Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bật khóc tiết lộ: “Tôi nghe con gọi mẹ ơi, con sẽ từ Itaewon về nhà"

Thư Kỳ13:15 16/11/2022

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bày tỏ cảm xúc đau đớn sau khi mất con trai. Thậm chí, bà cũng đã lần đầu tiết lộ về việc đã nghe thấy tiếng cậu con trai quá cố gọi mẹ trong tuyệt vọng.

Ngày 30-10, cả thế giới bàng hoàng trước thảm kịch Itaewon khiến 157 người phải bỏ mạng nơi con hẻm chật hẹp này. Điều đáng nói, trong số 157 người này có một số là nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong đó, có nam nghệ sĩ sinh năm 1998 Lee Ji Han - người đã mãi nằm xuống vì cứu một b.é g.ái.

Sau khi thảm kịch xảy ra, phía Công ty quản lý 935 Entertainment của nam nghệ sĩ xấu số đã lên tiếng cho biết: "Thành viên gia đình quý giá của chúng tôi Lee Ji Han đã rời bỏ chúng tôi và trở thành một ngôi sao trên bầu trời. Chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến gia đình tang quyến, những người vô cùng đau buồn trước tin tức đau lòng đột ngột này , và tất cả những người yêu mến, trân trọng Lee Ji-han".

Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bật khóc tiết lộ: Tôi nghe con gọi mẹ ơi, con sẽ từ Itaewon về nhà - Hình 1

Vào ngày 14 tháng 11, một video có tiêu đề "Lý do các gia đình nạn nhân thảm họa Itaewon phá vỡ sự im lặng" đã được đăng tải trên kênh Youtube " BBC Korea News".

Trong video, mẹ của Lee Ji Han đã rơi nước mắt và nói: "Tôi vẫn không thể tin được. Tôi lo lắng rằng con trai tôi đang ngủ trong phòng lạnh, vì vậy tôi liên tục bật đèn và bật lò hơi. Tôi thậm chí còn nghe thấy những thứ như tiếng con trai tôi gọi 'mẹ'. Từ khi còn là một đ.ứa t.rẻ, con trai tôi đã từng viết trong nhật ký rằng mình là một đ.ứa t.rẻ ngoan".

Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bật khóc tiết lộ: Tôi nghe con gọi mẹ ơi, con sẽ từ Itaewon về nhà - Hình 2

Nam diễn viên xấu số Lee Ji Han đã không may qua đời ở t.uổi 25 trong vụ thảm hoạ Itaewon vào cuối tháng 10 vừa qua. Với giọng run run, mẹ nam diễn viên nói: " Cảnh sát gọi cho tôi và hỏi: 'Bà có phải là cha mẹ của Lee Ji Han không?'. Tôi vội vã đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi từ phòng cấp cứu. Đến nơi, tôi thấy con nằm trên giường cấp cứu và đã tắt thở".

Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bật khóc tiết lộ: Tôi nghe con gọi mẹ ơi, con sẽ từ Itaewon về nhà - Hình 3

Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bật khóc tiết lộ: Tôi nghe con gọi mẹ ơi, con sẽ từ Itaewon về nhà - Hình 4

Bà xúc động, tiếp tục chia sẻ về cậu con trai xấu số của mình trong nước mắt: "Cho đến khi họ đặt con trai tôi vào tủ đông lạnh, tôi mới biết tin 157 sinh mạng quý giá đã qua đời trong thảm họa. Trước khi hay tin con trai qua đời, con tôi còn nói với tôi rằng: 'Mẹ ơi, con sẽ về nhà sau khi dùng bữa ở Itaewon'. Tôi là áo sơ mi trắng và quần đen của con mình, thậm chí còn tự tay buộc dây giày cho đứa con trai của tôi, cho đến phút cuối cùng trước khi anh ấy rời khỏi nhà."

Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bật khóc tiết lộ: Tôi nghe con gọi mẹ ơi, con sẽ từ Itaewon về nhà - Hình 5

Mẹ của Lee Ji Han tức giận vì sự tắc trách của chính quyền địa phương: "Con tôi qua đời lúc 12h30 trưa ngày 30/10. Thời điểm anh cầu cứu là 18h34 ngày 29/10. Tại sao tôi không đi ra ngoài khi tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy trên điện thoại? Có bao nhiêu đ.ứa t.rẻ rời khỏi thế giới này vì chúng không thể đối phó với tình hình trong nhiều giờ? Họ có thể đã được tất cả, và tôi tin rằng không ai phải qua đời cả."

Bà cũng cho biết: " Nếu là con trai của Thủ tướng hay Bộ trưởng Bộ An ninh và Hành chính, liệu họ có bỏ qua 112 báo cáo như vậy không? Rất nhiều người sẽ được gửi đến đó. Họ sẽ cố gắng cứu bọn trẻ bằng cách nào đó. Và tôi sẽ không bỏ lỡ thời điểm 18h34 đó."

Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bật khóc tiết lộ: Tôi nghe con gọi mẹ ơi, con sẽ từ Itaewon về nhà - Hình 6

Chưa dừng lại ở đó, trong chương trình, mẹ của nam diễn viên Lee Ji Han cũng tiết lộ rằng bản thân đã đọc cuốn nhật ký mà con trai mình viết khi anh mới 3 t.uổi, mẹ của Lee Ji Han cho biết: "Thằng bé đã rất tốt từ khi còn nhỏ, vì vậy tôi đã đặt cho nó biệt danh là 'Hyoja' (đứa con ngoan). Con tôi không thể uống rượu vì sẽ bị nổi mề đay khắp người. Tôi cũng phát hiện ra rằng con tôi đã trở thành ông già Noel và đến thăm trẻ, phát quà cho những t.rẻ e.m kém may mắn. Con trai tôi rất tốt, và đó là lý do tại sao tôi rất tức giận. Tôi ước anh ấy sẽ không tốt như vậy".

Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bật khóc tiết lộ: Tôi nghe con gọi mẹ ơi, con sẽ từ Itaewon về nhà - Hình 7

Cuối cùng, cô ấy nói: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các nhân viên cảnh sát và lính cứu hỏa đã chạy đến hiện trường vụ tai nạn bằng đôi chân trần. Tôi nghĩ tổng thống nên yêu cầu cơ quan công tố điều tra kỹ lưỡng mọi thứ và mọi người, từ Bộ trưởng Bộ An ninh và Hành chính Công cho đến Thủ tướng, và khiến họ phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình."

Mẹ của cố diễn viên Lee Ji Han bật khóc tiết lộ: Tôi nghe con gọi mẹ ơi, con sẽ từ Itaewon về nhà - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Tiếng hét tuyệt vọng của thanh tra Kim đơn độc ở hẻm tử thần Itaewon

Tin tài trợ
Trước khi thảm họa xảy ra ở Itaewon, thanh tra Kim Baek Gyeom đã có mặt tại hiện trường, nhưng những nỗ lực đơn độc của anh không thể cứu vãn tình hình

Itaewon: Tiết lộ nội dung cuộc gọi kêu cứu "có thể bị đè chết" 4 giờ trước thảm kịch

Tin tài trợ
Ước tính đã có khoảng 100.000 người đến Itaewon vào đêm xảy ra thảm họa, một khu vực nội tiếng với những ngọn đồi và các con hẻm hẹp. Cảnh sát Hàn Quốc đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Có 137 cảnh sát túc trực tại Itaewon vào đêm xảy ra thảm họa, một lực lượng được cho là...

Dấu hiệu cảnh báo khi một đám đông trở nên chật chội một cách nguy hiểm

Tin tài trợ
Nếu như bạn ở trong một đám đông và người xung quanh ở sát đến mức họ có thể chạm vào người bạn, điều đó có nghĩa là đám đông đang quá chật chội
phanh nè biến mấtnhất dươnghùng didulisa comebackhằng du mụcchu thanh huyềndoãn hải mydịch đườngblackpinkjennielisarockstartốt nghiệp thpt