Kim Bum "Vườn sao băng" lận đận tình duyên, 15 năm lặn ngụp showbiz vẫn không bằng Lee Min Ho

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Lee Yeon Hee là một trong những đại mỹ nhân được săn đón nhất nhì của xứ sở kim chi. Mặc dù còn nhiều hạn chế về tài năng diễn xuất nhưng cô lại từng là 'con cưng của SM' 1 thời được SM o bế và đào tạo vì sở hữu nhan sắc thanh thoát.
Lee Yeon Hee, sinh ngày 9 tháng 1 năm 1988 tại Hàn Quốc, bén duyên với làng giải trí một cách khá tình cờ. Năm 2001, khi mới 13 tuổi, cô tham gia cuộc thi tài năng trẻ "SM Teen Best Selection" do SM Entertainment tổ chức và giành giải "Ngoại hình đẹp nhất". Đây chính là cánh cửa mở ra một chương mới trong cuộc đời Yeon Hee, đưa cô trở thành một phần của "vườn bông" SM Entertainment, một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.
Với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, Lee Yeon Hee nhanh chóng nhận được sự chú ý và ưu ái từ công ty. Cô được tạo điều kiện tham gia vào các dự án phim ảnh lớn ngay từ những năm đầu sự nghiệp. Năm 2004, cô có vai diễn đáng chú ý trong bộ phim truyền hình cổ trang đình đám "Hải Thần" (Emperor of the Sea), đóng cùng những tên tuổi lớn như Choi Soo Jong và Song Il Gook. Dù chỉ là vai phụ, nhưng nhan sắc nổi bật của Yeon Hee đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.
Năm 2006 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Lee Yeon Hee khi cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh "Mối Tình Đầu Của Triệu Phú" (A Millionaire's First Love), đóng cặp cùng tài tử Hyun Bin. Bộ phim kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa một chàng công tử nhà giàu ngỗ ngược và một cô gái nghèo khó, bệnh tật. Mối tình đẹp trên màn ảnh giữa Yeon Hee và Hyun Bin đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, đồng thời giúp cả hai diễn viên trẻ khẳng định vị thế trong làng điện ảnh.
Sau thành công của "Mối Tình Đầu Của Triệu Phú", Lee Yeon Hee tiếp tục được SM Entertainment "o bế" và giao cho nhiều vai diễn quan trọng trong các dự án truyền hình lớn như "Phía Đông Vườn Địa Đàng" (East of Eden, 2008), một bộ phim melodrama gia đình đầy bi kịch với sự tham gia của Song Seung Hun và Kwon Sang Woo . Tuy nhiên, cũng chính trong giai đoạn này, diễn xuất của Lee Yeon Hee bắt đầu vấp phải những ý kiến trái chiều.
Dù sở hữu nhan sắc được đánh giá cao, nhưng khả năng diễn xuất của Lee Yeon Hee bị nhận xét là còn non nớt, biểu cảm gượng gạo và thiếu chiều sâu. Cô thường bị lên án vì lối diễn một màu, không thể hiện được sự phức tạp trong tâm lý nhân vật. Những lời phê bình ngày càng gay gắt, đặc biệt là sau những dự án mà cô đảm nhận vai chính. Từ một "con cưng" được kỳ vọng, Lee Yeon Hee dần đối mặt với những nghi ngờ về năng lực thực sự.
Một trong những khó khăn khác mà Lee Yeon Hee phải đối mặt trong sự nghiệp diễn xuất chính là chiều cao nổi bật của mình. Với chiều cao 1m72, cô thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn diễn nam phù hợp. Đã có thông tin cho rằng có đến cả trăm đoàn phim đã từ chối hợp tác với Lee Yeon Hee vì vấn đề này. Chiều cao đôi khi trở thành một rào cản vô hình, giới hạn cơ hội của cô trong các dự án phim ảnh.
Mặc dù vấp phải nhiều tranh cãi và khó khăn, Lee Yeon Hee vẫn không ngừng nỗ lực để cải thiện bản thân và chứng minh khả năng diễn xuất. Cô tiếp tục tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh khác nhau, thử sức với nhiều dạng vai diễn đa dạng hơn. Những bộ phim như "Bóng Ma" (Phantom, 2012), "Hoa Hậu Hàn Quốc" (Miss Korea, 2013), "Hwajung" (Splendid Politics, 2015), "Thế Giới Hợp Nhất" (Reunited Worlds, 2017), và gần đây nhất là "Chào Mừng Đến Với Lễ Cưới" (Welcome to Wedding Hell, 2022) và "Race" (2023) cho thấy sự cố gắng và trưởng thành của cô trong diễn xuất.
Mối tình đầu trên màn ảnh của Lee Yeon Hee chính là với Hyun Bin trong bộ phim "Mối Tình Đầu Của Triệu Phú" (2006). Sự kết hợp ăn ý và những cảnh quay lãng mạn giữa cả hai đã tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ thời bấy giờ. Dù chỉ là mối quan hệ trong phim, nhưng chemistry tuyệt vời giữa Lee Yeon Hee và Hyun Bin đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và trở thành một trong những "couple màn ảnh" đáng nhớ của điện ảnh Hàn Quốc.
Sau bước đệm thành công, Lee Yeon Hee tiếp tục thử sức với phim truyền hình dài tập "East of Eden" - "Phía Đông vườn địa đàng" (2008). Tuy nhiên, đây lại là một cú vấp đáng tiếc trong sự nghiệp. Dù vào vai nữ chính, cô bị đánh giá là non nớt, thiếu chiều sâu và biểu cảm nghèo nàn so với các diễn viên kỳ cựu trong phim.
Sự chênh lệch rõ rệt khiến cô trở thành tâm điểm lên án suốt một thời gian dài. Nhiều người cho rằng cô chỉ là "bình hoa di động" được lăng xê bởi SM. Đây là giai đoạn mà chính bản thân Lee Yeon Hee từng thừa nhận cô đã nghĩ đến việc bỏ nghề.
Sau một thời gian dài trau dồi, năm 2013, Lee Yeon Hee trở lại đầy ngoạn mục trong bộ phim "Miss Korea", vào vai Oh Ji Young - một nhân viên thang máy cố gắng trở thành Hoa hậu Hàn Quốc trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Nhân vật này đòi hỏi sự biến hóa đa dạng từ vẻ đẹp thường nhật đến thần thái sắc sảo, quyến rũ của một hoa hậu.
Cô đã khiến người xem ngỡ ngàng vì sự tiến bộ vượt bậc. Từ biểu cảm ánh mắt đến chất giọng, ngôn ngữ cơ thể, cô cho thấy mình không còn là cô bé ngơ ngác năm nào. Miss Korea được xem là bước ngoặt thực sự - nơi khán giả bắt đầu nhìn nhận cô như một diễn viên có năng lực, chứ không chỉ là một mỹ nhân.
Năm 2020, Lee Yeon Hee góp mặt trong bộ phim trinh thám - siêu nhiên "The Game: Towards Zero" với vai nữ cảnh sát Joon Young. Đây là lần đầu tiên khán giả thấy cô xuất hiện với vẻ ngoài cứng cáp, mạnh mẽ và lạnh lùng. Không còn là "nữ thần thanh xuân", Yeon Hee đã thực sự trưởng thành.
Trong vai một điều tra viên, cô không còn dựa vào nhan sắc mà thể hiện được sự bản lĩnh, cứng rắn qua ánh mắt và thần thái. Nhiều nhà phê bình nhận định, đây là vai diễn "giải thoát" hình ảnh của cô khỏi những vai mong manh, yếu đuối.
Khác với nhiều diễn viên nổi tiếng cùng thời, Lee Yeon Hee gần như không vướng scandal. Cuộc sống riêng tư của cô luôn được giữ kín đáo. Tuy nhiên, chính điều này khiến công chúng càng tò mò và dành cho cô sự tôn trọng nhất định.
Vào tháng 6 năm 2020, nữ diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, không phô trương - thể hiện đúng bản chất sống nội tâm và giản dị của cô. Thông tin về chồng cô hầu như không được tiết lộ, càng khiến khán giả thêm ngưỡng mộ vì cách cô bảo vệ hạnh phúc riêng.
Ở tuổi 37, Lee Yeon Hee vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết và đầy khí chất. Nhiều người nhận xét cô như "không già đi", thậm chí còn mặn mà hơn thời đỉnh cao nhan sắc.
Trên mạng xã hội, cô không đăng tải thường xuyên, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người hâm mộ xuýt xoa. Đặc biệt, sau khi sinh con chỉ vài tháng, cô đã xuất hiện với vóc dáng thanh thoát, gương mặt rạng rỡ, phong thái điềm tĩnh và trưởng thành - đúng hình ảnh một người phụ nữ đã trải qua nhiều giai đoạn biến chuyển lớn của cuộc đời.
Hiện tại, Lee Yeon Hee không chạy theo các dự án ồn ào, mà chọn những vai diễn có chiều sâu. Năm 2025, cô gây chú ý khi tham gia vở kịch Flower's Secret - đánh dấu lần đầu xuất hiện trên sân khấu kịch chuyên nghiệp. Điều này cho thấy cô không ngại thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới, dù đã có tên tuổi.
Dù không còn ở thời kỳ "đỉnh cao", Lee Yeon Hee vẫn được yêu mến bởi tài năng được tôi luyện, thái độ làm nghề chuyên nghiệp và cuộc sống thường nhật truyền cảm hứng. Trong một phỏng vấn gần đây, cô chia sẻ: "Tôi không còn muốn chứng tỏ mình nữa. Tôi chỉ muốn sống đúng với vai trò - diễn viên, mẹ, và chính tôi".
Son Ye Jin từng bất mãn với ekip mà bỏ phim, người thế vai lại là "tình đầu của Hyun Bin"? An Nhi2 năm trướcVì một số bất mãn với nhà sản xuất mà tác phẩm bị Son Ye Jin từ chối cuối cùng lại trở thành bom xịt phòng vé với doanh thu không khả quan. Đáng nói, người thế vai lại là tình đầu của Hyun Bin
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo