Lee Seung Gi gây sốc với tạo hình đầu trọc

Sự ra đi của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae vào rạng sáng 25/11 (giờ địa phương) ở tuổi 91 đã khiến làng giải trí Hàn Quốc và đông đảo khán giả châu Á bàng hoàng.
Ngay khi thông tin được lan truyền, nhiều tác phẩm gắn liền với sự nghiệp của nam nghệ sĩ được nhắc lại, trong đó Late Blossom (tựa Việt: Hoa nở muộn ) bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trở lại trên mạng xã hội.
Bộ phim điện ảnh ra mắt năm 2011 do Choo Chang Min viết kịch bản và đạo diễn, chuyển thể từ bộ truyện tranh I Love You (2007) của Kang Full. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, khai thác tình yêu tuổi già và những cảm xúc ở giai đoạn cuối đời. Bộ phim quy tụ bốn nghệ sĩ gạo cội gồm Lee Soon Jae, Yoon So Jung, Song Jae Ho và Kim Soo Mi.
Trong phim, Lee Soon Jae đảm nhận vai Kim Man Seok - một người giao sữa có tính cách cáu kỉnh, nóng nảy và thích chuyện trò. Mỗi buổi sáng, ông chạy chiếc xe cũ kỹ, tiếng động cơ ồn ào vang lên khắp làng. Trong quá trình làm việc hằng ngày, ông gặp Song Ee Peun, một bà lão thường lang thang nhặt giấy vụn lúc bình minh. Những cuộc gặp gỡ lặp đi lặp lại giữa hai người khiến tình cảm bắt đầu hình thành một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.
Bên cạnh đó, diễn viên Song Jae Ho hóa thân vào vai Jong Kun Bong, người trông coi bãi đậu xe cạnh khu phế liệu. Ông có người vợ là Jo Soon Yi (do Kim Soo Mi thủ vai), đang phải chống chọi với căn bệnh Alzheimer. Câu chuyện về tình vợ chồng già với những ký ức dần mất đi trở thành một trong những điểm nhấn cảm động nhất của phim.
Vì dàn diễn viên đều lớn tuổi, dự án ban đầu gặp không ít khó khăn về tài chính. Late Blossom chỉ được bấm máy với kinh phí 1 tỷ won (tương đương 684.000 USD theo mệnh giá hiện hành). Sau đó, ê-kíp mới huy động thêm được 1,1 tỷ won (753.000 USD) dành cho quảng bá - con số khá khiêm tốn so với phần lớn phim thương mại của Hàn Quốc.
Phim cũng khởi đầu khá lặng lẽ khi ra mắt. Tuy nhiên, nhờ nội dung cảm động và thông điệp nhân văn về tuổi già, tình yêu và sự cô đơn, tác phẩm nhanh chóng được khán giả truyền tai nhau. Lời khen từ giới phê bình giúp bộ phim độc lập này dần tạo được sức hút mạnh mẽ.
Kết quả, Late Blossom trở thành một thành công bất ngờ về doanh thu. Bộ phim đã bán hơn 1.645.505 vé, thu về hơn 8 triệu USD tại thị trường Hàn Quốc. Thành công đó còn giúp các diễn viên nhận được những giải thưởng danh giá. Nghệ sĩ Kim Soo Mi thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Rồng Xanh. Riêng Lee Soon Jae được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Kê và Bách Hoa Trung Quốc năm 2011.
Nhờ sự đón nhận tích cực, nhà sản xuất tiếp tục thực hiện bản truyền hình dài 16 tập vào năm 2012. Trong dàn diễn viên của bản điện ảnh, chỉ có Lee Soon Jae tiếp tục đảm nhận vai diễn của mình trong phiên bản truyền hình.
Hiện tại, tác phẩm được khán giả nhắc đến nhiều trở lại vì một lý do khiến nhiều người tiếc nuối: toàn bộ bốn diễn viên chính của Late Blossom đều đã qua đời. Lee Soon Jae vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 91. Trước đó, bà Yoon So Jung qua đời ở tuổi 73 vì nhiễm trùng máu vào ngày 16/6/2017 tại một bệnh viện ở Seoul. Ba năm sau, ông Song Jae Ho cũng ra đi ở tuổi 83 vì bệnh mãn tính. Nữ diễn viên Kim Soo Mi qua đời vì ngừng tim đột ngột vào tháng 10/2024, hưởng thọ 75 tuổi.
Theo AllKpop, dù cả bốn nghệ sĩ đều không còn, những gì họ để lại trong Late Blossom vẫn được xem là "khoảnh khắc trọn vẹn", chạm vào trái tim khán giả và khó có thể thay thế.
Nhiều người hâm mộ bày tỏ xúc động khi xem lại tác phẩm: "Mọi cảnh phim đều sống động. Thật khó tin là không ai trong số họ còn ở đây nữa", "Chỉ cần nhắc đến tên họ thôi cũng khiến tim tôi đau nhói", "Giá như thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy", "Họ sẽ mãi sống trong trái tim người hâm mộ", "Một trong những bộ phim cảm động nhất tôi từng xem".
100 năm nữa cũng không có thêm phim Hàn nào cán mốc rating 64% đâu, dàn cast đỉnh của đỉnh không hot sao được
Mai Hân05:58:45 23/09/2025Phim Hàn What Is Love? ra mắt năm 1991 đã đi vào lịch sử truyền hình xứ kim chi với một thành tích tưởng chừng không thể phá vỡ



















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo