Người bán trà đá vỉa hè ủng hộ 20 triệu đồng vào quỹ vaccine Covid-19

youtuber17:52 18/06/2021

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

20 triệu không phải là một số t.iền quá lớn nhưng đối với một người bán trà đá vỉa hè thì đó lại là một số t.iền lớn, rất lớn.

UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận số t.iền 20 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 từ một người đàn ông ngoài 50 t.uổi làm nghề bán hàng nước chè tại vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ, phường Bích Đào, TP Ninh Bình.

"Tôi rất xúc động khi nghe lời kêu gọi của Chính phủ và của tỉnh Ninh Bình vận động người dân ủng hộ để chống dịch Covid-19. Do vậy, tôi đã tự nguyện dành số t.iền 20 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19", ông Huỳnh chia sẻ.

Ông Huỳnh cho biết, 20 triệu đồng đó là số t.iền ông dành dụm từ nhiều năm nay, với mục đích để dưỡng già. Tuy nhiên, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, ông đã hỗ trợ số t.iền 20 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19.

"Năm 2020, Chính phủ đã triển khai chính sách hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó có gia đình tôi. Vợ chồng tôi đã tự nguyện không nhận hỗ trợ để nhường lại cho những hộ khác còn khó khăn hơn", ông Huỳnh nói.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, người dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Ninh Bình đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và quỹ vắc xin với mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi, người dân được trở lại cuộc sống bình thường.

20 triệu không phải là một số t.iền quá lớn nhưng đối với một người bán trà đá vỉa hè thì đó lại là một số t.iền lớn, rất lớn. Có thể ông đã tích cóp hàng chục năm trời mới được số t.iền ấy, thế nhưng ông đã không ngại ngần ủng hộ Chính phủ để chống dịch.

Người bán trà đá vỉa hè ủng hộ 20 triệu đồng vào quỹ vaccine Covid-19 - Hình 1

Nghĩa cử của ông đã khiến nhiều người xúc động. Người Việt là thế, khi Tổ quốc cần, họ sẵn sàng hy sinh tất cả, họ sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Tổ quốc.

Trước đó tại tỉnh Hà Tĩnh ngày 10/6 ghi nhận 16 ca dương tính nCoV, trong đó có 10 ca liên quan đến cặp vợ chồng ông N.V.M. từ thành phố Dĩ An, Bình Dương trở về quê vào ngày 30/5.

Tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện cách ly y tế trên toàn thành phố Hà Tĩnh, phong tỏa nhiều khu vực liên quan đến hàng nghìn người dân sau khi phát hiện liên tiếp các ca nhiễm cộng đồng.

Người bán trà đá vỉa hè ủng hộ 20 triệu đồng vào quỹ vaccine Covid-19 - Hình 2

Hưởng ứng chỉ đạo chống dịch như chống "giặc", tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu, những câu chuyện, hình ảnh góp công, góp của đang lan tỏa ở Hà Tĩnh.

Cụ ông Nguyễn Chưởng (97 t.uổi, trú thôn Phú Long, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) chia sẻ cụ có 20 triệu đồng t.iền tiết kiệm, nhưng đã rút một nửa số t.iền để ủng hộ công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Cụ Nguyễn Chưởng còn là một thương binh, từng có những năm tháng xông pha nơi chiến trận, nay về địa phương, cụ tiếp tục góp công, góp sức chống "giặc Covid-19".

"Tôi t.uổi già, sức yếu, mắt mờ nên tôi đọc để nhờ con cháu viết giúp tâm thư, tôi muốn gửi tấm lòng mình đến lực lượng tuyến đầu chống dịch", cụ Nguyễn Chưởng chia sẻ.

Cụ Nguyễn Chưởng cho biết, từ nghe đài, xem báo, thấy lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu vất vả, chịu đựng thời tiết nắng mưa, rất mất sức khỏe.

"Tôi rất cảm động trước những hình ảnh đó nên khi nghe tin MTTQ kêu gọi ủng hộ, tôi suy nghĩ cả đêm, tôi còn 20 triệu để dành dối già nên quyết định rút 10 triệu đồng góp một phần nhỏ chống dịch. Còn 10 triệu để lại lo việc lúc cuối đời", tâm sự cụ Chưởng nêu.

Người bán trà đá vỉa hè ủng hộ 20 triệu đồng vào quỹ vaccine Covid-19 - Hình 3

Trân quý tấm lòng góp công, góp sức của cụ Nguyễn Trưởng, tại Hà Tĩnh cũng có nhiều người dân ngoài khu cách ly đã nấu cơm, tiếp tế cho khu phong tỏa. Cũng có cả những em nhỏ mang lương thảo đến góp sức chống dịch.

Tổ quốc đang lâm nguy bởi giặc Covid 19, và mỗi người dân trong xã hội lại sẵn sàng hy sinh tất cả lợi ích riêng tư của mình cho Tổ quốc, cho cộng đồng.

Bác Hồ từng có câu: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy tinh thần đó lại dâng lên như những con sóng nhấn chìm mọi bè lũ bán nước và cướp nước.

Tinh thần hy sinh của người Việt, chúng ta đã quá quen trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Và giờ đây, trong thời bình, trước tác động của giặc Covid 19, tinh thần đó lại được nhân lên, rất mạnh mẽ.

https://vietgiaitri.com/nguoi-ban-tra-da-ung-ho-20-trieu-dong-chong-dich-covid-19-20210618i5830882/

Người bán trà đá vỉa hè ủng hộ 20 triệu đồng vào quỹ vaccine Covid-19 - Hình 4

Người bán trà đá vỉa hè ủng hộ 20 triệu đồng vào quỹ vaccine Covid-19 - Hình 5

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Đắk Lắk: Phát hiện 58 F1 của nữ giáo viên từ TPHCM về mắc Covid-19

Tin tài trợ
Sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 từ TPHCM về Đắk Lắk với lịch trình di chuyển phức tạp, cơ quan chức năng đã truy vết khẩn và đưa 58 trường hợp F1 đi cách ly tập trung ngay.

Bắc Giang:Nữ y tá thừa nhận “vòi” t.iền người nhà bệnh nhân Covid-19

team youtuber09:35:45 31/05/2021
Liên quan đến sự việc nữ nhân viên y tế vòi t.iền người nhà bệnh nhân Covid-19, chiều 30/5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang), cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, UBND huyện Việt Yên đã giao công an làm rõ. Cơ quan chức năng xác định nhân viên y tế...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Bình Dương thêm 3 ca COVID-19 trong cộng đồng, đều liên quan ca bệnh tại TP.HCM

Tin tài trợ
Tới sáng 31-5, đoạn đường số 8 KDC Hiệp Thành 3 bị cách ly được kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu (kéo dài từ đoạn giao với đường Phạm Ngọc Thạch tới đoạn giao đường số 20) để tránh khu vực có chi nhánh công ty mà nữ bệnh nhân COVID-19 làm việc - Ảnh: BÁ SƠN

Sáng 31/5: Thêm 61 ca mắc COVID-19 trong nước, Việt Nam hiện có 7.168 bệnh nhân

Tin tài trợ
Bản tin sáng 31/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 61 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 43 ca, Hà Nội 15 ca và Lạng Sơn có 3 ca. Việt Nam hiện có 7.168 ca mắc. Đến sáng nay, thế giới đã vưọt mốc 170 triệu ca mắc COVID-19.

‘Đừng khóc nha con, mấy cô chú mệt rồi’

Tin tài trợ
Tối 30-5, các phường tại Gò Vấp vẫn đang hối hả lấy mẫu xét nghiệm người dân. Dù đã làm liên tục cả ngày, cán bộ y tế, cán bộ phường vẫn cố gắng hoàn thành. Nhiều em bé lo sợ mếu máo được cha mẹ dỗ dành: Cô chú mệt rồi, đừng khóc nha con.

Long An: 2 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan trường Kid Town quận 12, TP.HCM

Tin tài trợ
Tối 30-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Long An họp khẩn, hướng dẫn huyện Tân Thạnh phong tỏa, khử trùng nơi 2 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vừa phát hiện.

TP.HCM chính thức giãn cách xã hội toàn thành phố

Tin tài trợ
Từ 0h ngày 31-5, TP.HCM chính thức thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện Chỉ thị 16. Cũng từ 0h, quận Gò Vấp lập 10 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào quận.

Khẩn cấp tìm người hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao

Tin tài trợ
Vì bệnh nhân 6777 từng đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, Sở Y tế Bình Thuận yêu cầu người dân đến địa điểm trên từ 14h ngày 24/5 đến hết ngày 29/5 phải khai báo với cơ quan y tế.

TP.HCM: Q.Gò Vấp trước giờ ‘G’ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Tin tài trợ
Trước thời điểm Q.Gò Vấp (TP.HCM) giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, một số tuyến đường dần vắng bóng người và xe cộ...

TP.HCM cách ly, giãn cách theo Chỉ thị 15: Từ 0 giờ ngày 31.5, người dân cần làm những điều này

Tin tài trợ
Với hàng loạt ca nhiễm Covid-19 chỉ trong vài ngày qua, TP.HCM áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn TP.HCM; áp dụng Chỉ thị 16 toàn Q.Gò Vấp và P.Thạnh Lộc, Q.12.

Người dân Thạnh Lộc Quận 12 trước giờ phong tỏa toàn phường: ‘15 ngày dài, nhưng xứng đáng’

Tin tài trợ
Trước thời điểm cùng với Quận Gò Vấp bị phong tỏa, nhiều người dân P.Thạnh Lộc (Q.12) cho biết mình hồi hộp không biết 15 ngày tới sẽ như thế nào. Tuy nhiên, nhiều người nói họ sẽ tuân thủ tốt quy định của chính quyền để sớm vượt qua đợt dịch Covid-19 này.
phanh nè biến mấtnhất dươnghùng didulisa comebackhằng du mụcchu thanh huyềndoãn hải mydịch đườngblackpinkjennielisarockstartốt nghiệp thpt