Lý Tái Phụng: Mỹ nhân ‘Việt nữ kiếm’ thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi

Yang Mi04:51 06/02/2022

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Từng được xem là mỹ nhân phim Kim Dung độc nhất vô nhị, nhưng chỉ vì một vết nhơ mà hủy hoại đi tất cả mọi thứ tốt đẹp xung quanh mình.

Trong những năm 1980 và 1990 là thời kỳ hoàng kim của dòng phim võ thuật Hong Kong. Thời điểm đó, nổi lên một dàn sao nữ xinh đẹp, lanh lợi như Hồ Huệ Trung, Dương Lệ Thanh, Dương Tử Quỳnh, Huệ Ánh Hồng, Trịnh Phối Phối đã giúp điện ảnh Hong Kong thêm phần dịu dàng xen lẫn... ngổ ngáo.

Trong số đó, Lý Tái Phụng được biết đến với biệt danh đứng đầu trong "Hương Cảng Ngũ đại đả nữ". Vì vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu pha lẫn nét anh hùng, cô được ca ngợi là "Tối Mỹ Cảnh Hoa", "Thiên thần trong phim hành động".

Lý Tái Phụng: Mỹ nhân 'Việt nữ kiếm' thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi - Hình 1

Lý Tái Phụng (hay còn gọi là Lý Trại Phượng) sinh năm 1965 tại Hong Kong, trong một gia đình bình thường, nhà cô có 6 anh chị em nên cuộc sống của gia đình có đôi chút khó khăn, vất vả.

Sống trong gia đình có cha mẹ thường xuyên cãi nhau vì những vụn vặt cuộc sống, t.uổi thơ của Lý Tái Phụng không mấy trọn vẹn. Khi cô 7 t.uổi, cha mẹ cô đã quyết định ly hôn. Sau đó, Lý Tái Phụng đến Đài Loan sống cùng cha. Không lâu sau, cha cô cũng tái hôn với một người phụ nữ khác.

Để k.iếm t.iền nuôi con ăn học, cha Lý Tái Phụng dậy sớm, tần tảo sớm hôm lập sạp bán bánh quẩy để kiếm sống. Là người thương cha, ngay từ nhỏ Lý Tái Phụng giúp cha bán hàng, chiên bánh mỗi ngày từ sáng sớm rồi mới đi học.

Lý Tái Phụng: Mỹ nhân 'Việt nữ kiếm' thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi - Hình 2

Năm 1980, trong một lần biểu diễn một tiết mục múa trên sân khấu, trong dịp lễ kỷ niệm của trường, cô đã được đài ATV nhìn trúng. Đây cũng là bước ngoặt mở ra trang mới đầy hoa lệ trong cuộc đời cô.

Đến năm cô 15 t.uổi Lý Tái Phụng đã bước vào làng giải trí Hong Kong với tác phẩm đầu tiên mang tên Đại địa ân tình. Năm 19 t.uổi, Lý Tái Phụng đã nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim Túy quyền Vương Vô Kỵ.

Lý Tái Phụng: Mỹ nhân 'Việt nữ kiếm' thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi - Hình 3

Năm 1985, cô hợp tác cùng Thành Long tham gia bộ phim The Protector, đây chính là bộ phim khiến cô cảm nhận rõ nhân duyên của mình đối với dòng phim võ thuật.

Sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào cùng diễn xuất tốt, Lý Tái Phụng được nhiều nhà làm phim để ý và góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như: Cương thi tiên sinh, Người bảo vệ, Cloak & Dagger, Tân thục sơn kiếm hiệp, Bá hải hồng anh, Thiên sứ hành động...

Lý Tái Phụng: Mỹ nhân 'Việt nữ kiếm' thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi - Hình 4

Đặc biệt, Lý Tái Phụng còn góp mặt trong bộ phim Việt nữ kiếm - bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Kim Dung. Đây cũng là bộ phim chỉ được dựng thành phim một lần duy nhất kể từ năm 1986.

Bởi tài sắc cũng như tính cách nhân vật A Thanh trong tác phẩm được Lý Tái Phụng thể hiện quá xuất sắc nên không đạo diễn nào dám làm lại Việt nữ kiếm. Điều này, đồng nghĩa với việc Lý Tái Phụng là mỹ nhân Kim Dung độc nhất vô nhị không có bất kỳ phiên bản nào để đặt lên bàn cân.

Cũng sau bộ phim Việt nữ kiếm, tên t.uổi của Lý Tái Phụng đã vượt mặt Huệ Ánh Hồng.

Lý Tái Phụng: Mỹ nhân 'Việt nữ kiếm' thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi - Hình 5

Với sự nghiệp sáng chói, nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu cùng ánh mắt biết nói, Lý Tái Phụng đã được giới truyền thông ưu ái gọi bằng cái tên "Thiên thần hành động". Cũng với ngoại hình khả ái, Lý Tái Phụng đã khiến biết bao trái tim gục ngã.

Ở t.uổi 30, cô và bạn trai ngoài ngành giải trí kết hôn, vì Lý Tái Phụng giấu kín nên danh tính của người đàn ông này vẫn là một ẩn số.

Hai người cũng đã từng ngọt ngào, nhưng những vấn đề vụn vặt sau khi sinh con trai khiến họ tranh cãi. Cô bắt đầu nhìn thấy hình ảnh cha mẹ mình ngày xưa. Không muốn miễn cưỡng đối phương, cô và chồng quyết định ly hôn sau khi cùng nhau nói hết nỗi lòng.

Lý Tái Phụng: Mỹ nhân 'Việt nữ kiếm' thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi - Hình 6

Sau ly hôn, Lý Tái Phụng gặp La Khải Nhân để rồi vào năm 2001, nữ diễn viên quyết định "gả vào hào môn". Sau khi kết hôn, Lý Tái Phụng dần vắng bóng khỏi showbiz, chuyển đến Mỹ sống cùng ông xã. Không lâu sau, cô hạ sinh hai nhóc tỳ, một trai một gái vô cùng đáng yêu, cuộc sống cũng rất ngọt ngào.

Bề ngoài, Lý Tái Phụng không chỉ bước chân vào hào môn, mà còn có được một người đàn ông biết "lạnh" biết "nóng", khiến ai nấy đều thấy ghen tị.

Năm 2007, cả hai tay trong tay trở lại Hong Kong, xuất hiện ở trung tâm văn hóa để quảng bá cho một hoạt động, những hình ảnh ân ái và tình tứ trở thành tiêu đề trên các phương tiện truyền thông lớn.

Dẫu vậy, cuộc sống êm đềm, hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Vào năm 2007, La Khải Nhân đã đưa ra thông báo tuyên bố ly hôn với Lý Tái Phụng. Nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn này là do ông La phát hiện vợ mình có quan hệ bất chính với cậu con nuôi 20 t.uổi.

Lý Tái Phụng: Mỹ nhân 'Việt nữ kiếm' thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi - Hình 7

Cũng theo chia sẻ của ông xã Lý Tái Phụng, do công việc bận rộn nên mối quan hệ vợ chồng của cả hai bắt đầu phai nhạt. Nhưng điều anh không ngờ là một lần ông về nhà thì phát hiện một chiếc b.ao c.ao s.u trong nhà.

Sau đó, Lý Khải Nhân bắt gặp được con nuôi của mình đang trốn trong tủ phòng ngủ và trên người chỉ mặc một chiếc quần lót. Khi bị bắt quả tang, cậu con trai nuôi còn tiết lộ rằng chính mẹ đỡ đầu là người đã mua cho anh chiếc quần mới đó.

Drama hơn ai hết, sau khi bị bắt quả tang, Lý Tái Phụng đã quay ngược "cắn" lại chồng khi cho rằng ông xã là người có quan hệ thân thiết với cấp dưới của mình. Ông ăn chả thì bà phải ăn nem.

Sự việc này đã khiến danh tiếng của Lý Tái Phụng bị tổn thất rất lớn. Hai vợ chồng cô đưa nhau ra toà và vụ kiện tụng kéo dài đến bốn năm trời. Kết quả, tòa án đã phán quyết rằng Lý Tái Phụng chỉ nhận được sáu tháng t.iền cấp dưỡng, khoảng 42.000 NDT (gần 150 triệu) mỗi tháng, chính thức kết thúc cuộc sống hôn nhân.

Lý Tái Phụng: Mỹ nhân 'Việt nữ kiếm' thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi - Hình 8

Từ một "đả nữ" hàng đầu làng giải trí, lẽ ra Lý Tái Phụng có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng sau khi trải qua những trò hề trong cuộc sống hôn nhân, "mỹ nhân phim Kim Dung" đã không còn hình tượng gì nữa dù cố gắng tìm mọi cách "tẩy trắng".

Sau hơn 20 năm giải nghệ và cuộc sống thăng trầm, Lý Tái Phụng giờ đây đã trở lại. Vào năm 2020, Lý Tái Phụng đã mở tài khoản Weibo và thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống thường ngày.

Ở t.uổi 56, Lý Tái Phụng không còn giữ được vẻ khả ái, ngọt ngào như trước đây mà khuôn mặt đã lão hóa trông thấy. Thậm chí, vóc dáng thon gọn ngày nào cũng biến mất, nhiều chỗ có ngấn mỡ rõ rệt.

Lý Tái Phụng: Mỹ nhân 'Việt nữ kiếm' thân bại danh liệt vì ngoại tình với con nuôi - Hình 9

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Mỹ nhân phim hành động Hong Kong ngày ấy - bây giờ

Tin tài trợ
Lý Tái Phụng - Thiên thần hành động Hong Kong - độc thân sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Hồ Tuệ Trung vắng bóng màn ảnh.

Xuất hiện vệ sĩ giật sạch spotlight của “vua kim hoàn” Johnny Đặng, chỉ một hành động nhỏ đã khiến netizen tấm tắc khen

Tin tài trợ
Được mệnh danh là ông vua kim hoàn nổi tiếng nhất nhì đất Mỹ, Johnny Đặng ở hiện tại đang tận hưởng một cuộc sống siêu giàu cùng vợ con.

Cương thi nhí đáng yêu của Lâm Chánh Anh giờ dậy thì cực đỉnh: Thành nam thần 6 múi nhưng tiếc là đổi nghề mất rồi!

Tin tài trợ
Có ai ngờ bé cương thi tinh nghịch trong loạt phim của Lâm Chánh Anh giờ đã thành hình mẫu chồng yêu trong mắt chị em.

Không có t.iền mua áo mưa, hành động ấm lòng của người bảo vệ khiến cô gái trẻ cảm động

Tin tài trợ
Cơn mưa bất chợt khiến bạn nữ rơi vào tình huống dở khóc dở cười, nhưng cô đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ người đàn ông xa lạ.
phanh nèforever babymonsterhùng diduhằng du mụcnhóm babymonster# babymonsterminh đạtnhóm nhạc kpopquang linh -miduchưa biết