Danh tính 2 nạn nhân sinh năm 2004 mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của bạn lúc nửa đêm, cháu K. đã nhanh chóng mở cửa đưa bạn vào nhà, đồng thời chốt khóa cửa cẩn thận và cố thủ trong nhà dù nghi phạm la hét, đe dọa ầm ĩ bên ngoài.
Vụ án khiến một gia đình 3 người phải bỏ mạng và 1 cháu bé bị thương nặng phải nằm viện theo dõi mới đây tại Đắk Lắk khiến mọi người không khỏi ám ảnh. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nghi phạm là Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) và hiện đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi cố bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án.
Thuận có quan hệ tình cảm như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất) và có một con chung là bé gái 3 tuổi. Thời gian gần đây, Thuận ít khi sống cùng chị H., chỉ thỉnh thoảng qua lại.
Khoảng 1 giờ sáng 13/9, Thuận đến nhà chị H. rồi bất ngờ dùng hung khí tấn công loạn xạ mọi người trong nhà. Chị H. bỏ mạng ngay tại chỗ. Bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ ruột chị H.) và anh Bùi Văn N. (SN 2002, em trai chị H.) chạy ra đường kêu cứu cũng bị nghi phạm ra tay. Cháu Trần Tấn P., con trai riêng của chị H., bị nghi phạm dùng hung khí tấn công nhiều nhát trên người nhưng may mắn thoát nạn nhờ leo tường sang nhà hàng xóm.
Theo lời kể từ người thân, sau khi bị tấn công, P. đã cố gắng lết ra phía sau nhà, trèo qua bức tường cao khoảng 2 mét có chiếc thang nối để sang nhà hàng xóm, nhờ đó em thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ sát nhân.
Cháu T.C.K. (12 tuổi), hàng xóm của cháu P. run rẩy kể lại: "Lúc đó khoảng gần 2 giờ sáng, cháu nghe tiếng la hét rất lớn từ nhà bên. Một lúc sau, có tiếng đập cửa cầu cứu. Khi cháu mở cửa thì thấy bạn P. chảy rất nhiều máu, cánh tay gần như thấu xương. Cháu vội kéo bạn vào nhà, khóa chặt cửa dù bên ngoài người kia vẫn gõ mạnh. Cháu lấy nước cho P. uống rồi chờ đến khi công an đến mới dám mở cửa đưa bạn đi cấp cứu".
Chính sự nhanh trí của K. và ý chí sống sót của P. đã giúp em giữ được mạng sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị tiếp nhận cháu P. trong tình trạng đa chấn thương, da hồng nhạt, thở gấp, vã mồ hôi, tim nghe rõ, mạch nhanh, phổi thông khí giảm khí dưới da vùng ngực và thành ngực. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cho Trần Tấn P. Hiện tại em đã qua cơn nguy kịch nhưng cần nằm trong bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe nhiều ngày.
Vụ việc khiến cả khu phố nhỏ bàng hoàng. Người dân sống gần hiện trường cho biết chị H. và gia đình luôn sống chan hòa với mọi người, không xảy ra mâu thuẫn lớn với ai. Việc Thuận ra tay tàn độc khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Ba mạng người bị tước đoạt, bé gái 3 tuổi mất mẹ, bà và cậu ruột, trong khi bé trai 12 tuổi vẫn đang chiến đấu để giành giật sự sống khiến ai cũng cảm thán. Không những thế, cộng đồng mạng còn cảm thán trước sự dũng cảm, gan dạ của cháu K. khi không ngại nguy hiểm mở cửa cứu bạn vào nhà. Nhờ K. mà cháu P. đã bảo toàn được mạng sống trước sự truy bắt của thủ phạm.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới Phùng Minh23:13:50 06/09/2025Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, 17-22 độ Vĩ Bắc, 112-117,5 độ Kinh Đông, theo công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
5 | 0 Thảo luận | Báo cáo