Người đàn ông miền Tây yêu say đắm vợ bị cụt hai tay: 12 năm hạnh phúc, mãi giữ lời hứa "sẽ yêu em thật lòng"

Hoàng Phúc15:38 16/04/2022

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Dù không được gia đình hai bên ủng hộ nhưng anh Phương vẫn kiên quyết cưới chị Nhung. Đến nay, sau 12 năm hôn nhân, tổ ấm của họ đã có thêm một cô con gái khỏe mạnh.

Lời nhắn làm quen đặc biệt: "Tôi không có tay đâu"

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em nhưng chỉ mình chị Lâm Thị Hồng Nhung (hiện 33 tuổi, quê ở Kiên Giang) không may mắn. Chị Nhung bẩm sinh không có tay. Sau này lớn lên đi học, thường xuyên phải đi qua một cây cầu, chị Nhung vịn vào thành cầu để đi rồi bị vẹo lưng lúc nào không hay. Ở tuổi trưởng thành, chị rất nhỏ bé, chỉ nặng chưa tới 15kg.

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần nói chuyện với bạn, chị Nhung nửa đùa nửa thật: "Bạn có ai không làm mai cho tôi". Câu nói đó chính là cái duyên giúp chị quen anh Vũ Phương (hiện 40 tuổi). Sau khi có số điện thoại của anh Phương, chị Nhung chủ động gọi điện làm quen. Ngay từ đầu, chị đã nói trước: "Tôi không có tay đâu nhé".

Ban đầu, anh Phương không tin và hỏi lại: "Bạn không có tay thì làm sao cầm được điện thoại?". Nhưng đến khi chị Nhung khẳng định chắc nịch lời nói của mình là sự thật, thì câu trả lời mà chị nhận được là: "Tôi đồng ý quen bạn".

Người đàn ông miền Tây yêu say đắm vợ bị cụt hai tay: 12 năm hạnh phúc, mãi giữ lời hứa sẽ yêu em thật lòng - Hình 1

Sau một thời gian nói chuyện thì anh Phương và chị Nhung gặp nhau ngoài đời. Lần đầu gặp gỡ, anh Phương ngỡ ngàng không phải vì chị Nhung không có tay, mà vì ngoại hình của chị quá nhỏ bé. Thế nhưng, anh vẫn giữ lời hứa của mình. "Anh thấy em như vậy nhưng anh thương em. Em chịu không? Nếu em chịu thì anh sẽ tiến tới, anh hứa sẽ thương em thật lòng" - đó là lời tỏ tình chính thức mà anh Phương dành cho cô gái đặc biệt của cuộc đời mình.

Về thưa chuyện với gia đình, anh Phương buồn bã quay lại gặp chị Nhung, bởi cả nhà anh không ai chấp nhận mối quan hệ này. Ngay cả phía gia đình chị Nhung cũng vậy, mẹ của chị rất sợ con gái mình sẽ bị lừa gạt. Một lần nữa, anh Phương hỏi chị Nhung: "Anh không có gì hết thì em có thương anh không?". Và câu trả lời của chị là: "Em không cần vật chất gì đâu, anh thương em là được rồi".

Người đàn ông miền Tây yêu say đắm vợ bị cụt hai tay: 12 năm hạnh phúc, mãi giữ lời hứa sẽ yêu em thật lòng - Hình 2

Hôn nhân hạnh phúc vì lời hứa trước sau như một

Cứ như vậy, anh chị đã về sống với nhau. Thời gian đầu, cả hai lên Sài Gòn tìm việc nhưng không ai nhận. Được một người chị giới thiệu, anh Phương, chị Nhung quyết định về Đồng Nai làm việc. Công việc thợ phụ công trình xây dựng giúp anh Phương nuôi được gia đình.

Hai năm sau, chị Nhung bất ngờ mang thai, điều mà chị chưa bao giờ dám nghĩ đến. Hai vợ chồng vừa mừng, vừa lo.

May mắn, chị Nhung sinh con khỏe mạnh, lành lặn. Cũng kể từ khi có con, gia đình bên nội, bên ngoại đã mở lòng hơn với anh chị. Mẹ ruột giúp chị Nhung rất nhiều trong việc chăm sóc em bé, còn gia đình bên nội cũng gọi điện hỏi thăm. Bản thân chị Nhung có thể bế con, cho con uống sữa bằng chân,...

Người đàn ông miền Tây yêu say đắm vợ bị cụt hai tay: 12 năm hạnh phúc, mãi giữ lời hứa sẽ yêu em thật lòng - Hình 3

Đến hiện tại, con gái của anh Phương, chị Nhung đã được 10 tuổi, bé rất ngoan, khỏe mạnh, thương bố mẹ, hiểu hoàn cảnh gia đình.

Giữ lời hứa "sẽ mãi thương em thật lòng", 12 năm chung sống cùng nhau, anh Phương, chị Nhung không giàu về tiền bạc nhưng giàu về tình yêu. Vợ chồng sống với nhau cũng khó tránh được những lục đục, nhưng đó không phải là sự hối tiếc vì đã đến bên nhau. Chỉ là đôi khi khó khăn về cơm, áo, gạo, tiền thì hai vợ chồng cũng lời qua tiếng lại. Nhưng rồi anh Phương luôn là người nhường phần thắng cho vợ để giữ hòa khí trong nhà.

Kể về chồng, đôi mắt chị Nhung ầng ậng nước xen lẫn nét tự hào: "Anh ấy hiền lành, chịu khó lắm, không bao giờ đi nhậu. Đi làm về là vào bếp nấu cơm cho vợ, con, không kêu than tiếng nào. Mình thích cái gì là anh cũng ráng mua cho mình cái đó. Ngày lễ nào anh cũng ứng tiền chủ thầu để đi mua quà cho mình.

Từ ngày có chồng, đi đâu anh ấy cũng chở em. Có lúc em nói đùa: "Anh đi cùng em, anh có thấy mặc cảm không?" thì anh trả lời: "Em khùng hả? Nếu mặc cảm thì anh đã không lấy em.

Người đàn ông miền Tây yêu say đắm vợ bị cụt hai tay: 12 năm hạnh phúc, mãi giữ lời hứa sẽ yêu em thật lòng - Hình 4

Có một thời điểm, mình thương chồng nên muốn phụ giúp anh vấn đề kinh tế. Hàng ngày anh đi làm 5h chiều mới về, tắm rửa, cơm nước xong là anh làm kem chuối cho mình bán, đến 9-10h khuya mới xong. Một thời gian sau, mình nói anh cho mình đi bán vé số. Nghe vậy anh bật khóc, bảo: "Vì anh mà em khổ quá". Chồng không cho đi nhưng mình vẫn đi, cầm cố đôi bông tai anh tặng được 500 nghìn đồng, mình ứng vé số đem đi bán.

Thấy vậy anh ấy khóc, anh nói: "Không đi bán vé số gì hết. Lỡ em chết anh và con sống với ai đây?". Sau này mẹ mình bị tai biến, chính anh cũng là người chăm sóc cho bà". Khi được hỏi vì sao lại có thể yêu thương một người phụ nữ nhiều đến vậy, anh Phương hiền lành nói: "Vì mình đã hứa rồi mà, trước sau như một".

Người đàn ông miền Tây yêu say đắm vợ bị cụt hai tay: 12 năm hạnh phúc, mãi giữ lời hứa sẽ yêu em thật lòng - Hình 5

Chị Nhung bảo, có được anh Phương trong đời là một phép màu. Không có anh chị không biết cuộc đời của mình sẽ ra sao.

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Xét nghiệm gene đo trí thông minh của trẻ, nên hay không?

Xét nghiệm gene đo trí thông minh của trẻ, nên hay không?
Minh Thảo3 năm trước
Hiện nhiều phụ huynh trên thế giới, trong đó có Việt Nam rất quan tâm đến việc xét nghiệm gene của trẻ để giải mã trí thông minh, năng khiếu bẩm sinh của trẻ nhỏ

Mèo lạ mặt hai màu nổi tiếng thế giới do 'tai nạn' bẩm sinh hiếm gặp

Mèo lạ mặt hai màu nổi tiếng thế giới do 'tai nạn' bẩm sinh hiếm gặp
Hoàng Dung3 năm trước
Thoạt nhìn hình ảnh về mèo hai mặt nhiều người cho rằng đó là sản phẩm của công nghệ photoshop nhưng trên thực tế đó là những sinh vật có thật được yêu thích.

Danh ca Phương Dung kể kỷ niệm nhớ quê hương trong những năm đầu xa xứ

Danh ca Phương Dung kể kỷ niệm nhớ quê hương trong những năm đầu xa xứ
THIÊN PHÚC3 năm trước
Khi nhắc đến những nữ ca sĩ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trước 1975 người ta sẽ không khỏi không nhắc đến ca sĩ Phương Dung, người được mệnh danh là Nhạn Trắng Gò Công, biệt danh mà thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà tặng cho cô.

Bé gái bị teo đường âm đạo

Bé gái bị teo đường âm đạo
Lê Phương3 năm trước
Bé gái 13 tuổi hàng tháng đều đau bụng dữ dội nhưng không có huyết kinh, bụng ngày càng to, bác sĩ chẩn đoán teo hẹp đường âm đạo bẩm sinh.

Khí chất cao quý của người phụ nữ đều nằm hết ở 4 điểm này

Khí chất cao quý của người phụ nữ đều nằm hết ở 4 điểm này
Truy Nguyu1ec7t3 năm trước
Sự thông minh vốn dĩ phải từ bẩm sinh mà có, từ sự cố gắng học hỏi lâu dài và bền bỉ, từ sự trải nghiệm đủ vững vàng. Và không phải người phụ nữ nào cũng có thể đủ kiên nhẫn để tôi tri thức của mình.

Can thiệp ECMO cứu sống bé sơ sinh 2 ngày tuổi mắc bệnh tim hiếm gặp

Can thiệp ECMO cứu sống bé sơ sinh 2 ngày tuổi mắc bệnh tim hiếm gặp
CẨM NƯƠNG3 năm trước
Bé sơ sinh mới 2 ngày tuổi được chẩn đoán viêm phổi, tim bẩm sinh vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP phẫu thuật và can thiệp ECMO cứu sống thành công.

Ý nghĩa của số 1 trong Thần số học: Nhà lãnh đạo bẩm sinh, mang xu hướng độc lập tự do và luôn tiên phong đổi mới

Ý nghĩa của số 1 trong Thần số học: Nhà lãnh đạo bẩm sinh, mang xu hướng độc lập tự do và luôn tiên phong đổi mới
Di3 năm trước
Thần số học cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc hơn về khả năng và xu hướng của bạn. Một trong những phạm trù quyết định nhất trong bộ môn này là Số đường đời.