Miss Cosmo 2025 chính thức nhận tước vị "Nữ công tước" tại Mỹ, khẳng định vị thế

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Sự ra đi đột ngột của Carrie Everett – đương kim Hoa hậu Bắc Carolina – sau cuộc chiến kiên cường với căn bệnh ung thư dạ dày đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cộng đồng sắc đẹp quốc tế.
Những giờ phút cuối cùng bên gia đình
Theo nguồn tin từ CBS 17, gia đình Carrie Everett vừa chính thức thông báo nàng hậu đã qua đời ở tuổi 22. Cô trút hơi thở cuối cùng vào đúng dịp Lễ Phục Sinh trong vòng tay ấm áp của người thân và bạn bè. Đại diện gia đình nghẹn ngào chia sẻ: "Chúng tôi mong mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện và cùng nhau giữ lại những ký ức đẹp nhất về Carrie trong tim".
Sự ra đi của cô không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình mà còn khiến những người theo dõi hành trình của cô bàng hoàng, bởi Carrie vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ dù đối mặt với nghịch cảnh.
Cuộc chiến không cân sức với căn bệnh hiểm nghèo
Hành trình chống chọi bệnh tật của Carrie Everett bắt đầu từ một bước ngoặt nghiệt ngã. Tháng 7/2025, trong một chuyến thăm gia đình tại Seattle, cô được chẩn đoán mắc ung thư tuyến dạ dày di căn dạng tế bào nhẫn – một thể bệnh tiến triển nhanh và cực kỳ nguy hiểm.
Lúc bấy giờ, Carrie đang ở đỉnh cao của sự kỳ vọng sau khi đăng quang. Để tập trung điều trị hóa trị, cô đã phải tạm dừng việc học tại giảng đường đại học với hy vọng sẽ sớm được trở lại trường lớp. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra. Đến tháng 3 năm nay, tình trạng sức khỏe của cô chuyển biến xấu, các phương pháp điều trị hiện tại không đem lại kết quả như mong đợi. Gia đình thậm chí đã phải kêu gọi hỗ trợ tài chính để tìm kiếm những phương án chữa trị thay thế, nhưng quỹ thời gian của nàng hậu trẻ tuổi đã cạn kiệt.
"Người truyền lửa" cho cộng đồng da màu
Dù mang trong mình trọng bệnh, Carrie Everett chưa bao giờ từ bỏ sứ mệnh của một hoa hậu. Ban tổ chức Miss North Carolina ca ngợi cô là một biểu tượng của sự tích cực và công bằng xã hội. Cô đã tận dụng danh hiệu của mình để:
Khuyến khích sinh viên tại các trường đại học dành cho người da màu (HBCU) nắm bắt cơ hội học bổng.
Trở thành tiếng nói đại diện cho thế hệ trẻ trong các vấn đề bình đẳng. Lan tỏa hy vọng cho những bệnh nhân ung thư khác thông qua chính câu chuyện của mình.
Carrie từng có câu nói truyền cảm hứng mạnh mẽ trên sóng truyền hình: "Em có thể là người đầu tiên nhưng không phải là người cuối cùng. Em muốn những cô gái trẻ theo học tại HBCU biết rằng mọi cơ hội đều dành cho họ". Với cô, căn bệnh không phải là dấu chấm hết mà là lý do để cô dùng tiếng nói của mình đại diện cho những người yếu thế.
Di sản của một tài năng trẻ
Sinh năm 2004, Carrie Everett là sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc với chất giọng thiên phú. Ở tuổi 20, cô làm nên lịch sử khi là một trong số ít phụ nữ da màu đăng quang Hoa hậu Bắc Carolina. Tại đấu trường Miss America 2025, cô tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi giành giải thưởng Người đẹp Tài năng.
Phía nhà trường nơi Carrie theo học bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của một sinh viên ưu tú: "Carrie là một tài năng rực rỡ, người có sức ảnh hưởng tích cực từ trên sân khấu cho đến cuộc sống đời thường".
Sự ra đi của Carrie Everett ở tuổi 22 là một nốt lặng buồn cho làng giải trí năm nay. Cô ra đi, nhưng tinh thần chiến binh và những thông điệp nhân văn về sự nỗ lực, công bằng mà cô để lại sẽ còn mãi trong lòng công chúng.
Đương kim Miss World diện áo dài, nói tiếng Việt cực sõi, tái ngộ thân mật Ý Nhi
An Thảo14:01:15 30/03/2026Chiều 29/3, không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đương kim Miss World 2025 Opal Suchata chính thức đặt chân đến Việt Nam.

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Báo cáo