gái. Tháng 10/2019, ông Võ Văn Thắng, bố của cô gái tên Diễm My (SN 1999) cùng nhiều người trong họ hàng đến hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và xảy ra mâu thuẫn.
Lời qua tiếng lại, ông Lê Thanh Nhị Nguyên (người ở Tịnh thất Bồng Lai) đã cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trúng tay bà Châu Vĩnh Hóa (SN 1975, ngụ Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, người đi cùng nhóm ông Thắng). Bức xúc, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném trúng ông Nguyên gây thương tích vùng đầu, bị thương tích 13%. Vụ việc lùm xùm đã được Công an huyện Đức Hòa xử lý.
Đến 21h ngày 9/12, phiên tòa phúc thẩm vụ "cố ý gây thương tích" xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hồi tháng 10/2019 mới kết thúc. Hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên mức án 2 năm tù đối với bị cáo Châu Vinh Hóa (SN 1975, ngụ Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) nhưng cho hưởng án treo. Riêng phần đòi bồi thường từ phía bị hại với số t.iền hơn 3,3 tỷ, hội đồng xét xử đã bác toàn bộ vì không có cơ sở...
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, trên trang cá nhân của Nhị Nguyên. Tu sĩ này đã đăng đàn bức xúc vì kết quả không như mong đợi. Ngoài bất bình vì không đáp ứng được số t.iền bồi thường là hơn 3 tỷ đồng, người này còn cho rằng dù bản thân chịu thương tật đến 13% nhưng không có ai phải đi tù hết. Được biết, phía Tịnh Thất Bồng Lai đã thuê đến 5 luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình.
Nguyên chia sẻ của Nhị Nguyên: Phiên tòa vừa xử xong nha quý vị.
Thật là bất ngờ khi kết quả phiên tòa không 1 ai có tội hết. Ông Thắng, người cầm đầu không có tội, những người đi theo ông Thắng cũng không có tội. Bà Hóa người ra tay chọi miếng gạch để *** người, gây thương tật ở giữa mặt cho người khác tới 13% cũng không đi tù 1 ngày nào. Tại sao?"
Theo cơ quan chức năng, tổng số t.iền mà Nhị Nguyên đòi bồi thường 3 tỷ do tổn thất nặng nề như sau: u nhập hàng tháng 20 triệu đồng không còn, số t.iền đầu tư vào các dự án âm nhạc, biểu diễn, livestream phải dừng lại vì khuôn mặt bị vết sẹo lớn, không đủ sức khỏe thực hiện các dự án, bị ảnh hưởng đến việc tập thể hình để dự các cuộc thi, t.iền phẫu thuật thẩm mỹ vết sẹo...
Hội đồng xét xử khẳng định không có cơ sở xem xét các yêu cầu của bị hại và các luật sư bảo vệ cho bị hại tại phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu kháng cáo của phía bị hại. Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng đề nghị xem xét các tình tiết mới do bị cáo cung cấp như cha bị cáo có công với cách mạng, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn (một mình nuôi 3 con nhỏ), sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả gây ra để xem xét áp dụng cho bị cáo được hưởng mức án treo.
Là vụ việc thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận. Từ sớm, hàng trăm người dân, Youtuber đã tụ tập trước cổng Tòa án tỉnh Long An để theo dõi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng Covid-19 và đảm bảo trật tự xã hội, TAND tỉnh Long An đã đóng cửa, chỉ cho phép người có giấy mời vào tham dự phiên tòa, đồng thời cử thêm lực lượng chức năng giữ gìn trật tự suốt phiên xét xử.
Nhị Nguyên Tịnh Thất Bồng Lai chuẩn bị kháng cáo, bức xúc vì “Vết thương 8 mũi mà đền có 8 triệu” Duyên Trần11:33:05 08/12/2021Vừa qua, những ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (tên gọi mới là Thiền am bên bờ vũ trụ) đã thu hút sự quan tâm từ dư luận. Vào ngày 9/12 tới đây, phiên tòa phúc thẩm của vụ án 50 người vào Tịnh thất Bồng Lai sẽ diễn ra....
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo