Chuyên gia đồ họa từng chê VTV quay A50 xấu, nay được mời về làm A80, kết sốc!

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bất ngờ được gọi tên như một "nam thần quân đội" sau khoảnh khắc bước xuống xe đầy chất điện ảnh tại Lễ Diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam .
Với chiều cao ấn tượng, ngoại hình nam tính và thần thái điềm tĩnh, anh nhanh chóng gây sốt mạng xã hội chỉ qua vài giây ghi hình. Sau đó, từng động thái nhỏ của đồng chí Lê Hoàng Hiệp đều khiến dân tình quan tâm hết mực.
Mới đây, chỉ với một thay đổi nhỏ trong diện mạo để chuẩn bị cho Lễ Diễu binh, Diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đã ngay lập tức khiến hội chị em "ôm tim" vì lại quá đẹp trai và điện ảnh.
Anh xuất hiện nổi bật với chiều cao khoảng 1m84, ngoại hình chỉn chu cùng dáng đi lưng thẳng tắp quen thuộc. Đáng chú ý, mái tóc được cắt gọn gàng theo kiểu undercut đã tôn lên triệt để đường nét góc cạnh, nam tính của anh.
Mái tóc undercut lần này của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được cắt gọn gàng, cạo sát hai bên, phần trên để dài vừa phải và rẽ ngôi nhẹ. So với kiểu tóc trước đây, kiểu tóc mới giúp diện mạo của anh trở nên bảnh bao và hiện đại hơn hẳn.
Nói đến thần thái của Lê Hoàng Hiệp, không thể bỏ qua dáng đi, dáng đứng hay từng cử chỉ nhỏ của anh. Ở bất kỳ tình huống nào, anh cũng giữ lưng thẳng, vai mở, bước chân dứt khoát nhưng nhẹ nhàng - toát lên sự tự tin tuyệt đối và khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Dù trong lúc tập luyện, tham gia diễu binh hay xuất hiện trên sóng truyền hình, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đều giữ sự tập trung cao độ, chuẩn mực của một quân nhân chuyên nghiệp. Ngay cả khi nghỉ giải lao, anh vẫn duy trì phong thái nghiêm trang, đĩnh đạc.
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Ngoài lúc thực hiện nhiệm vụ, khi có mặt ở điểm cuối lộ trình, nơi tập kết phố Trần Khánh Dư, Lê Hoàng Hiệp lại "xả vai", thể hiện sự thân thiện, vui vẻ giao lưu với mọi người.
Nổi tiếng quá cũng khổ. Trong những lần thực hiện nhiệm vụ hay di chuyển tại khu vực tập luyện, không ít người hâm mộ đã tập trung để chụp ảnh, xin chữ ký. Thế là đồng chí Hiệp thường xuyên được đồng đội "hộ tống" như... ngôi sao hạng A.
Khoảnh khắc gây cười nhất chính là lúc anh vẫy tay chào đáp lại người dân, thì lập tức bị đồng đội Hoàng Đức Mạnh nhắc ngay: "Anh đừng có vẫy nữa!". Câu nói ấy chẳng khác nào "thần chú" khiến nhiều người phải bật cười, còn mạng xã hội lại có thêm clip viral.
Từ A50 đến A80 , đi đâu cũng thấy cảnh đồng đội tạo vòng vây "giải cứu" Hiệp, vừa để đảm bảo an toàn, vừa để tránh tình trạng chen lấn, gây mất trật tự.
Trong lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn trên kênh YouTube Tám Sài Gòn, thượng úy Lê Hoàng Hiệp đã trải lòng suy nghĩ sau khi bất ngờ trở nên nổi tiếng: "Lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình được mọi người biết đến như vậy, chỉ mong có một thước phim kỷ niệm để sau này nhớ đến một thời.
Khi được mọi người yêu mến, không chỉ tôi mà các đồng chí khác đều rất vui. Đây là nguồn động lực để chúng tôi phấn đấu, phát huy làm sao để không phụ lòng yêu mến của mọi người".
Lén dẫn bồ đi xem A80, tưởng 'ngôn tình' ai ngờ hóa 'bằng chứng' cho vợ ra tòa An Huy15:25:49 03/09/2025Một cặp đôi đã gây sốt cộng đồng mạng với những cử chỉ chăm sóc ngọt ngào tại sự kiện, nhận được cơn mưa lời khen và sự ngưỡng mộ từ hàng triệu người. Thế nhưng, đằng sau bức tranh lãng mạn ấy, một sự thật động trời đã bị phanh phui, khiến...
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
8 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo