LyHan bị kéo vào 'drama trà xanh', Linh Ngọc Đàm nhắc thẳng tên, netizen căng!

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Cố nhạc sĩ An Thuyên là một trong những tên tuổi gạo cội của làng nhạc Việt. Thời điểm Sơn Tùng gây tranh cãi khi "Chắc ai đó sẽ về" bị cho là đạo nhạc, anh đã nhận được sự động viên, ủng hộ rất kịp thời từ phía nhạc sĩ "Ca dao em và tôi".
Từ chối danh hiệu NSND, từng bảo vệ Sơn Tùng M-TP
2 anh em nhạc sĩ An Hiếu và ca sĩ, đạo diễn tài năng Bông Mai xuất thân từ một gia đình đáng nể. Tài năng của cả hai dường như không chỉ xuất phát từ gen nghệ thuật, mà còn từ tình yêu thương, sự hy sinh và nguyên tắc sống nghiêm túc của người cha - nhạc sĩ, Thiếu tướng Nguyễn An Thuyên.
Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên (1949 - 2015) sinh ra tại làng Kẻ Đáy, Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật - bố mẹ và anh chị đều là diễn viên chèo. Từ năm 11 tuổi, ông đã biết thổi sáo, kéo nhị và rong ruổi theo đoàn hát gia đình biểu diễn khắp nơi. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội năm 1988, ông phục vụ trong lĩnh vực văn nghệ quân đội.
Không chỉ là Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, nhạc sĩ An Thuyên còn nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 7. Ông là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên được phong hàm cấp Tướng.
Nhạc sĩ An Thuyên là tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi, Thơ tình của núi, Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác... Ông nhận nhiều giải thưởng, huân chương cao quý. Năm 2007, ông được xét đặc cách tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) dù chưa từng được phong NSƯT trước đó - một trường hợp hi hữu chưa từng có trong lịch sử phong tặng các danh hiệu văn nghệ sĩ. Nhiều người không khỏi bất ngờ bởi nhạc sĩ An Thuyên cũng là thành viên của Hội đồng xét phong tặng danh hiệu cấp Bộ. Tuy vậy, ông đã xin rút hồ sơ, từ chối nhận danh hiệu.
Con gái ông - đạo diễn Bông Mai từng chia sẻ: "Ba tôi là người không ham danh hiệu. Trước khi mất, ông đang là Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhưng đã xin rút để những người trẻ hơn tiếp nối". Sự khiêm tốn và tấm lòng trân trọng nghề nghiệp của ông là hình tượng mẫu mực khiến bao thế hệ học trò cảm phục.
Ông là thầy kính mến của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồ Quỳnh Hương, Phạm Phương Thảo, Ngọc Anh, Vương Dung - tất cả đều ca ngợi ông là người thầy nhân ái, gần gũi và không hề xa cách. Nhạc sĩ An Thuyên không chỉ là người thầy đa tài, mà còn là người bạn, bậc cha chú trân trọng thế hệ người trẻ. Tiếng vang về ông còn là nhờ cách ông tiếp cận âm nhạc đương đại, thậm chí cho phép các ca sĩ trẻ thử nghiệm sáng tạo tác phẩm của ông như Ca dao em và tôi, mặc dù ban đầu còn e dè.
Sơn Tùng M-TP đã từng cảm động bởi tấm lòng bao dung của nhạc sĩ An Thuyên. Khi bị vây quanh bởi những tranh cãi tiêu cực xoay quanh ca khúc Chắc ai đó sẽ về năm 2014, Sơn Tùng nhớ lại: "Lúc đó, tôi không biết bản thân mình đúng hay sai nữa. Lúc ấy, nhạc sĩ An Thuyên đã gửi lời động viên tôi qua anh Quang Huy. Nó như một tia sáng khiến tôi có cảm giác mình không hề đơn độc. Tôi rất biết ơn ông vì đã quan tâm đến mình với tư cách là bậc tiền bối".
Không chỉ vậy, ông từng lên tiếng bảo vệ giọng ca trẻ trước những chỉ trích cộng đồng rằng: "Trường hợp của Sơn Tùng, tôi chắc chắn là đã có cái sai, nhưng gọi là 'đạo nhạc' thì tôi thấy không nên. Vì cái sai của các cháu là cái sai cá thể trong tổng thể".
Sự bảo vệ ấy đã tạo ra niềm tin cho Sơn Tùng bước tiếp, khiến anh kính trọng nhạc sĩ suốt đời. Một năm sau khi nhạc sĩ An Thuyên mất, Sơn Tùng đã gửi một bức tâm thư đầy xúc động.
Trước đó, Sơn Tùng từng dành nhiều lời cảm ơn tới nhạc sĩ An Thuyên vì đã ủng hộ anh. Trong buổi tiệc sinh nhật của mình, thậm chí Sơn Tùng từng dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ vị nhạc sĩ gạo cội vì đã dành cho Tùng lời khuyên bảo: "Những đứa như thằng Tùng, nếu cần thì gọi nó đến mà dạy bảo, đừng đánh nó, hãy nâng đỡ nó".
Người cha đáng kính trong gia đình quân đội - nghệ thuật
Gia đình nhạc sĩ An Thuyên - bà Huyền Lâm vốn là gia đình quân đội và nghệ thuật đúng nghĩa: Cha là Thiếu tướng - nhạc sĩ, mẹ là Trung tá - đạo diễn, con trai - nhạc sĩ An Hiếu là Thượng tá, con gái - đạo diễn Bông Mai từng là giảng viên thanh nhạc Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, 26 tuổi đã là Đại úy nhưng sau này ra ngoài làm biên tập viên. Tất cả các thành viên trong gia đình đều gắn bó với nghệ thuật, đã hoặc đang công tác trong môi trường quân đội.
Tình yêu giữa ông và vợ - đạo diễn Ngô Huyền Lâm cũng có những nét rất riêng, nhẹ nhàng và bền chặt. Bà Huyền Lâm từng tâm sự rằng sự khác biệt đó khiến bà cằn nhằn ông cả đời và cũng... yêu ông cả đời. Họ kết hôn vào mùa hè năm 1974 tại TP Vinh (Nghệ An). Khi ấy, ông vẫn đang công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Nghệ An. Đám cưới khi ấy được tổ chức trong hội trường khu văn công Đoàn Ca múa Nghệ An, giữa cái nắng gay gắt của miền Trung mùa hạ. Mọi thứ đều mộc mạc, không cầu kỳ, nhưng chan chứa niềm vui và tình cảm thân tình.
Qua nhiều năm tháng, vợ chồng nhạc sĩ An Thuyên di chuyển chỗ ở hơn 20 lần tại Hà Nội, nên giấy đăng ký kết hôn ban đầu bị thất lạc. Đến tháng 12/2013, hai ông bà mới đi đăng ký lại. Ngày nhận giấy kết hôn lần thứ hai, con gái Bông Mai đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Lãnh đạo phường khi trao giấy còn chúc vợ chồng ông "sống bên nhau đến đầu bạc răng long". Lúc ấy, nhạc sĩ An Thuyên dí dỏm đáp: Nếu còn sống thêm 40 năm nữa, ông bà sẽ tổ chức kỷ niệm đám cưới kim cương.
Gia đình ông sống theo kiểu "quân đội": Nhà sạch sẽ, gọn gàng, mọi vật dụng được sắp xếp khoa học đến mức "người chủ nhắm mắt cũng có thể tìm thấy thứ cần", từ đĩa nhạc, bộ sưu tập máy hát cổ, máy ảnh... đều được gìn giữ cẩn trọng như kỷ vật quý.
Năm 2015, ông ra đi đột ngột. Vợ ông từng nghẹn ngào chia sẻ: "Ông ấy là thế, không bao giờ phiền lụy đến ai... ra đi nhẹ nhàng, không muốn ai phải bận lòng". Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương đậm sâu. Bà Lâm nói, tài sản ông để lại là những việc làm nhân đức, là tình cảm triệu triệu người dành cho ông.
2 người con nghệ sĩ của ông cũng đều gây dựng được sự nghiệp riêng của mình. Nhạc sĩ An Hiếu là tác giả của Thư nhà, Tết của lính, Phiên gác đêm, Guitar lính, Chiến sĩ thật đáng yêu... Anh từng áp lực trước "cái bóng" của cha. Còn Bông Mai rời môi trường quân đội để đi theo những đam mê riêng.
Linh Ngọc Đàm khui lại drama bánh kem trà xanh, netizen nghi liên quan 1 Em Xinh Thảo Vi11:54:23 31/08/2025Hóa ra Linh Ngọc Đàm vừa khui lại một drama cũ, khiến LyHan bị réo, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán, tranh cãi gay gắt khắp các nền tảng xã hội, dân tình không ngừng đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự đằng sau sự việc.
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo