Mạnh Quỳnh nấc nghẹn, hát không nên lời vì nhớ Phi Nhung khiến netizen xót xa
Mới đây, Mạnh Quỳnh đã có buổi diễn tại Mỹ. Qua đoạn clip của khán giả, có thể thấy anh phục vụ bà con nhiều ca khúc như Cát Bụi Tình Đời, Khóc Thầm, Mất Nhau Rồi,...
Đáng chú ý, trong buổi biểu diễn, Mạnh Quỳnh đã có những giây phút xúc động khi nhớ về tri kỷ. Cụ thể, khi đang hát Khóc Thầm, Mạnh Quỳnh bất ngờ dừng lại, hướng mặt về sau sân khấu rồi quay ra nói lời xin lỗi khán giả với đôi mắt đỏ hoe. Anh nhờ thành viên trong ban nhạc tạm dừng lại để hát lại từ đầu cho trọn vẹn ca khúc. Sau khi kết thúc, nam ca sĩ mới thổ lộ: " Mạnh Quỳnh đi hát rất nhiều nơi, nhưng hôm nay hát có một mình hà. "
Giọng nói nấc nghẹn, run run của anh khiến người xem không khỏi xúc động. Nhạc công trên sân khấu cũng vỗ vai động viên nam ca sĩ. Chi tiết này khiến khán giả nhớ đến cố ca sĩ Phi Nhung bởi đây cũng là một bài hát anh từng song ca với giọng hát Bông Điên Điển. Dưới phần bình luận của video, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm với nỗi buồn chưa thể nguôi ngoai của Mạnh Quỳnh. Có người cho rằng anh khóc vì nhớ đến người bạn, người đồng nghiệp đã gắn bó suốt 20 năm và cảm thấy chạnh lòng khi nghe Mạnh Quỳnh "than" chỉ còn mỗi mình trên sân khấu.
Một số bình luận liên quan:
- Nhìn thấy anh Quỳnh hát mà không kìm được nước mắt. Dẫu Phi Nhung không phải ruột thịt nhưng cô có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của anh.
- Anh Mạnh Quỳnh chắc phải mất thời gian dài lắm mới đứng hát một mình được. Lên sân khấu chắc vẫn cứ nhớ hình bóng Phi Nhung. Thương hai người.
- Bao nhiêu khán giả phải lặng người theo khi nhìn thấy hình ảnh này. Thương đến nghẹn lòng. Mong anh sớm bình yên để chị Nhung cũng an lòng.
- Thương chú quá. Khóc đến hát không nên lời. Bài hát cứ như dành cho cô Phi Nhung vậy. Cố gắng lên chú ơi! Biết là buồn nhưng phải vượt qua thôi.
Hơn 20 năm, Mạnh Quỳnh - Phi Nhung là cặp song ca nổi tiếng và gắn bó đến mức được khán giả ví von là "người tình âm nhạc". Khi hợp tác cùng nhau, họ đã cho ra đời hàng loạt tuyệt phẩm khiến khán giả phải say mê. Chính vì vậy, khi Phi Nhung rời cõi tạm, đây cũng là nỗi mất mát lớn đối với Mạnh Quỳnh bởi cặp song ca ngày nào giờ đành lẻ bóng. Với Mạnh Quỳnh, hát cùng Phi Nhung là mốc son trong sự nghiệp và ngoài công việc, cố ca sĩ cũng như một người bạn thân thiết, gắn bó với anh.
Sau khi cố ca sĩ ra đi, anh từng khóc nghẹn: " Bao nhiêu tin nhắn tôi còn giữ, Phi Nhung nói từng đi xét nghiệm âm tính sẽ sớm về Mỹ hát cùng tôi. Chúng tôi còn định hát bài Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em... Cô ấy luôn nói với tôi rằng hãy cố gắng hát, phục vụ khán giả đến lúc về già. Nếu già, đi không nổi, cô sẽ đẩy xe lăn đưa tôi đi hát... " Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng lan truyền.
Trước đó, Mạnh Quỳnh quyết định thu âm ca khúc mới có tên Tiễn em lên đường, thực hiện lời hứa với người bạn diễn quá cố. Trong buổi thu âm, Mạnh Quỳnh nghẹn ngào nhắn nhủ tới Phi Nhung: " Hứa với Nhung rồi là tôi sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng không có lười nữa. Nhưng vì khán giả yêu thương Phi Nhung và Mạnh Quỳnh yêu cầu nên Quỳnh đăng lại bài hát này để mỗi khi nhớ Phi Nhung thì khán giả sẽ mở lên xem lại. Và cũng để lưu lại những kỷ niệm sau này khi Quỳnh không còn hát được nữa thì mọi người vẫn nhớ đến hai đứa mình Nhung nhé!"
Nam ca sĩ cho hay dù anh trở lại với sân khấu âm nhạc nhưng trong lòng anh và khán giả vẫn còn 1 khoảng trống do Phi Nhung để lại: "Thực hiện lời của Nhung là mình sẽ sống trọn lòng với khán giả thì Quỳnh sẽ cố gắng dù biết rằng Quỳnh không thể nào lấp được khoảng trống của Nhung trong lòng khán giả yêu thương Nhung. Sau bài hát này tặng Nhung, Quỳnh hứa nếu có làm thêm ca khúc mới Quỳnh sẽ viết và sáng tác những bài thật tươi trẻ, đầy sức sống lạc quan hơn Nhung nhé. Những gì Quỳnh đã hứa trước vong linh của Nhung, Quỳnh sẽ làm bằng khả năng của Quỳnh cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa. Nhung biết tính Quỳnh mà! "
Nam ca sĩ cũng mong người bạn quá cố được yên lòng nơi cực lạc: " Sống ở đời không ai tự cho mình là hoàn hảo nên chuyện thiên hạ không thích mình đó là điều đương nhiên. Ông trời còn sống không vừa lòng người thì huống chi mình phải không Nhung? Thôi ai nói gì mặc ai! Mình cứ sống tốt và làm nghệ thuật bằng cái tâm của mình! Cầu mong cho Nhung an lạc nơi đất Phật. Nhung đã trả xong nợ thế nhân rồi. Từ nay không cần bận tâm đến chuyện tai tiếng thị phi thiên hạ nữa. Bà ngủ ngon nhé. Tôi thức để làm việc đây".
Những tâm sự mà Mạnh Quỳnh gửi tới Phi Nhung đã khiến không ít khán giả cay sống mũi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung khi những thị phi còn chưa sáng tỏ đã làm công chúng càng thương cảm, xót xa hơn cho cố ca sĩ.
Mạnh Quỳnh khóc nghẹn trên sân khấu vì nhớ Phi Nhung Tin tài trợVốn là người tình âm nhạc với Phi Nhung, sau sự ra đi của người bạn, Mạnh Quỳnh vẫn không thể kiềm chế được nỗi buồn.
Chủ đề liên quan
Clip: Cố NS Phi Nhung hỏi Hồ Văn Cường đẹp trai giống ai, mẹ ruột nam ca sĩ trả lời 2 chữ đầy bất ngờ
Ai mà ngờ được đây là lần cuối Phi Nhung - Mạnh Quỳnh đứng chung sân khấu!
Hồ Văn Cường bị hô hào tẩy chay trong tang lễ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh tự trách mình vô dụng
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Như Quỳnh: "Kiếp sau vẫn muốn đứng chung sân khấu với Phi Nhung"
Phi Nhung, Mạnh Quỳnh chưa trọn 'cuộc tình âm nhạc'
Như Quỳnh - Nữ danh ca tài hoa nhưng tình duyên lận đận, bệnh tật đeo bám ở t.uổi xế chiều
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
'Hết hồn' khoảnh khắc Phi Nhung từng tát Mạnh Quỳnh trên sân khấu, khán giả xem lại rưng rưng nước mắt
Phi Nhung - nữ hoàng băng đĩa một thời
20 năm trước Phi Nhung nói gì mà danh ca Thanh Lan khẳng định 'sẽ nhớ mãi đến suốt đời'?
Hồ Văn Cường ám chỉ mẹ nuôi là “quỷ”, Phi Nhung nói: “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán”
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo