Madame Bình: 'Bông hồng thép' của Việt Nam, một câu nói khiến cả Thế giới kinh hoàng

Dan Ny15:51 14/08/2025

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Madame Bình nữ Bộ trưởng Ngoại giao được gọi là "bóng hồng khiêu vũ giữa bầy sói", bà đã khiến thế giới phải nể phục bởi tài ngoại giao mềm dẻo nhưng đầy sắc bén tại Hội nghị Paris. Một câu nói đanh thép của bà đã đi vào lịch sử, chấn động quốc tế.

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 1

Tiểu sử Bà Nguyễn Thị Bình : Người phụ nữ bản lĩnh trên vũ đài quốc tế

Nguyễn Thị Bình (sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927), tên khai sinh là Nguyễn Thị Châu Sa , là một nữ chính trị gia người Việt Nam với sự nghiệp lẫy lừng, gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc. Bà nổi tiếng với vai trò Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tham gia Hội nghị Paris về hòa bình cho Việt Nam từ năm 1968 đến năm 1973.

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 2

Với bản lĩnh chính trị sắc bén và tài năng ngoại giao kiệt xuất, bà là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris năm 1973, văn kiện lịch sử chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất, bà tiếp tục cống hiến ở nhiều cương vị cao trong bộ máy nhà nước.

Nguồn gốc gia đình và tuổi trẻ

Bà Nguyễn Thị Bình sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927 tại làng Tân Hiệp, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc (nay là xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước sâu sắc, mà nổi bật nhất là ông ngoại của bà - nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Cha bà là ông Nguyễn Đồng Hợi và mẹ là bà Phan Thị Châu Lan.

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 3

Thời kỳ Pháp thuộc, cha bà công tác họa đồ tại Phnôm Pênh, Campuchia. Nhờ đó, bà có cơ hội theo học tiếng Pháp và đạt tới trình độ tú tài I tại trường Lycée Sisowath, một trong những ngôi trường danh tiếng ở Đông Dương lúc bấy giờ.

Năm 1944, mẹ bà đột ngột qua đời khi bà mới 17 tuổi. Bà theo gia đình trở về nước và bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước trong phong trào sinh viên, học sinh, như cứu tế và tham gia giành chính quyền tại Sài Gòn. Sau khi Pháp tái chiếm Nam Bộ, cha bà tham gia kháng chiến. Bà ở lại Sài Gòn, chăm sóc các em và hoạt động bí mật trong phong trào Việt Minh. Lúc này, bà lấy bí danh là Yến Sa.

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 4

Năm 1948, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuộc đời hoạt động cách mạng của bà sớm đối mặt với gian lao khi năm 1951, bà bị thực dân Pháp bắt giam và tra khảo dã man tại bót Catinat, sau đó bị giam tại Khám Lớn Sài Gòn và khám Chí Hòa cho đến năm 1953.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp

Năm 1954, sau khi ra tù, bà tham gia vào phong trào hòa bình đòi thi hành Hiệp định Genève. Năm 1955, bà được điều ra miền Bắc để tập kết và được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đặc biệt.

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 5

Trở lại miền Nam vào năm 1962, bà mang theo một cái tên mới: Nguyễn Thị Bình, và đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng, hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, kiêm Phó Tổng thư ký Hội Phụ nữ Giải phóng. Năm 1963, bà có chuyến thăm Trung Quốc và được Chủ tịch Mao Trạch Đông đón tiếp.

Sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp ngoại giao của bà bắt đầu vào cuối năm 1968, khi bà được cử làm Trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng sang Paris để dự Hội nghị Paris về Việt Nam. Đến đầu năm 1969, bà tạm về nước để chuẩn bị cho sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Nữ Bộ trưởng tại Hội nghị Paris

Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập và bà được cử làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bà sau đó tiếp tục trở lại Paris, đảm nhận lại chức vụ Trưởng đoàn đàm phán.

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 6

Trong suốt giai đoạn 1968-1972, bà Nguyễn Thị Bình đã trở thành một nhân vật nổi bật, thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế tại các cuộc họp báo của hội nghị bốn bên ở Paris. Với phong thái lịch thiệp nhưng kiên định, những phát ngôn sắc bén nhưng đầy sức thuyết phục, bà đã được báo chí phương Tây đặt cho biệt danh đầy ngưỡng mộ là "Madame Bình".

Đỉnh cao của sự nghiệp ngoại giao của bà là khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973. Bà Nguyễn Thị Bình là người đại diện của Cộng hòa miền Nam Việt Nam và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào bản Hiệp định này. Điều này không chỉ là một dấu ấn cá nhân mà còn là niềm tự hào của ngành ngoại giao Việt Nam, ghi nhận bà là nữ bộ trưởng đầu tiên của Việt Nam.

Câu nói chấn động dư luận quốc tế

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 7

Tại Hội nghị Paris, một nhà báo đã hỏi bà một câu rất xoáy, với ý đồ phủ nhận sự tồn tại của các lực lượng cách mạng: "Vùng giải phóng ở đâu?". Với bản lĩnh chính trị vững vàng, bà đã đưa ra một câu trả lời đầy khí phách, khiến cả thế giới phải rúng động: "Nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đó chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không tại sao Mỹ lại phải ném bom?". Câu nói này không chỉ lật ngược vấn đề một cách tài tình mà còn khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại và sức mạnh của các vùng giải phóng, khiến các nhà báo phương Tây phải nể phục. Chính tài ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết này đã giúp bà được mệnh danh là "bông hồng khiêu vũ giữa bầy sói".

Sự nghiệp sau thống nhất và cuộc sống đời thường

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục cống hiến cho đất nước trên nhiều cương vị quan trọng. Bà trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987), sau đó là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng (1987-1992). Bà cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V (1982-1986) và là Đại biểu Quốc hội từ khoá VI đến khoá X (1976-2002).

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 8

Năm 1992, tại kỳ họp Quốc hội khóa IX, bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và giữ chức vụ này trong suốt 10 năm liên tục (1992-2002). Bà là người phụ nữ Việt Nam thứ hai giữ chức vụ phó nguyên thủ, sau bà Nguyễn Thị Định.

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 9

Năm 2001, để ghi nhận những đóng góp to lớn của bà, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trao tặng bà Huân chương Hồ Chí Minh. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2002, bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Bà giữ chức Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và đến năm 2003, bà thành lập và giữ vai trò Chủ tịch Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam. Bà cũng là Chủ tịch danh dự của Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam.

Về đời sống cá nhân, bà lập gia đình với ông Đinh Khang năm 1955. Họ có hai người con là Đinh Nam Thắng (sinh năm 1956) và Đinh Thùy Mai (sinh năm 1960). Ông Đinh Khang đã qua đời năm 1989.

Madame Bình: Bông hồng thép của Việt Nam, một câu nói khiến cả TG kinh hoàng - Hình 10

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Yêu cầu kiểm điểm Bí thư huyện có "cả họ làm cán bộ"

Yêu cầu kiểm điểm Bí thư huyện có "cả họ làm cán bộ"
Member-18:12:00 12/10/2018
Liên quan đến thông tin phản ánh nhiều người thân của ông Đậu Minh Ngọc - Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch làm cán bộ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình mới đây đã có kết luận về vụ việc, đồng thời yêu cầu ông Ngọc kiểm điểm nghiêm túc trước các tổ chức Đảng có thẩm quyền.

Kỷ luật hiệu trưởng xúc phạm, "gợi ý" giáo viên phá thai

Kỷ luật hiệu trưởng xúc phạm, "gợi ý" giáo viên phá thai
Member-16:07:39 19/09/2018
Chiều 19.9, ông Lê Trung Thành - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, huyện đang thành lập hội đồng xét kỷ luật bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai vì có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, điều hành.

Ước mơ bữa cơm có thịt của gia đình người lùn ở Hưng Yên

Ước mơ bữa cơm có thịt của gia đình người lùn ở Hưng Yên
Member-15:12:06 06/04/2018
Mỗi ngày ăn 2 bữa cơm trắng, nếu sang hơn có thêm bát canh rau và muối. Đó là cuộc sống khốn khó của gia đình có 3 người lùn tại Hưng Yên.

Đình chỉ cơ sở mầm non dọa, đánh trẻ như "đấu võ"

Đình chỉ cơ sở mầm non dọa, đánh trẻ như "đấu võ"
Member-23:36:55 26/11/2017
Sau khi phát hiện các bảo mẫu tại cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) có hành vi bạo hành hàng chục trẻ em, chiều 26/11, Công an quận 12 cùng lực lượng chức năng đã kiểm tra, mời chủ cơ sở về trụ sở UBND làm việc, đồng thời đình chỉ...

Công an điều tra vụ bạo hành trẻ em ở trường mầm non

Công an điều tra vụ bạo hành trẻ em ở trường mầm non
Member-22:42:32 26/11/2017
Ngay sau khi báo chí phản ánh về trường hợp bạo hành trẻ em tại trường mầm non tư thục, công an quận 12, TP.HCM đã vào cuộc điều tra.

Phụ huynh đau đớn xem video con bị cô giáo bạo hành dã man

Phụ huynh đau đớn xem video con bị cô giáo bạo hành dã man
Member-21:37:37 26/11/2017
Đó là lời một phụ huynh có con bị giáo viên ở Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (đường HT5, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đánh đập, hành hạ dã man.

Nóng trong tuần: Bé gần 2 tháng tuổi bị giúp việc quăng quật, tung hứng gây phẫn nộ

Nóng trong tuần: Bé gần 2 tháng tuổi bị giúp việc quăng quật, tung hứng gây phẫn nộ
Member-21:21:56 26/11/2017
Trước đó ngày 14.11, cơ quan Công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) có chiếc xe taxi bị bỏ lại bên đường, cửa xe khóa. Trên xe taxi có nhiều vết máu.

Bảo mẫu ở SG dùng dao dọa, đánh trẻ như "đấu võ", cảnh sát vào cuộc

Bảo mẫu ở SG dùng dao dọa, đánh trẻ như "đấu võ", cảnh sát vào cuộc
Member-21:18:34 26/11/2017
Sau khi xem đoạn clip điều tra, Trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Chánh Văn phòng Công an TP.HCM xem xét, chỉ đạo trưởng Công an quận 12 điều tra vụ việc.

Kinh hoàng bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục

Kinh hoàng bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục
Member-19:18:20 26/11/2017
Từ phản ảnh của bạn đọc, phóng viên Tuổi Trẻ đã chứng kiến và ghi nhận tình trạng các bảo mẫu đày đọa dã man các trẻ mầm non tại Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ở Q.12, TP.HCM.

Người giúp việc quăng quật bé gần 2 tháng tuổi sẽ phải đối diện với tội danh nào?

Người giúp việc quăng quật bé gần 2 tháng tuổi sẽ phải đối diện với tội danh nào?
Member-17:57:07 26/11/2017
Người giúp việc có hành động bạo hành với bé gái gần 2 tháng tuổi tại Hà Nam có thể phải đối mặt với hàng loạt tội danh.

Tim tôi thắt lại và không đủ can đảm để xem hết clip

Tim tôi thắt lại và không đủ can đảm để xem hết clip
Member-17:48:37 25/11/2017
Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền: "Vài giây đầu thấy người giúp việc tung trẻ sơ sinh như quả bóng thì tim tôi thắt lại và không đủ can đảm để xem hết.

Xót xa nhìn lại những vụ bạo hành trẻ nhỏ gây chấn động dư luận

Xót xa nhìn lại những vụ bạo hành trẻ nhỏ gây chấn động dư luận
Member-23:13:32 24/11/2017
Trong sáng 6/2, tại cuộc họp giao ban giữa UBND TP.Hà Nội với các sở ban ngành, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ báo cáo lại toàn bộ vụ việc, đồng thời chỉ đạo xem xét và xử lý nghiêm 2 giáo viên này. Đồng thời, tạm đình chỉ...