Nguyễn Ngọc Mạnh - Có phải là người hùng duy nhất trong vụ bé gái 3 tuổi rơi từ chung cư 12 tầng?

team youtuber17:58 01/03/2021

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Chị Huế cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 4h30 chiều 28/2. Khi đó, chị đứng nhà mình, nhìn sang tòa chung cư đối diện, thấy em bé đang bò trên hành lang ban công . Chị bất ngờ và hoảng loạn, bắt đầu kêu cứu.

Bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh , người đã đỡ được bé gái 3 tuổi rơi từ chung cư 12 tầng một cách ngoạn mục. Còn có một nhân vật nữa, đây chính là người đã phát hiện cháu bé và la hét thất thanh tạo sự chú ý. Đó chính là chị Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, huấn luận viên dinh dưỡng), sống tại tầng 11, tòa chung cư 62 Nguyễn Huy Tưởng , phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân - là người đầu tiên phát hiện bé gái 3 tuổi trèo qua lan can tầng 12A Tòa chung cư đối diện. Chị đã kịp thời la hét thất thanh, quay clip ghi lại vụ việc, đồng thời hô hào mọi người tìm mọi cách cứu em bé.

Chị Huế cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 4h30 chiều 28/2. Khi đó, chị đứng nhà mình, nhìn sang tòa chung cư đối diện, thấy em bé đang bò trên hành lang ban công. Chị bất ngờ và hoảng loạn, bắt đầu kêu cứu.

Nguyễn Ngọc Mạnh - Có phải là người hùng duy nhất trong vụ bé gái 3 tuổi rơi từ chung cư 12 tầng? - Hình 1

Khi bé buông tay và rơi xuống dưới, chị Huế cũng chạy xuống dưới sảnh tòa nhà. Vì hai tòa chung cư cách nhau tường bao, không cùng đường nên khi xuống đến nơi, chị nhận được tin em bé đã được đưa đi cấp cứu.

"Biết tin bé bình an, không ảnh hưởng tới tính mạng, tôi vui và hạnh phúc, mừng cho em bé và gia đình", chị nói.

Bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh, chị Huế cũng được cư dân mạng phong là " người hùng ", góp công sức giúp người dân phát hiện cháu bé. "Từ chính lòng mình, sự việc rất nguy hiểm, ai cũng sẽ hành động như vậy thôi chứ không riêng tôi", chị Huế nhớ lại.

Chị nói rằng hành động của mình hoàn toàn bình thường, không có gì to tát. Đến bây giờ, chị không dám xem lại clip vì chị cũng... sợ tiếng la hét của mình. " Tôi còn không nhận ra được giọng của mình lúc đó, chắc vì quá hoảng loạn", chị chia sẻ. Ngay sau đó, chị Huế đã cung cấp clip cho công quận phường và quận để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

"Ngay khi mới nhận nhà, ngay lập tức tôi đã làm hàng rào ban công. Dù nhà có con nhỏ hay không, tôi nghĩ rằng cũng cần thiết làm hàng rào, để bảo vệ tính mạng của mọi người", chị Huế cho biết.

Hôm nay Ngày 1/3, Bí Thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cũng vừa có thư khen ngợi hành động dũng cảm, nhân ái của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), người cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư.

Nội dung thư nêu rõ, ngày 28/2 tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội một bé gái hơn 2 tuổi rơi từ lan can chung cư tầng 12A của tòa nhà. Trong lúc đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện, biết được sự việc trên, với tinh thần dũng cảm, nhân ái, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã phản ứng rất nhanh, ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường bao sang mái che tòa nhà và kịp thời đỡ được cháu bé đang trong tình trạng rơi tự do, cứu được tính mạng của bé gái.

Nguyễn Ngọc Mạnh - Có phải là người hùng duy nhất trong vụ bé gái 3 tuổi rơi từ chung cư 12 tầng? - Hình 2

"Đây là hành động rất nhân văn và dũng cảm của anh khi đã không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân vì sự an nguy của cháu bé, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, của Thủ đô Hà Nội và quê hương Đông Anh văn hiến, anh hùng", Bí thư Hà Nội viết trong thư.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội ghi nhận và biểu dương tấm gương người tốt việc tốt và hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của Anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Là cư dân sống trong chung cư 60B, chị M. cho hay vẫn không hiểu vì sao cháu bé có thể trèo qua được lan can cao 1,4m đến 1,5m. Độ cao này tới người lớn cũng khó trèo.

"Khi biết tin cháu bé được cứu thoát, tôi vui mừng cho gia đình cháu bé, người đỡ cháu không khác gì siêu nhân " , chị M. chia sẻ.

Tương tự, chị Hoàng Nguyệt sống tại chung cư cũng đặt câu hỏi: "Lan can cao ngang người tôi, không hiểu sao cháu bé có thể trèo qua được". Chị Nguyệt phỏng đoán, có thể bé leo lên bậc rồi trèo qua cây cảnh để ra bên ngoài.

Theo chị Nguyệt, gia đình chị cũng có con nhỏ nhưng vẫn chưa lắp lưới chắn ngoài ban công. Sau vụ việc này chị Nguyệt và nhiều gia đình cũng có những bài học riêng cho mình.

"Tôi nghe nói chi phí lắp rào chắn khoảng 160 nghìn đồng/m2, không gian lan can khoảng 7m2, ước tính khoảng trên 1 triệu đồng", chị Nguyệt chia sẻ.

Tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, hầu hết các căn hộ đều được lắp lưới sắt để đề phòng việc các cháu nhỏ trèo lên lan can. Tuy nhiên, vẫn còn một số căn ở tầng 11, 12A, 15... chưa được lắp đặt lưới an toàn.

Nguyễn Ngọc Mạnh - Có phải là người hùng duy nhất trong vụ bé gái 3 tuổi rơi từ chung cư 12 tầng? - Hình 3

Nguyễn Ngọc Mạnh - Có phải là người hùng duy nhất trong vụ bé gái 3 tuổi rơi từ chung cư 12 tầng? - Hình 4

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Sao Việt: Hồ Ngọc Hà "run bần bật" , Ốc Thanh Vân cúi đầu trước vụ bé gái rơi từ chung cư 12 tầng

Sao Việt: Hồ Ngọc Hà "run bần bật" , Ốc Thanh Vân cúi đầu trước vụ bé gái rơi từ chung cư 12 tầng
team youtuber15:38:11 01/03/2021
Rất nhiều nghệ sĩ có con nhỏ đã bày tỏ cảm xúc khi biết về thông tin này. Ốc Thanh Vân chia sẻ hình ảnh của Nguyễn Ngọc Mạnh và cho biết: Anh hùng không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn. Nguyễn Ngọc Mạnh - Xin cúi đầu cảm kích. Sự việc cháu N.P.H (ở...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Trấn Thành bị chửi không thương tiếc khi phát ngôn: 'Rớt xuống mà nặng như chị Lê Giang thì 10 ông Mạnh cũng thua!'

Trấn Thành bị chửi không thương tiếc khi phát ngôn: 'Rớt xuống mà nặng như chị Lê Giang thì 10 ông Mạnh cũng thua!'
Rosé16:20:09 01/03/2021
Câu nói tưởng chừng đùa vui của nam diễn viên Bố già khiến nhiều người không hài lòng.

Vợ của "người hùng" cứu bé gái rơi từ tầng 12 kể chuyện yêu trong tích tắc, từng phải "mua thời gian của chồng" nhưng nhận về câu trả lời "bá đạo"

Vợ của "người hùng" cứu bé gái rơi từ tầng 12 kể chuyện yêu trong tích tắc, từng phải "mua thời gian của chồng" nhưng nhận về câu trả lời "bá đạo"
KL - THIÊN YẾT16:06:58 01/03/2021
Cô vợ 2 con chia sẻ: Thi thoảng anh nghỉ 1 ngày để cho con đi chơi, chồng mình còn chiều con hơn cả chiều vợ. Nhưng cũng nhiều lúc công việc bận, đi chơi nửa buổi lại phải đi về. Có lần mình đùa hay em mua thời gian của anh nhé....

Soi Facebook 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh: Toàn ảnh bên vợ con

Soi Facebook 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh: Toàn ảnh bên vợ con
Rosé14:44:14 01/03/2021
Hiện Facebook của anh cũng nhận về lượng tương tác rất khủng.

Tiết lộ thú vị từ "siêu nhân đời thực" lao qua tường rào cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: Học theo clip giải cứu của các anh bộ đội!

Tiết lộ thú vị từ "siêu nhân đời thực" lao qua tường rào cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: Học theo clip giải cứu của các anh bộ đội!
Minh Khôi14:18:27 01/03/2021
Kể về giây phút sinh tử cứu sống cháu bé tầng 12, anh Mạnh tiết lộ, để cứu được cháu bé, trước tiên cần đảm bảo an toàn cho chính mình, việc anh đỡ được cháu bé cũng 1 phần do anh từng xem clip các anh bộ độ giải cứu bé (bằng hình nộm) nên anh học theo!

Vợ "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh: "Chồng tôi tốt xưa giờ, tốt đến mức bị người khác lừa anh cũng kệ"

Vợ "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh: "Chồng tôi tốt xưa giờ, tốt đến mức bị người khác lừa anh cũng kệ"
ChiPu13:48:29 01/03/2021
Chị Phùng Thị Thủy - Vợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh có nhiều chia sẻ thú vị về người chồng của mình.

CĐM lập nhóm hâm mộ "anh hùng" cứu bé gái rơi từ tầng 12, lượt theo dõi tăng lên hàng chục nghìn chỉ sau 1 đêm

CĐM lập nhóm hâm mộ "anh hùng" cứu bé gái rơi từ tầng 12, lượt theo dõi tăng lên hàng chục nghìn chỉ sau 1 đêm
Kiều My12:54:53 01/03/2021
Người anh hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội đang nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Vừa mới đây, nhóm Hâm mộ Nguyễn Ngọc Mạnh vừa được thành lập với số lượng thành viên không ngừng tăng lên.

Những khoảnh khắc làm bố cực ngọt ngào và ấm áp của người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội

Những khoảnh khắc làm bố cực ngọt ngào và ấm áp của người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội
Diệu Hà12:53:27 01/03/2021
Anh Mạnh là một người chồng, người cha mẫu mực và đặc biệt là rất yêu con.

Người dân chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng ca ngợi kỳ tích cứu cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Người dân chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng ca ngợi kỳ tích cứu cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh
Nhị Tiến12:35:26 01/03/2021
Nhiều người dân nghe thấy tiếng hô hoán. họ chạy ra đã thấy anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu được cháu bé.

Vợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh không thể tin nổi chồng mình cứu được cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư

Vợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh không thể tin nổi chồng mình cứu được cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư
Nhị Tiến12:21:32 01/03/2021
Kể lại sự việc, vợ tôi còn tếu táo bảo chắc không phải chồng em vì cô ấy không tin - Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư 60B phố Nguyễn Huy Tưởng cho hay.

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội khen thưởng người cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội khen thưởng người cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư
Nhị Tiến - Hồng Nhì12:08:07 01/03/2021
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ có thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã có hành động dũng cảm cứu cháu bé tại tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng.