Chấn động vụ việc bé giá bị dắt đi: Lời cảm ơn của mẹ khiến ai cũng bàng hoàng?
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Ngày 23/12, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hoàn tất thực nghiệm lại hiện trường vụ việc phát hiện bộ xương người phụ nữ bị hại 13 năm trước, di hài bị giấu trong bể phốt căn nhà hoang tại huyện Thủy Nguyên.
Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng B.T.T (SN 1993, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, chị Th. lập gia đình vào năm 18 tuổi cùng một người đàn ông trong thôn, hai người mở cửa hàng bán gas để kinh doanh. Đến trưa 3/12/2010, chị Th. phải đi giao gas cho khách nên đã gửi con trai hơn 2 tuổi cho hàng xóm trông giúp. Thời điểm đó, chồng chị đang vào miền Nam theo xe hàng đường dài, cho nên không có nhà.
Cho tới khi tối muộn vẫn không thấy chị về, hàng xóm báo cho gia đình nội ngoại 2 bên. Ngay sau đó cả gia đình, người thân bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích chị Th. Một thời gian sau, mọi người tìm được xe máy của nạn nhân ở dưới đầm thủy sản gần sông Kinh Thầy.
Sau 13 năm 13 ngày chị Th. mất tích, đến chiều 6/12/2023, ông N.V.Q. bất ngờ phát hiện xác của chị Th. trong bể nước thải của ngôi nhà bỏ hoang. 13 ngày sau đó, công an thành phố Hải Phòng đã bắt tay vào điều tra và nhanh chóng truy bắt được đối tượng gây án.
Vì hiện trường vụ án so với 13 năm trước hoàn toàn thay đổi nên cơ quan điều tra đã phải tập trung tái hiện lại. Trong khi đó, di hài nạn nhân được phát hiện sau nhiều năm nên gần như các dấu vết hay không tin liên quan đều đã mất hết. Để nhanh chóng truy bắt được đối tượng, cơ quan công an đã phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ để tham gia vào chuyên án.
Sau khi tái hiện được hiện trường, cơ quan công an tiếp tục dựng lại mối quan hệ của chị Th. với chủ nhà nơi phát hiện ra chị. Đáng chú ý, thời điểm đó chủ nhà và chị Th có mối quan hệ khá phức tạp.
Bản thân ông N.V.Q - chủ nhà nơi phát hiện chị Th. vào thời điểm đó cũng đang chấp hành án.
Còn bà N.T.H. - người sống như vợ chồng với ông Q. cũng phải thụ án do liên quan đến tàng trữ vận chuyển trái phép vật liệu nổ vào năm 2012.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng 20 trường hợp, trong đó có 3 người ở địa phương nghi vấn và cái tên B.T.T (SN 1993, là con riêng của bà N.T.H. đang ăn ở như vợ chồng với ông N.V.Q.) nằm trong diện đó.
Cũng theo cơ quan công an, từ thời điểm phát hiện bộ chị Th. cho đến khi công an lập biên bản hiện trường, T. luôn có mặt chứng kiến. Thậm chí, đến khi công an vào cuộc điều tra đưa vào danh sách tình nghi bị gọi hỏi nhưng T. đều không thừa nhận. Tuy nhiên, chứng cứ, tài liệu cùng nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân đã khiến đối tượng B.T.T đã phải cúi đầu nhận tội sau đó.
Tại cơ quan công an, T. khai thời điểm xảy ra vụ án hắn chỉ mới 17 tuổi và làm nghề lái xe công nông chở đá khai thác lậu. Có thể thấy, hắn đã có dư dả về tài chính thế nhưng T. lại là một con nghiện và ham mê cờ bạc cho nên đã nợ nần ngập mặt, đến mức không còn khả năng trả. Lúc này, đối tượng nảy sinh đi cướp và T. nhắm vào chị Th. vì nhà nạn nhân bán gas, có đeo dây vàng đeo trên người.
Sau khi nhắm được đối tượng, ngày 3/12/2010, T. không gọi điện thoại mà trực tiếp qua cửa hàng nói với chị Th. chở đến nhà mình một bình gas. Cũng chính tính toán này của hắn mà cơ quan công an đã không đưa T. vào danh sách tình nghi do hắn không hề trao đổi bằng điện thoại.
Khi chị Th. mang gas đến nhà, T. đã nhanh chóng túm sợi dây chuyền giật mạnh, khiến chị Th. hoảng loạn đập đầu xuống sàn dẫn đến bất tỉnh. Nghĩ chị Th. đã không còn thở, sau khi tháo sợi dây chuyền, T. bế chị ra bể nước để hoang sau nhà và giấu xác. Hắn cũng không quên phủ một cành cây lên miệng và đổ thêm lớp bê tông để không ai phát hiện. Sau đó, T. mang xe máy của nạn nhân ra đầm cá cách nhà 500m vứt xuống dưới. Còn sợi dây chuyền vàng, T. mang bán ở cửa hàng vàng xã bên lấy tiền trả nợ và tiêu xài hết.
Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đang tạm giữ hình sự B.T.T để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Tại cơ quan công an, T. thú nhận suốt 13 năm qua hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng. Biết có ngày sẽ bại lộ nên hắn chủ động không lấy vợ sinh con và làm ra tiền xây nhà báo hiếu cho mẹ trước lúc đền tội.
Mỹ nhân "Chiếc lá cuốn bay" Tangmo Nida đã được tìm thấy, hé lộ tình tiết đáng ngờ? Duyên Trần13:50:51 26/02/2022Truyền thông và công chúng Thái Lan vẫn đang xôn xao trước vụ tai nạn trên sông Chao Phraya của mỹ nhân Chiếc Lá Bay - Tangmo Pattaratida vào đêm 24/2 vừa qua. Sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ đã thực hiện việc tìm kiếm nữ diễn viên nguyên gần...
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
6 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Báo cáo