Người chồng suy thận khóc nhớ vợ bại não khi đang truyền dịch trên đường về quê

Hậu Hậu17:36 19/10/2021

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Thời gian qua, người dân các tỉnh đã hồi hương về quê tránh dịch ngay khi chính phủ có quy định nới lỏng giãn cách . Để không bỏ rơi ai ở phía sau, nhiều mạnh thường quân và các nhà hảo tâm vẫn túc trực tại các điểm dừng chân phát quà, lương thực và tặng tiền mặt để người dân đổ xăng.

Người chồng suy thận khóc nhớ vợ bại não khi đang truyền dịch trên đường về quê - Hình 1

Hành động đẹp này đã giúp đỡ những bà con hồi hương trong cảnh kiệt quệ về kinh tế tiếp tục hành trình của mình. Mỗi người một hoàn cảnh, có những câu chuyện bi đát đến đau lòng. Như trường hợp của một người đàn ông mới đây. Giữa chừng trên chặng đường về quê, chú phải truyền dịch tạm bợ ngay ven đường. Trong đoạn clip, người đàn ông 43 tuổi ngồi ngay bên đường đoạn gầm cầu ngã 3 Ba Làng, huyện Bình Chánh, TP HCM, bên cạnh ống truyền dịch được đặt trên cột cao. Thấy hoàn cảnh đặc biệt, mạnh thường quân đã đến hỏi han. Được biết, người đàn ông bị suy thận giai đoạn cuối cách đây 3 năm, mỗi ngày phải thay dịch 4 lần. Cứ đến giờ, dù bận chú cũng phải ưu tiên việc quan trọng này.

Trong lúc trò chuyện, người đàn ông cũng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình. Chú cho hay, từ Cần Thơ lên TP HCM làm thuê. Mỗi tháng được khoảng 7,8 triệu. Tuy nhiên, tiền thuốc thang đã mất hơn 4 triệu đồng. Gần đây, chính quyền địa phương hỗ trợ giấy y khoa bảo hiểm để chữa bệnh nên chú tranh thủ về. Chưa hết, mạnh thương quân hỏi thêm: "Nhà anh hộ nghèo ạ? Người đàn ông trả lời rồi cười trừ: "Có nhà đâu mà nghèo, ở nhà ké thằng em". Bất giác khi được hỏi về vợ con, người đàn ông giọng bỗng trầm hẳn rồi bật khóc. Vừa kể từng giọt nước mắt vừa lăn dài trên má, chú nói: "Trong lần sinh cháu thứ 3 bị biến chứng, đứa bé mất còn vợ bị bại não đã nằm liệt 1 chỗ cách đây 12,13 năm".

Hiện vợ chú được mẹ ruột chăm sóc ở quê nhà. Có 3 người con thì mất 1, chú dù bệnh tật vẫn phải đi làm kiếm tiền trang trải thuốc men và nuôi các con ăn học. 3 tháng qua dịch bệnh, chú cũng thất nghiệp, gần đây công ty mới gọi đi làm lại. Đặc biệt, trong lúc truyền dịch người đàn ông còn tranh thủ chờ có ai đi bộ về quê để cho quá giang. Sau khoảng 30 phút, một thanh niên được đưa đi test và gửi gắm để đồng hành cùng chú tiếp tục hành trình hồi hương. Dù khó khăn, bệnh tật là thế nhưng tấm lòng giúp đỡ được ai thì giúp của người đàn ông này đã khiến ai cũng vô cùng cảm động và ngưỡng mộ.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xúc động trước câu chuyện của một người đàn ông chở tro cốt vợ hồi hương, giữa đường xin cơm chay cúng vợ. Cụ thể, anh Võ Văn Tươi (37 tuổi) xin cơm chay từ một nhóm thiện nguyện, ngồi thụp xuống lề đường. Một bát để lên trên hũ tro vợ, còn anh ngồi cạnh, rệu rã nhai những hạt cơm nguội trong nước mắt.

Người chồng suy thận khóc nhớ vợ bại não khi đang truyền dịch trên đường về quê - Hình 2

Cuộc đối thoại như sau: "Anh ơi, anh có cơm chay không anh ? Anh đang ăn mặn mà, sao lại hỏi cơm chay chi vậy ? Dạ, cơm chay để em cúng cơm vợ em. Vợ em ở trong thùng nè anh". Nói xong câu đó với nhóm thiện nguyện, cay mắt rồi bật khóc như mưa. Cứ nghĩ rằng, chặng đường hồi hương lần này, vợ anh sẽ ngồi phía sau, ôm chặt anh, cười nói về những ước mơ còn dang dở ở tương lai phía trước. Nhưng đó sẽ mãi là những hình ảnh chỉ còn trong hồi ức. Đường anh về hôm nay lạnh lẽo, vợ anh giờ chỉ còn nằm lặng yên trong hũ tro cốt buộc phía sau thùng xe máy...

Nén nước mắt, anh lấy tay nâng niu tấm di ảnh vợ ra từ trong ba lô. Chị Nguyễn Thị Bích Phượng (36 tuổi) nhiễm virus SARS-CoV-2 từ đầu tháng 9. Ngày biết tin vợ bệnh, anh Tươi lòng như lửa đốt. Ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm, động viên vợ cố gắng mau khỏe về với gia đình. Nhưng phép màu đã không xảy đến. Sau 16 ngày điều trị, vợ anh trút hơi thở cuối cùng. Anh Tươi trước đi làm phụ hồ, sau chuyển qua làm công nhân. Còn vợ anh ngày ngày dựng lán ở quê, bán nước mía. Đồng lương mọn không đủ nuôi cả gia đình 4 miệng ăn, vợ chồng anh đành cho 2 đứa con nghỉ học. Đứa lớn 16 tuổi ở cùng trọ trên thành phố, chỉ ở nhà phụ cơm nước. Còn bé nhỏ 13 tuổi gửi về cho bà chăm. Nhìn con đang ở tuổi ăn tuổi lớn phải chịu nỗi đau mất mẹ, anh Tươi khổ tâm khôn cùng.

Anh Tươi nghẹn ngào: "Tôi mang hũ tro vợ về mai táng, để cháu lớn ở lại xóm trọ nhờ hàng xóm người ta qua ngó giúp. 2 đứa cũng ngoan, ham học mà nhà không lo đủ, giờ thiếu mẹ nó mình tôi biết sống sao". Sau 2 ngày đi từ Bình Dương về quê Hậu Giang, hiện anh Tươi đang ở trong khu cách ly. Chặng đường gần 300km, anh mang theo vài trăm bạc dằn túi với 2 chai nước suối. Cầm lái suốt 1 ngày, cánh tay người đàn ông mỏi nhừ. Đi qua tỉnh Cần Thơ, anh gặp một nhóm thiện nguyện, hỗ trợ cháo, đồ ăn, thức uống. Anh Phạm Đỗ Minh Trung, đại diện nhóm cũng gửi anh thêm chút tiền hỗ trợ về lo hậu sự cho vợ. Anh Tươi xúc động nhận hộp cơm nghĩa tình rồi ngồi thụp xuống lề đường ăn. Anh cũng không quên xin thêm các nhà hảo tâm một hộp cơm chay cho vợ.

Anh Tươi ngậm ngùi: "Sáng tôi cúng cho bả rồi, mà tối chưa có gì. Tôi cũng đói quá nên chưa ăn. May có mấy anh đi đường tốt bụng giúp đỡ. Thời gian tới mai táng cho bà xong, tôi về lại Bình Dương đi làm công nhân, nuôi 2 đứa. Chứ ở lại quê cũng không mần gì ra tiền".

Người chồng suy thận khóc nhớ vợ bại não khi đang truyền dịch trên đường về quê - Hình 3

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Dân mạng rủ nhau hẹn hò ăn uống tấp nập ngày Hà Nội mở lại sau giãn cách

Dân mạng rủ nhau hẹn hò ăn uống tấp nập ngày Hà Nội mở lại sau giãn cách
Vy Vy3 năm trước
Sau khi Hà Nội mở lại hàng quán, hoạt động dịch vụ trở lại bình thường, nhiều bạn trẻ đã kịp đánh chén tô phở nóng hổi, nhâm nhi cốc cà phê và 'tag' ngay bạn bè của mình để lập hội hẹn hò ăn uống.

Sài Gòn comeback "cuộc sống mới": Vừa quay lại văn phòng đã thấy sắp tăng 5kg, vào TTTM mà cứ ngỡ mới lên thành phố

Sài Gòn comeback "cuộc sống mới": Vừa quay lại văn phòng đã thấy sắp tăng 5kg, vào TTTM mà cứ ngỡ mới lên thành phố
Thế Huân - Ne3 năm trước
Bên cạnh sự háo hức được trở lại với cuộc sống bình thường, dân tình cũng đan xen quá chừng nỗi lo...

Clip: Cô gái mặc đồ 'mát mẻ', đứng nhún nhảy giữ phố đi bộ Nguyễn Huệ gây tranh cãi dữ dội

Clip: Cô gái mặc đồ 'mát mẻ', đứng nhún nhảy giữ phố đi bộ Nguyễn Huệ gây tranh cãi dữ dội
vy vy3 năm trước
Cô gái đã nhún nhảy ở ngoài đường để thể hiện sự thích thú của mình sau chuỗi ngày nới lỏng giãn cách, nhưng bộ quần áo mà cô mặc khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt.

Tiểu thư Hà Tĩnh tay đeo đồng hồ 800 triệu, đập hộp lia lịa toàn Gucci, Hermes vì "ở nhà chán quá sắm cho vui"

Tiểu thư Hà Tĩnh tay đeo đồng hồ 800 triệu, đập hộp lia lịa toàn Gucci, Hermes vì "ở nhà chán quá sắm cho vui"
ne3 năm trước
Khi tình hình dịch bệnh đã ổn hơn, cuộc sống bình thường mới trở lại, trào lưumua sắm phục thùlại nở rộ ra khắp nơi.

Vừa gặp lại chị bán bún bò sau mấy tháng xa cách, cô gái lao tới hét toáng 1 câu khiến chị cười phá lên: Gặp tôi, tôi cũng hét thế!

Vừa gặp lại chị bán bún bò sau mấy tháng xa cách, cô gái lao tới hét toáng 1 câu khiến chị cười phá lên: Gặp tôi, tôi cũng hét thế!
Thanh Phong3 năm trước
Vậy là Sài Gòn đã nới lỏng được hơn 10 ngày rồi, các hàng quán từ lớn tới nhỏ cũng đã rục rịch quay trở lại gần hết, người dân ra đường đi làm, vui chơi ngày một đông hơn sau 4 tháng ở nhà.

Sản phụ bế con 17 ngày tuổi về quê được hỗ trợ 50 triệu

Sản phụ bế con 17 ngày tuổi về quê được hỗ trợ 50 triệu
HUYỀN TRANG3 năm trước
Miền Nam nới lỏng giãn cách, bà con không ngại ngần mưa gió,gói ghém tất cả đồ đạc, con nhỏ trởvề quê bằng xe máy.

Huyền Baby ra đường là hot mom quyến rũ sang chảnh, về nhà thành "chị cả" của 2 con khiến dân tình kinh ngạc

Huyền Baby ra đường là hot mom quyến rũ sang chảnh, về nhà thành "chị cả" của 2 con khiến dân tình kinh ngạc
Aries3 năm trước
Hot mom 8X Huyền Baby khoe ảnh chụp chung với 2 con nhỏ mà ai cũng nghĩ đấy là 3 chị em!

Nghỉ dịch mấy tháng mới xuống nhà xe, anh chàng nổi gai ốc khi thấy cảnh tượng trên xe máy của mình

Nghỉ dịch mấy tháng mới xuống nhà xe, anh chàng nổi gai ốc khi thấy cảnh tượng trên xe máy của mình
Thanh Phong3 năm trước
Kể từ khi các tỉnh thành cho phép nới lỏng các hoạt động sau dịch, nhiều người mới bắt đầu trở lại làm việc, di chuyển, về nhà trọ... sau quãng thời gian nghỉ khá dài.

Cha cùng con gái chạy xe về quê, hũ tro cốt để trên giỏ khiến mọi người rơi nước mắt: Gia đình đi 3 nay về còn 2

Cha cùng con gái chạy xe về quê, hũ tro cốt để trên giỏ khiến mọi người rơi nước mắt: Gia đình đi 3 nay về còn 2
Hương Hương3 năm trước
Dịch bệnh đã cướp đi sinh mệnh của người vợ, người mẹ. Giờ đây chỉ còn hai cha con về quê bỏ lại những giấc mơ còn dở dang nơi đô thành.

Loạt khoảnh khắc chia tay các anh bộ đội đầy xúc động: Có người bật khóc khi lên xe, sẽ nhớ lắm những ngày nghĩa tình!

Loạt khoảnh khắc chia tay các anh bộ đội đầy xúc động: Có người bật khóc khi lên xe, sẽ nhớ lắm những ngày nghĩa tình!
Ne3 năm trước
Bắt đầu từ 1/10, Sài Gòn chính thức nới lỏng giãn cách. Những hoạt động buôn bán, mua sắm đều đã được phục hồi dưới sự kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng dịch trở lại.

Clip: Trên đường về quê cùng bố mẹ, cháu bé ngất xỉu vì đói và mưa lạnh khiến nhiều người xót xa

Clip: Trên đường về quê cùng bố mẹ, cháu bé ngất xỉu vì đói và mưa lạnh khiến nhiều người xót xa
Vy Vy3 năm trước
Nhịn đói đi xe máy cả nghìn km từ miền Nam về quê tránh dịch, cháu bé kiệt sức ngất xỉu ở đèo Hải Vân khiến nhiều người xót xa.