Mễ Tuyết - Bị Thành Long phản bội, âm dương cách biệt với tình yêu đích thực, muốn làm đám cưới ma

Hà Hà22:28 07/10/2021

 1  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Mễ Tuyết là tên t.uổi có phần lạ lẫm với khán giả hiện nay. Tuy nhiên, những ai yêu thích bộ phim truyền hình huyền thoại "Anh hùng xạ điêu" năm 1976 thì không xa lạ với nữ diễn viên được mệnh danh là phiên bản "Hoàng Dung đẹp nhất".

Ngôi sao hàng đầu Hong Kong thập niên 1980

Mễ Tuyết - Bị Thành Long phản bội, âm dương cách biệt với tình yêu đích thực, muốn làm đám cưới ma - Hình 1

Mễ Tuyết bắt đầu bước chân vào showbiz bằng việc tham gia vào show thực tế của hãng Thiệu Thị khi mới 14 t.uổi. Sáng đi học ở trường, tối đi học diễn xuất, cô được trau dồi kỹ năng diễn xuất từ khi còn rất trẻ. Năng lực của cô luôn được đ.ánh giá cao so với những diễn viên đồng trang lứa.

Năm 1976, Mễ Tuyết đóng vai chính lần đầu tiên trong bộ phim "Anh hùng xạ điêu". Vai diễn Hoàng Dung đã khiến tên t.uổi của cô được biết đến rộng rãi hơn. Cho đến năm 1985, Mễ Tuyết ký hợp đồng với ATV và được giao vai chính bộ phim "Bình tung hiệp ảnh" mà cô đóng chung với Lưu Tùng Nhân.

Bộ phim nhận được đ.ánh giá cao từ khán giả và đưa sự nghiệp của cô tới tầm cao mới, trở thành sao hạng A của điện ảnh Hong Kong. Trang Ifeng cũng từng viết: "Cô là ngôi sao màn ảnh Hong Kong lúc bấy giờ. Thời gian đó, các tạp chí muốn có doanh số phát hành cao đều phải mời Mễ Tuyết lên trang bìa". Danh tiếng của Mễ Tuyết lúc đó quả thật khó ai sánh nổi.

Năm 2008, Mễ Tuyết vào vai phản diện bộ phim Sức mạnh tình thân của đài TVB và đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất của nhà đài này.

Năm 2012, Mễ Tuyết một lần nữa được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại G.iải t.hưởng thường niên TVB 2012 với vai Từ Hi Thái Hậu trong phim "Đại thái giám". Cho đến bây giờ, Mễ Tuyết vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, năng lực diễn xuất của cô vẫn được dư luận đ.ánh giá cao.

Bị Thành Long phụ bạc, mất niềm tin vào tình yêu

Mễ Tuyết xinh đẹp, thông minh đã trở thành nữ thần trong lòng biết bao nam nhân lúc bấy giờ. Ít ai biết một trong số đó chính là ngôi sao võ thuật Thành Long - người đã dùng 8 năm để theo đuổi mỹ nhân này.

Lúc đó, Thành Long chỉ là một diễn viên võ thuật không mấy nổi tiếng, còn Mễ Tuyết đã nổi tiếng khắp Hong Kong. Nhiều người cho rằng Thành Long không xứng với Mễ Tuyết.

Tuy nhiên, Thành Long không hề giấu giếm việc mình theo đuổi Mễ Tuyết. Hồi đó, Thành Long đợi hàng giờ ở phim trường để xin chữ ký của Mễ Tuyết. Thậm chí, ông còn thay tất cả ảnh thần tượng Lý Tiểu Long thành ảnh của Mễ Tuyết. Ông đã nhiều lần mời cô đi ăn, viết thư tình, tặng hoa, thậm chí còn chi 100.000 nhân dân tệ để mua tặng cô chiếc xe hơi hạng sang.

Mễ Tuyết - Bị Thành Long phản bội, âm dương cách biệt với tình yêu đích thực, muốn làm đám cưới ma - Hình 2

Sau 8 năm theo đuổi, cuối cùng Thành Long cũng có được trái tim của nàng Hoàng Dung xinh đẹp. Một người là nữ thần của làng điện ảnh, một người là siêu sao võ thuật, mối tình của họ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ lúc bấy giờ.

Vài năm sau đó, Thành Long lấn sân sang điện ảnh Hollywood phát triển sự nghiệp. Trong thời gian này, anh đã gặp Đặng Lệ Quân - Đệ nhất danh ca châu Á lúc bấy giờ. Để theo đuổi Đặng Lệ Quân, nam diễn viên đã vội nói lời chia tay với người con gái mà mình đã 8 năm trời theo đuổi, để lại một vết thương lòng cho Mễ Tuyết mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể lành lại.

Thành Long sau đó đã trở thành ngôi sao võ thuật hàng đầu Hoa ngữ thậm chí tên t.uổi còn lan rộng ra khắp thế giới. Năm 1982, Thành Long kết hôn với diễn viên Lâm Phụng Kiều. Trong cuốn tự truyện của mình, nam diễn viên võ thuật cũng chia sẻ rằng Mễ Tuyết là một trong những người mà anh cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời mình. 20 năm kể từ khi phụ bạc Mễ Tuyết, Thành Long mới đủ can đảm để nói lời xin lỗi cô.

Sau bao nhiêu năm kể từ khi hai người chia tay, vào ngày Thành Long giành giải thành tựu trọn đời Oscar, Mễ Tuyết cũng đã có mặt tại bữa tiệc và chúc mừng cho anh. Hai người dường như đã quên đi những hận thù năm xưa và trở thành bạn bè tốt của nhau.

66 t.uổi chưa một lần mặc váy cưới

Thành Long phụ bạc đã gây cho Mễ Tuyết một cú sốc lớn. Mễ Tuyết nói, cô gần như không muốn tin tưởng vào tình yêu, vào hôn nhân thêm một lần nào nữa: "Tôi không đủ can đảm, đến giờ vẫn không có can đảm làm vợ ai đó". Thế rồi, tưởng rằng Thành Long sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời cô thì đến năm 1982, cô gặp được Doãn Chí Cường - cầu thủ bóng đá nổi tiếng của lịch sử bóng đá Hong Kong và đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình.

Mễ Tuyết - Bị Thành Long phản bội, âm dương cách biệt với tình yêu đích thực, muốn làm đám cưới ma - Hình 3

Cầu thủ bóng đá này đã nhiều lần cầu hôn nữ diễn viên Anh hùng xạ điêu nhưng cuối cùng vẫn không có một đám cưới chính thức. Tuy không kết hôn nhưng hai người vẫn hạnh phúc bên nhau, cho đến năm Mễ Tuyết 37 t.uổi, bạn trai cô mắc căn bệnh ung thư vòm họng. Trong khoảng thời gian Doãn Chí Cường nằm viện trị bệnh, nữ diễn viên đã chăm chỉ đi đóng phim để trả t.iền viện phí cho anh, hơn nữa còn ngày đêm ở bên chăm sóc cho bạn trai của mình.

Cuối cùng đến năm 2010, anh đã qua đời sau 18 năm ròng đấu tranh với căn bệnh quái ác. Bất chấp mọi lời khuyên can của người thân bạn bè, Mễ Tuyết vẫn đứng ra tổ chức tang lễ cho Doãn Chí Cường với danh nghĩa vợ chồng. Thậm chí, bà còn lên kế hoạch tổ chức minh hôn nhưng không thành vì bị mọi người ngăn cản.

Sau khi Doãn Chí Cường qua đời, điều Mễ Tuyết cảm thấy hối hận nhất đó chính là đã không kết hôn với người mà mình yêu. Cho đến giờ, tình cảm nàng Hoàng Dung với bạn trai 28 năm vẫn không hề thay đổi, Mễ Tuyết vẫn đơn côi lẻ bóng. Giờ đây, dù đã ngoài 60 t.uổi nhưng Mễ Tuyết vẫn chứng minh mình là một trong những mỹ nhân không t.uổi của làng giải trí Hoa ngữ. Ở t.uổi 64, "mỹ nhân cổ trang" vẫn tích cực tham gia các hoạt động giải trí. Dường như cô đã gạt hết những nỗi đau trong quá khứ để sống vui vẻ và lạc quan. Mễ Tuyết chủ yếu quan tâm việc luyện tập thể dục, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống.

Từng là minh tinh hàng đầu Hong Kong, có cả nhan sắc lẫn sự nghiệp trong tay nhưng tình yêu của Mễ Tuyết lại cứ mãi lận đận. Thế nhưng, người phụ nữ ấy vẫn mạnh mẽ và kiên cường vượt qua tất cả, vui vẻ và lạc quan, hưởng thụ cuộc sống.

Mễ Tuyết - Bị Thành Long phản bội, âm dương cách biệt với tình yêu đích thực, muốn làm đám cưới ma - Hình 4

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
phanh nèhùng diduhằng du mụctiktoker phương anh# babymonsterminh đạthoa hậu siêu quốc gialisamiduchưa biết