NSND Xuân Bắc và dàn sao 'Mưa đỏ' ở buổi sơ duyệt A80

Mưa Đỏ gây ám ảnh với sự khốc liệt, đặc biệt là cảnh Trần Gia Huy phải ăn rắn sống. Phân cảnh này tái hiện sự khốc liệt, khi nhân vật Tấn quá đói do quân ta bị cắt viện trợ, chi tiết này càng kinh khủng hơn khi khán giả nghe được số lượng thật.
Bộ phim Mưa Đỏ ngay từ khi ra mắt đã không ít lần khiến khán giả phải rùng mình, ám ảnh tột độ với những phân cảnh tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh cao cả của những người lính trẻ. Tuy nhiên, một phân cảnh tưởng chừng như không liên quan đến chết chóc lại được cho là quá sức tưởng tượng của người xem, đến mức khiến nhiều người phải "ớn lạnh" khi nghĩ lại. Đó chính là cảnh nhân vật Tấn do nam diễn viên trẻ Trần Gia Huy thủ vai, vì quá đói khi quân ta bị cắt sạch viện trợ, đã phải ăn một con rắn để sống sót.
Khi xem cảnh phim này, đa phần khán giả đều cho rằng đây là một đạo cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, một con rắn giả được thiết kế để trông thật nhất có thể. Thế nhưng, sự thật đã được chính Trần Gia Huy tiết lộ, khiến tất cả phải bàng hoàng. Nam diễn viên trẻ chia sẻ : "Con rắn đó do anh thiết kế bắt ngay tại hiện trường. Lúc mới thấy nó, tôi hoảng sợ đến mức bỏ chạy bán sống bán chết. Thế nhưng khi vào cảnh quay, đạo diễn hỏi tôi có sợ không thì tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh".
Đây không chỉ là một cảnh diễn đơn thuần mà là một sự hy sinh thực sự của diễn viên vì nghệ thuật. Để có được vài chục giây chân thực trên màn ảnh, Trần Gia Huy đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng. Lời tiết lộ này đã làm thay đổi hoàn toàn cách khán giả nhìn nhận về phân cảnh, từ một chi tiết rùng rợn trên phim trở thành một khoảnh khắc kinh hoàng ngoài đời thật.
Lời tiết lộ 'ăn 4 - 5 con' và nỗi kinh hoàng của người trong cuộc
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Nỗi ám ảnh của Trần Gia Huy còn kéo dài hơn những gì khán giả có thể tưởng tượng. Anh đã thật sự ăn con rắn sống đó, và ngay sau khi hoàn thành cảnh quay, anh đã nôn ói vì "mùi tanh kinh khủng của nó". Cảm giác nôn nao, kinh tởm đó là thật 100%, không hề có sự giả tạo hay diễn xuất nào. Chính sự chân thật đến tột cùng này đã giúp phân cảnh của Tấn trở nên sống động, ám ảnh và để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.
Thậm chí, khi được hỏi đã ăn bao nhiêu con rắn tất cả cho cảnh quay này, Gia Huy còn nửa đùa nửa thật khi tiết lộ mình đã ăn khoảng 4-5 con. Con số này không chỉ khiến khán giả rùng mình mà còn là minh chứng cho sự chuyên nghiệp, tận tâm của nam diễn viên. Đối với một cảnh quay chỉ diễn ra trong vài phút, việc phải lặp đi lặp lại một hành động đầy kinh khủng như vậy là một thách thức không phải ai cũng có thể vượt qua. Trần Gia Huy đã làm điều đó, không chỉ một lần mà nhiều lần, chỉ để mang đến một thước phim hoàn hảo nhất.
Sự hy sinh này của Trần Gia Huy đã giúp phân cảnh của anh tái hiện một cách trọn vẹn tinh thần cũng như những thiếu thốn, mất mát của người lính năm xưa. Ánh mắt tuyệt vọng, cái đói cồn cào và hành động bản năng để sinh tồn của nhân vật Tấn không còn là diễn xuất, mà là một sự cảm nhận thực tế của chính diễn viên.
Sự nể phục của khán giả và tinh thần người lính được tái hiện
Khi câu chuyện ăn rắn sống của Trần Gia Huy được chia sẻ, khán giả đã bày tỏ sự nể phục tột độ cho tinh thần của cả ekip làm phim nói chung và nam diễn viên trẻ nói riêng. Vô số bình luận đã xuất hiện, không chỉ khen ngợi diễn xuất xuất thần của Gia Huy mà còn bày tỏ sự biết ơn đối với sự hy sinh của anh.
"Cảm ơn bạn đã làm rất tốt phân đoạn này cũng để thế hệ con cháu biết được cha ông đã dùng tinh thần gì để chiến đấu giành lại từng tấc đất quê hương", một khán giả để lại bình luận đầy cảm kích. Một người khác viết: "Xem những cảnh này thương ông cha ta đã chịu vất vả đói khát để giữ lấy hòa bình. Cũng cảm phục diễn viên đã quá xuất sắc".
Sự đồng cảm và tôn vinh của khán giả là lời khẳng định rõ nhất cho giá trị nghệ thuật và nhân văn mà cảnh phim này mang lại. Nó không chỉ là một thước phim gây ám ảnh, mà còn là một bài học lịch sử đầy chân thực, giúp thế hệ sau hiểu được những gian khổ mà cha ông đã phải trải qua.
Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt Lâm Anh23:14:37 27/08/2025Hiện tại, dù đã ở tuổi U50 và được nhiều người mến mộ, nhưng Hứa Vĩ Văn vẫn chưa kết hôn. Theo nam diễn viên, những sóng gió lớn trong cuộc đời khiến anh hiện vẫn còn là anh chàng độc thân.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
7 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo