Tặng 100.000 đồng/người dân dịp Quốc khánh: Hướng dẫn nhận tiền

Trong ngày lễ lịch sử, hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt già nua cùng nụ cười dịu dàng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm khiến cả nước chú ý. Sau khi tìm hiểu, danh tính của cụ bà này khiến ai cũng phải cúi đầu nể phục.
Sáng 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), hàng triệu người dân cả nước cùng cộng đồng kiều bào đã hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình diễn ra trang nghiêm, hùng tráng với phần diễu binh, diễu hành cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Xen giữa không khí hào hùng ấy, hình ảnh một cụ bà mái tóc bạc trắng, đầu vấn khăn đen, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài đã lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Đó chính là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, quê ở Hà Tĩnh .
Người mẹ anh hùng từ mảnh đất Hà Tĩnh
Một lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, cụ bà xuất hiện cạnh Tổng Bí thư chính là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (sinh năm 1939, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh). Cuộc đời mẹ gắn liền với những mất mát, hy sinh nhưng cũng sáng ngời phẩm chất trung hiếu và lòng yêu nước.
Mẹ Huyến là con gái của liệt sĩ Trần Hậu Trưởng - cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938 trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, khi ấy mẹ vừa tròn 2 tháng tuổi. Từ nhỏ đã mồ côi cha, mẹ lớn lên trong vòng tay của gia đình và những câu chuyện cách mạng truyền lại, trở thành động lực để mẹ nuôi dưỡng tinh thần kiên trung.
Không chỉ mang nỗi đau mất cha từ tấm bé, mẹ Huyến còn hai lần tiễn con ra trận và rồi mãi mãi không thấy trở về. Hai người con trai của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980), họ đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Liên Công, bàn thờ cha và hai người con trai liệt sĩ của mẹ chưa bao giờ nguôi khói hương.
Mẹ Huyến hiện sống cùng vợ chồng người con trai út là anh Nguyễn Văn Thuyết và chị Nguyễn Thị Thắm. Người dân địa phương vẫn quen hình ảnh một bà cụ tóc bạc trắng, dáng người nhỏ bé nhưng luôn giữ nếp sống giản dị, kiên cường, như tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.
Mẹ Huyến và niềm vinh dự ra Hà Nội dự lễ lớn
Ở tuổi 86, sức khỏe mẹ đã không còn dẻo dai như xưa. Thế nhưng khi nhận được giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, mẹ Huyến đã không giấu được niềm xúc động. Từ 2 giờ sáng, mẹ cùng con dâu út và đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt để làm thủ tục vào khán đài. Chặng đường dài và giờ giấc sớm hẳn là thử thách với một cụ bà tuổi gần 90, nhưng mẹ gạt qua mệt nhọc, khoác lên mình bộ áo dài đỏ thắm, chỉnh chu mái tóc bạc gọn gàng dưới chiếc khăn vấn đen.
Ngồi ở hàng ghế danh dự, ngay cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, mẹ Huyến trở thành tâm điểm đặc biệt giữa khung cảnh uy nghiêm của buổi lễ. Khi tiếng nhạc diễu binh vang lên, những đoàn quân hùng dũng tiến qua Quảng trường Ba Đình, mẹ rưng rưng nước mắt.
Sau buổi lễ, mẹ chia sẻ: "Tôi cảm nhận được sự lớn mạnh của đất nước hôm nay là thành quả từ biết bao hy sinh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy như có cha và hai con trai yêu quý cũng hiện diện, đang cùng tôi chứng kiến giờ phút vinh quang này" .
Biểu tượng kết nối quá khứ và hiện tại
Hình ảnh mẹ Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư nhanh chóng lan tỏa trên truyền hình và mạng xã hội, khiến người dân cả nước xúc động. Một bên là vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, một bên là người mẹ anh hùng - đại diện cho hàng vạn bà mẹ Việt Nam từng lặng lẽ tiễn con ra trận và giữ trọn niềm tin vào độc lập dân tộc.
Ông Nguyễn Phi Khanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trần Phú – bày tỏ: "Đây không chỉ là vinh dự của riêng gia đình mẹ Huyến, mà còn là niềm tự hào lớn lao của quê hương Hà Tĩnh. Hình ảnh ấy nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải biết tri ân, sống trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh" .
Với cộng đồng người Việt, sự hiện diện của mẹ Huyến trên lễ đài Quảng trường Ba Đình không chỉ là khoảnh khắc cá nhân, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng kết nối giữa những thế hệ đã hy sinh máu xương với thế hệ hôm nay đang tiếp bước xây dựng đất nước.
Lời tri ân từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Trong bài diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã xúc động nhắc đến công lao to lớn của các thế hệ cha anh: "Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Chính những hy sinh ấy đã góp phần làm nên nền độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc hôm nay" .
Lời tri ân ấy, vang lên ngay khi mẹ Huyến ngồi bên cạnh, càng trở nên thiêng liêng. Nó như một lời khẳng định rằng sự hy sinh của cha và hai người con trai mẹ, cũng như hàng triệu gia đình khác trên khắp đất nước, đã được Tổ quốc khắc ghi mãi mãi.
Chị Nguyễn Thị Thắm, con dâu út của mẹ, là người trực tiếp đưa mẹ ra Hà Nội dự lễ. Chị chia sẻ: "Nhìn mẹ ngồi trên khán đài, tôi vừa thương vừa tự hào. Cả cuộc đời mẹ đã trải qua biết bao mất mát, hy sinh để đất nước có được hòa bình. Giây phút mẹ được chứng kiến lễ kỷ niệm trọng đại ở Quảng trường Ba Đình chính là phần thưởng tinh thần vô giá, không chỉ cho mẹ mà cho cả gia đình chúng tôi" .
Ở địa phương, nhiều cán bộ và người dân Hà Tĩnh cũng chung niềm xúc động. Họ coi hình ảnh ấy là minh chứng sống động cho truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của quê hương.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Trần Thế Dũng, trong lần thăm hỏi mẹ Huyến, cũng khẳng định: "Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh mãi tự hào về những gia đình có công như mẹ Huyến. Đây là tấm gương để thế hệ hôm nay tiếp bước" .
Câu chuyện về mẹ Huyến không chỉ là ký ức đau thương của một gia đình, mà còn là bài học lịch sử sống động. Mẹ từng nói với con cháu: "Sự hy sinh của cha và các anh là nền tảng để gia đình có ngày hôm nay, nên chúng ta phải biết yêu thương nhau, giữ nếp nhà và sống sao cho xứng đáng với người đã nằm xuống" .
Đó cũng chính là thông điệp mà hình ảnh mẹ trên lễ đài Ba Đình gửi gắm đến thế hệ trẻ. Đó là lòng biết ơn những hy sinh trong quá khứ, để sống trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và Tổ quốc.
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sắp thăm Việt Nam và dự lễ Quốc khánh Bạch Huy Thanh19:23:42 30/08/2025Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
5 | 0 Thảo luận | Báo cáo