Lương Ngọc Dung: Phản diện "chia cắt" Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này

Bảo Nam18:06 17/08/2024

 4  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Vào vai phản diện trong bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ", đang hot rần rần cõi mạng, đời tư Lương Ngọc Dung bất ngờ được công chúng quan tâm. Ngoài tài năng diễn xuất, nữ diễn viên sinh năm 1988 cũng nhận về nhiều sự ngưỡng mộ cuộc hôn nhân viên mãn.

"Đi giữa trời rực rỡ" là phim truyền hình hiện đang gây chú ý với khán giả ngay từ những tập đầu tiên nhờ câu chuyện tình yêu trong sáng và dễ thương giữa hai nhân vật chính là Chải (Long Vũ) và Pu (Thu Hà Ceri). Dù tính tình bộp chộp, ham chơi và rất "trẻ trâu", chàng thiếu gia vùng cao Chải vẫn yêu Pu thật lòng và có nhiều câu nói khiến khán giả bật cười vì vừa ngây ngô lại vừa trưởng thành.

Lương Ngọc Dung: Phản diện chia cắt Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này - Hình 1

Lương Ngọc Dung: Phản diện chia cắt Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này - Hình 2

Trong những tập gần đây, vì để kiếm được t.iền, Pu đã đồng ý nhận việc dẫn một nhóm 3 khách du lịch đi khám phá vùng biên giới. Khi đi được một đoạn thì nhóm người này đề nghị Pu dẫn họ đến đường biên giới. Pu chỉ đồng ý dẫn họ đến nơi được bộ đội biên phòng quy định. Cảnh giác với nhóm người này, Pu rút con dao với lý do chặt dây leo mới đi được, nhưng thực ra để phòng vệ. Ở trong rừng, Pu vốn thông minh nên cố tình dẫn nhóm du khách đi lòng vòng 3 vòng quanh một khu vực. Khi nghỉ ngơi ăn uống, nhóm người này mời đồ ăn, nước uống nhưng Pu đều từ chối. Tuy nhiên, người phụ nữ trong nhóm giả vờ lấy lý do đi vệ sinh rồi bỏ đi, còn lại hai người đàn ông bắt đầu giở trò với Pu. Cô gái 18 t.uổi chân yếu tay mềm không đủ sức để trốn chạy khỏi hai gã đàn ông, chỉ biết kêu la thảm thiết. May mắn thay, Chải đã đến kịp lúc để cứu Pu.

Ngay sau khi tập 8 "Đi giữa trời rực rỡ" lên sóng, danh tính của kẻ phản diện đã được khán giả tìm ra - đó chính là nữ diễn viên Lương Ngọc Dung. Trước "Đi giữa trời rực rỡ", Lương Ngọc Dung xuất hiện liên tiếp ở "Mặt nạ gương", "Hướng dương ngược nắng"..., hay trước đó là "Trở về yêu thương", "Hồ sơ cá sấu" - toàn những phim lên sóng khung giờ vàng của VTV.

Lương Ngọc Dung: Phản diện chia cắt Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này - Hình 3

Ít ai biết, ngoài đời, nữ diễn viên phải làm rất nhiều nghề, từ giáo viên dạy mỹ thuật, làm sale IT, lễ tân, MC, ca sĩ phòng trà, phát thanh viên, biên tập viên...

"Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - khoa Sư phạm Nhạc - Họa, chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật, hồi đó trường vẫn còn là cao đẳng chưa lên đại học như bây giờ. Do còn non nớt và dành quá ít thời gian để ôn chuyên ngành nên tôi đã không thi đỗ vào trường.

Lương Ngọc Dung: Phản diện chia cắt Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này - Hình 4

Nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học cao đẳng, đại học cả nên tôi thấy buồn và tủi thân vô cùng. Trong lúc đang loay hoay tìm phương hướng thì tôi thấy ti vi phát tin tuyển sinh khóa đào tạo diễn viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi tặc lưỡi quyết định nộp hồ sơ thi thử cho vui vì nghĩ nếu có đỗ thì chỉ là để học chống cháy trong thời gian chờ thi lại mà thôi. Nghĩ như vậy bởi lẽ tôi vốn chưa bao giờ đam mê diễn xuất, tôi chưa từng ước mơ là diễn viên mà trước giờ chỉ đam mê nhạc, họa. Tôi luôn mong mình sẽ trở thành ca sĩ, họa sĩ.

Vậy nhưng, sau 3 vòng thi và trúng tuyển, tôi được những nghệ sĩ lão làng trong nghề như cố NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, Đạo diễn Quốc Trọng dìu dắt. Khi ấy, tôi đã được những người thầy tài năng, tận tâm truyền cho mình tình yêu nghề, truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho tôi và tôi đã bắt đầu đắm đuối nghề diễn từ ngày đó.

Lương Ngọc Dung: Phản diện chia cắt Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này - Hình 5

Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên, tôi tham gia một số phim như Chuyện cổ tích của đạo diễn Trịnh Lê Phong với vai thứ chính - Chi "Khẩm bà là khịt"; Những người bạn của đạo diễn Quốc Trọng. Bên cạnh đó tôi quyết tâm ôn thi lại và tập trung vào chuyên ngành mỹ thuật nhiều hơn. Cuối cùng, nhờ nỗ lực và cố gắng, tôi đã đỗ vào trường Nghệ thuật Quân đội hệ Đại học thay vì hệ Cao đẳng như năm trước.

Tôi đã rất vui vì mình thi đỗ nên quyết định tập trung vào việc học và không tham gia phim ảnh như trước. Thế nhưng, tôi những tưởng mình sẽ toàn tâm toàn ý với Mỹ thuật vì đó vốn là ước mơ, đam mê của mình từ nhỏ. Vậy nhưng, khoảng thời gian ngắn được tiếp xúc với môn nghệ thuật thứ 7 đã làm thay đổi cuộc đời tôi, tôi đã không còn ước mơ hoài bão với âm nhạc, hội họa nhiều như trước nữa...

Thay vào đó, tôi chỉ luôn khát khao được diễn, được hóa thân vào những vai diễn đa dạng, khác biệt mà thôi. Bẵng đi 2 năm cố gắng tập trung học tập nhưng tới năm 3 đại học tôi đã tranh thủ dịp nghỉ hè để tham gia phim Bước nhảy xì tin, Ngày rực rỡ, Vòng phấn, Bí ẩn của tình yêu cho đỡ nhớ nghề. Sau đó, tôi quay lại trường học, gác lại phim ảnh để tập trung hoàn toàn cho năm cuối của đời sinh viên Mỹ thuật", nữ diễn viên kể.

Lương Ngọc Dung: Phản diện chia cắt Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này - Hình 6

Nữ diễn viên sinh năm 1988 hiện sống hạnh phúc bên chồng và con gái nhỏ, cô thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con lên trang cá nhân được cư dân mạng ủng hộ, tán đồng. Tái xuất trong "Đi giữa trời rực rỡ" cũng là dấu mốc đặc biệt của Lương Ngọc Dung sau 3 năm xuất hiện trong phần 1 của "Thương ngày nắng về".

Ngoài tài năng diễn xuất, Lương Ngọc Dung cũng có nhiều quan điểm nuôi dạy con hiện đại và đáng học hỏi.

Lương Ngọc Dung: Phản diện chia cắt Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này - Hình 7

Cô chia sẻ: "Ngoài đời cũng vậy, tôi dù là người rất chiều con nhưng bên cạnh đó cũng rất nghiêm khắc. Tôi thì không có quan niệm là yêu thì phải cho roi, cho vọt mới là yêu. Đối với tôi, roi vọt không làm nên sự tiến bộ tích cực. Tôi cho rằng, nên dùng tình cảm, lời nói và hành động nhẹ nhàng để dạy con. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghiêm khắc phạt con bằng việc yêu cầu con thực hiện đứng lên ngồi xuống 20, 30 lần. Thực ra đó cũng chỉ là một hình thức cho con tập thể dục để vận động, tránh béo phì thôi. Còn lại những việc như đ.ánh đòn, mắng thì tôi nghĩ là không cần thiết.

Lương Ngọc Dung: Phản diện chia cắt Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này - Hình 8

Với con tôi, "hình phạt" đáng sợ nhất chính là việc thấy mẹ buồn. Mỗi lần cháu làm điều gì chưa đúng, thấy tôi buồn cháu đều tự giác sửa vì không muốn thấy mẹ phải buồn. Trước đây, tôi đã từng có thời gian trầm cảm dài nhưng từ khi có con, con đã trở thành điểm tựa, thành động lực để tôi sống tiếp. Mẹ con tôi trở thành cuộc sống của nhau".

Lương Ngọc Dung: Phản diện chia cắt Pu - Chải, ngoài đời được khen vì điều này - Hình 9

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Tại sao loài chim luôn bay về phương Nam vào mùa Đông?

Tin tài trợ
Di cư là một phần không thể thiếu trong vòng đời của loài chim. Nhưng liệu có phải chúng luôn bay về phương Nam trong mùa Đông để tránh rét hay còn có nguyên do nào khác?

Mê mẩn với vẻ đẹp của loài bồ câu quý hiếm bậc nhất ở Việt Nam

Tin tài trợ
Bồ câu Nicobar là loài chim được tìm thấy tại quần đảo Nicobar, Ấn Độ Dương. Tại Việt Nam, loài này chỉ xuất hiện tại Côn Đảo và tập trung phần lớn ở đảo Bảy Cạnh.

Lần đầu tìm thấy sinh vật có 20 cánh tay ở Nam Cực

Tin tài trợ
Các nhà nghiên cứu cho biết, loài vật này có thể được tìm thấy khắp Nam Đại Dương từ độ sâu khoảng 65 m đến 1170 m. Dựa trên hình dạng cơ thể và việc tiến hành phân tích DNA, các nhà nghiên cứu khẳng định đây là một loài vật hoàn toàn mới.

Chiêm ngưỡng loài chim có bộ lông bảy sắc cầu vồng

Tin tài trợ
Trĩ vàng (gà lôi vàng) gây được ấn tượng cho người đối diện bởi bộ lông vũ bảy sắc cầu vồng của mình. Nhờ vậy, nó được rất nhiều người săn đón làm chim cảnh dù giá cả khá đắt đỏ.

Ngắm bộ lông tuyệt đẹp của cò Tuyết

Tin tài trợ
Cò tuyết có tên khoa học là Egretta thula. Nó là loài chim thuộc họ Diệc, phân bố chủ yếu ở Nam Mỹ và Trung Mỹ.
meovvđi giữa trời rực rỡnhất dươnghằng du mụcgia đình truyền hìnhdịch đườngbùi hữu cườngbão yagitriệu lộ tưhoa hậu thủy tiênblackpinkbão số 3mạnh cườnglông vũpax thiên