Tiếc thương những nghệ sĩ Việt qua đời năm 2025

Ở tuổi gần 70, cựu nghệ sĩ cải lương Ngọc Trâm khiến nhiều người xót xa khi sống trong cảnh neo đơn, bệnh tật, phải đi lượm ve chai và ăn mì gói qua ngày để duy trì cuộc sống, gây xúc động khi kể về một kỷ niệm khó quên với NS Quý Bình .
Mới đây, trong chương trình "Thương đời gạo chợ nước sông", nhóm Ngũ Long Du Ký (gồm các nghệ sĩ Phi Phụng , Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà) đã có dịp đến thăm nghệ sĩ Ngọc Trâm. Cuộc gặp gỡ hé lộ góc khuất đầy bi kịch của một nữ nghệ sĩ từng dành cả thanh xuân cho ánh đèn sân khấu.
Từ ánh đèn sân khấu đến đôi chân lang thang vỉa hè
Nghệ sĩ Ngọc Trâm sinh năm 1957, cùng thời với nghệ sĩ Phi Phụng. Bà từng có thời gian hoạt động tại đoàn cải lương Quốc Chung, đứng chung sân khấu với cố danh hài Phi Thoàn qua những vai diễn đáng nhớ như Lý Mẫu trong vở Thạch Sanh – Lý Thông. Khi thời hoàng kim qua đi, các đoàn cải lương giải tán, bà chuyển về sân khấu kịch 5B để làm công việc phục trang, chuyên chăm chút từng nếp áo cho các đồng nghiệp trẻ.
Tuy nhiên, biến cố sức khỏe đã đẩy bà vào đường cùng. Hiện tại, nữ nghệ sĩ bị lãng tai nặng cả hai bên. Bà xúc động nhớ lại: "Quý Bình lúc trước có tặng tôi máy trợ thính nhưng khi cậu ấy mất, máy cũng hỏng theo. Tôi giữ lại như một kỷ niệm". Việc không thể nghe rõ khiến bà mất đi cơ hội làm những công việc chân tay như giúp việc nhà, vì thường xuyên bị chủ trách mắng và đuổi việc do không hiểu ý.
Cùng cực cảnh "họa vô đơn chí"
Cuộc sống của nghệ sĩ Ngọc Trâm là chuỗi những tai ương dồn dập. Sau biến cố về thính giác, bà không may bị ngã chấn thương lưng nghiêm trọng, cần phẫu thuật gấp với chi phí lên đến 40-50 triệu đồng. Trong túi không có nổi "một cắc", bà chỉ biết khóc trong tuyệt vọng. Rất may, các nghệ sĩ Hữu Quốc và Mỹ Uyên đã kịp thời hỗ trợ toàn bộ viện phí để bà vượt qua cửa tử.
Dù mang thân hình đau yếu, bà vẫn chọn nghề lượm ve chai để mưu sinh. "Tôi cứ đi khắp phố lượm ve chai rồi đem bán cho vựa. Có chút tiền, tôi đem trả cho Hữu Quốc nhưng cậu ấy không nhận. Tính tôi vốn không muốn mắc nợ ai, nhưng lúc đó túng quá, không có tiền ăn, sáng trưa chiều tối đều phải ăn mì gói", bà nghẹn ngào chia sẻ.
Nỗi khổ chưa dừng lại ở đó, trong một lần đi nhặt phế liệu, bà còn bị chó cắn trọng thương, phải may 4-5 mũi ở chân và tốn thêm chi phí chích ngừa. Những vết sẹo chồng chất cả về thể xác lẫn tinh thần khiến sự xuất hiện của bà trong video của Ngũ Long Du Ký làm khán giả không khỏi bàng hoàng.
Ấm lòng tình nghệ sĩ trong cơn hoạn nạn
Chứng kiến hoàn cảnh "khổ cùng cực" của đàn chị, hai nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung không giấu được sự xót xa. Nhóm Ngũ Long Du Ký đã gửi tặng món quà nhỏ để hỗ trợ bà trang trải chi phí thuốc thang và sinh hoạt.
Hơn 3 năm qua, hành trình "Thương đời gạo chợ nước sông" của nhóm đã trở thành cầu nối yêu thương, giúp đỡ biết bao mảnh đời nghệ sĩ già yếu, neo đơn. Với nghệ sĩ Ngọc Trâm, sự thăm hỏi này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là nguồn an ủi tinh thần lớn lao, giúp bà cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau giữa dòng đời tấp nập.
Câu chuyện của nghệ sĩ Ngọc Trâm một lần nữa rung lên hồi chuông về thân phận của những người nghệ sĩ thầm lặng phía sau màn nhung. Khi ánh hào quang tắt lịm, thứ họ cần nhất đôi khi chỉ là một sự lắng nghe và vòng tay ấm áp từ những người đồng nghiệp, khán giả.
Đoàn Minh Tài nhắc lời hứa cuối đời của Quý Bình vào ngày vui, trăn trối 1 điều
Hải Dương11:24:39 22/12/2025Giữa lúc chuẩn bị cho hôn lễ, diễn viên Đoàn Minh Tài bất ngờ nhắc đến Quý Bình và người mẫu Nam Phong. Từng là bạn thân thế nhưng nay mỗi người một nơi, âm dương cách biệt khiến ai cũng bùi ngùi.





3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










4 | 0 Thảo luận | Báo cáo