Gia đình n.ữ s.inh Việt mất ở Itaewon bức xúc vì em gái bị bôi nhọ, mẹ ruột xót xa: Con ơi về nhà

Nam Phương11:45 03/11/2022

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Gia đình n.ữ s.inh Đ.T.T không giấu được sự bức xúc khi nhiều người lợi dụng tang lễ để kêu gọi quyên góp. Trên trang Facebook cá nhân, mẹ ruột nạn nhân bày tỏ buồn bã, tiếc thương về sự ra đi của con gái.

Liên quan đến vụ thảm kịch giẫm đạp tại khu phố Itaewon (Hàn Quốc) hôm 29/10. Theo thông tin từ đài KBS, ngày 2/11, nạn nhân người Việt sẽ được đưa về nước bằng chuyến bay từ Incheon tới thành phố Hồ Chí Minh vào chiều cùng ngày. Đối với 156 người t.hiệt m.ạng, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc quyết định hỗ trợ 20 triệu won (14.091 USD) t.iền an ủi và 15 triệu won (10.569 USD) chi phí tổ chức tang lễ cho gia quyến.

MỚI: Gia đình n.ữ s.inh Việt mất ở Itaewon bức xúc vì em gái bị bôi nhọ, mẹ ruột xót xa: Con ơi về nhà - Hình 1

Là người Việt duy nhất gặp nạn trong lễ Halloween. Sự ra đi của n.ữ s.inh Đ.T.T (nguyên quán Bình Định, sinh năm 2001) đã làm nhiều người xót xa. Tại Hàn Quốc, bạn bè, đồng hương... trước đó đã tổ chức tang lễ quy mô nhỏ gọn, hỗ trợ người thân các thủ tục pháp lý liên quan. Được biết, Đ.T.T là con gái duy nhất của gia đình, sang Hàn du học cách đây 3 năm. Dự tính, tháng 11 này bố mẹ sẽ sang xứ sở kim chi để đoàn tụ cùng con gái. Vừa học vừa làm ở nước ngoài, Đ.T.T được nhận xét có tính cách tự lập cao, cô thỉnh thoảng còn gửi t.iền về phụ giúp bố mẹ.

"Từ ngày qua đó đến nay, con về thăm nhà được hai lần. Cứ thời gian rảnh là con bé hay gọi điện về hỏi thăm, dặn vợ chồng tôi giữ sức khỏe. Hôm trước khi xảy ra vụ việc con còn nói thương nhớ ba mẹ nhiều lắm... Vậy mà bây giờ gia đình mãi mất con", mẹ em Đ.T.T nghẹn ngào chia sẻ

MỚI: Gia đình n.ữ s.inh Việt mất ở Itaewon bức xúc vì em gái bị bôi nhọ, mẹ ruột xót xa: Con ơi về nhà - Hình 2

MỚI: Gia đình n.ữ s.inh Việt mất ở Itaewon bức xúc vì em gái bị bôi nhọ, mẹ ruột xót xa: Con ơi về nhà - Hình 3

"Con bé hứa là sẽ dẫn vợ chồng tôi qua Hàn Quốc để đi du lịch, ăn thử các món bên đó. Nó còn nói, sau khi học xong thì sẽ ráng làm có t.iền để phụ giúp cho ba mẹ, nhưng giờ con tôi không còn nữa. Bây giờ gia đình chỉ mong sớm được đưa cháu về nhà để lo hậu sự...", bố n.ữ s.inh tiếc nuối vì tâm nguyện của con chưa hoàn thành

Trước thông tin em Đ.T.T, bên cạnh những lời chia buồn, động viên người thân sớm vượt qua biến cố. Trên MXH, không ít kẻ xấu đã lợi dụng tang sự để kêu gọi phúng điếu một cách phản cảm. Chưa dừng lại ở đó, "anh hùng bàn phím" còn buông lời cay đắng, tỏ ý mỉa mai. Trước mức độ nghiêm trọng từ vụ việc, anh Đ.D khẳng định bố mẹ em T không kêu gọi bất kì sự quyên góp nào. Những hành động trên càng góp phần tô đậm nỗi đau cho gia đình nạn nhân.

MỚI: Gia đình n.ữ s.inh Việt mất ở Itaewon bức xúc vì em gái bị bôi nhọ, mẹ ruột xót xa: Con ơi về nhà - Hình 4

MỚI: Gia đình n.ữ s.inh Việt mất ở Itaewon bức xúc vì em gái bị bôi nhọ, mẹ ruột xót xa: Con ơi về nhà - Hình 5

"Khi xác nhận là bé không qua khỏi vụ thảm họa dịp lễ halloween tại Hàn Quốc, gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn và thương sót.

Viếng thì gia đình chân thành cảm ơn. Còn viếng bằng hình thức chuyển khoản thì chưa có sự đồng ý của gia đình thì mọi người đừng quyên góp nhé... Mong mọi người hiểu và thông cảm.

Giờ đã bé đã đi cõi Vĩnh hằng cho nên mong mọi người không đăng đăng video, đăng ảnh. Có người thì chia buồn chân thành, lại có người lại châm biếm. Càng khiến gia đình thêm đau buồn. Cuối cùng thay mặt gia đình bé T cảm ơn tất cả anh, chị, em, cô, chú, bác gần xa đã đi viếng. Và có điều gì sai sót trong quá trình diễn ra tang lễ xin mọi người cảm thông bỏ qua ạ!", anh D đại diện thông báo

Trên trang Facebook của mẹ ruột nạn nhân, không khó để nhận ra tâm trạng đau buồn, nôn nóng được gặp con gái lần cuối. Những hình ảnh tang lễ từ Hàn Quốc đều được bà cẩn thận cập nhật. Trước khi xảy ra thảm kịch, mẹ Đ.T.T tự hào vì có con gái xinh đẹp, giỏi giang, lại đang học tập ở nước ngoài: "Con gái mẹ ơi nhanh về nhà với ba mẹ đi con"

MỚI: Gia đình n.ữ s.inh Việt mất ở Itaewon bức xúc vì em gái bị bôi nhọ, mẹ ruột xót xa: Con ơi về nhà - Hình 6

MỚI: Gia đình n.ữ s.inh Việt mất ở Itaewon bức xúc vì em gái bị bôi nhọ, mẹ ruột xót xa: Con ơi về nhà - Hình 7

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 2/11 yêu cầu lực lượng cảnh sát nước này phải đưa ra lời giải thích về cách họ phản ứng khi nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp vài giờ trước khi thảm kịch giẫm đạp xảy ra tại khu phố giải trí Itaewon ở thủ đô Seoul đêm 29/10.

Thảm kịch kinh hoàng xảy ra dịp lễ Halloween tại thủ đô của Hàn Quốc đã khiến 156 người t.hiệt m.ạng và 172 người bị thương, trong đó có 33 người bị thương nghiêm trọng. Ít nhất 26 công dân từ 14 quốc gia nằm trong số những người t.hiệt m.ạng.

"Cảnh sát phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và đưa ra lời giải thích rõ ràng và minh bạch cho công chúng", Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh.

MỚI: Gia đình n.ữ s.inh Việt mất ở Itaewon bức xúc vì em gái bị bôi nhọ, mẹ ruột xót xa: Con ơi về nhà - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Dấu hiệu cảnh báo khi một đám đông trở nên chật chội một cách nguy hiểm

Tin tài trợ
Nếu như bạn ở trong một đám đông và người xung quanh ở sát đến mức họ có thể chạm vào người bạn, điều đó có nghĩa là đám đông đang quá chật chội

Hàn Quốc: Cảnh sát trả lời nghi vấn có nhóm người cố ý xô đẩy, gây giẫm đạp ở Seoul

Tin tài trợ
Chánh văn phòng Điều tra Hàn Quốc cho biết, cảnh sát nước này đang phân tích lời khai từ các nhân chứng và cảnh quay từ camera an ninh để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ giẫm đạp trên phố Itaewon (thành phố Seoul)

Con gái 19 t.uổi xin t.iền mẹ đi chơi với bạn trai, ai ngờ là lần cuối

Tin tài trợ
Trong tối ngày 29/10, sự việc thương tâm xảy ra tại con phố Itaewon ở Hàn Quốc đã gây rúng động dư luận. Hàng trăm người gặp nạn sau khi tham gia lễ hội hoá trang Halloween. Trong đó, câu chuyện của thiếu nữ 19 t.uổi Kim Da-bin khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng
lisa comebackhằng du mụclouis phạmmộng khachâu bùiblackpinklisarosérockstartốt nghiệp thptronaldothủy tiênquay lén