Lái xe không đội mũ bảo hiểm văng t.ục, c.ắn người, la hét là công an và cái kết liên tục xin lỗi?

team youtuber17:08 01/05/2021

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Lê Nhật Anh lại có hành vi chống đối, c.hửi bới, l.ăng m.ạ cán bộ Tổ công tác, luôn miệng tự xưng là " Công an phường Minh Khai" và liên tục đẩy tay cảnh sát ra để lẩn trốn.

Liên quan tới vụ người phụ nữ đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, văng tục và cắn lực lượng chức năng, Công an quận Hoàng Mai cho biết, nữ tài xế này tên là Lê Nhật Anh (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 34N7-2104.

Vào khoảng 17h ngày 28/4 trước số 138 ngõ 24 Kim Đồng, khi Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Giáp Bát làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện Nhật Anh không đội mũ bảo hiểm nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, Lê Nhật Anh lại có hành vi chống đối, c.hửi bới, l.ăng m.ạ cán bộ Tổ công tác, luôn miệng tự xưng là " Công an phường Minh Khai" và liên tục đẩy tay cảnh sát ra để lẩn trốn.

Chị ta ngồi trên xe giằng co, liên tục la hét c.hửi tục, chỉ thẳng vào mặt đồng chí công an đầy thách thức: "Biết tao là ai không?".

Khi chiến sĩ cảnh sát Đào Trọng Thành, cán bộ Công an phường Giáp Bát yêu cầu cô chấp hành thì đối tượng đã đ.ánh vào tay, bả vai và giật khẩu trang của chiến sĩ Thành đang đeo. Sau đó, cô dùng răng cắn vào mu bàn tay phải của một chiến sĩ khác trong Tổ công tác. Khi bị các đồng chí công an sử dụng biện pháp để áp chế, đưa về phường giải quyết thì chị ta lại liên tục xin tha: "Cháu xin lỗi ạ".

Sau khi khống chế được đối tượng, Tổ công tác đã đưa Nhật Anh về trụ sở để làm rõ. Kết quả xác minh ban đầu cô không phải là cán bộ Công an.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa số các ý kiến đều không khỏi bức xúc trước thái độ, hành vi của người phụ nữ. Đã vi phạm nhưng không những không chịu chấp hành yêu cầu mà còn tấn công lại các chiến sĩ công an.

Lái xe không đội mũ bảo hiểm văng tục, cắn người, la hét là công an và cái kết liên tục xin lỗi? - Hình 1

Ngày 30/4, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Nhật Anh. Nữ tài xế này bị xử lý về hành vi vi phạm giao thông và chống người thi hành công vụ.

Trước đó tại Đắk Lắk cũng xảy ra một sự việc tương tự.

Cụ thể vào ngày 5/4, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận vụ việc nói trên xảy ra trong lúc tổ CSGT của huyện đi tuần lưu bảo đảm an toàn giao thông tại thị trấn Phước An.

Theo đó, tối 3/4, trong lúc tuần lưu, cảnh sát phát hiện hai người không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Lúc này, tổ công tác yêu cầu đo nồng độ cồn, người điều khiển xe máy bỏ đi. Người ngồi sau đòi lấy xe máy nhưng cảnh sát không đồng ý. Người này liền đ.ấm vào miệng và bẻ tay một thượng úy công an.

Thượng úy bị đ.ánh được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, người đ.ánh cảnh sát bị khống chế đưa về trụ sở.

Lợi dụng lúc lộn xộn, chiếc xe máy đã được đưa đi khỏi hiện trường, hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Lái xe không đội mũ bảo hiểm văng tục, cắn người, la hét là công an và cái kết liên tục xin lỗi? - Hình 2

Chưa hết, vào cuối tháng 3, tại Hà Nội, cụ thể là vào tối 21/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự vào cuộc làm rõ vụ một tài xế có dấu hiệu say xỉn lái xe Camry có hành vi ghì cổ, tát Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn.

Được biết, sau hơn 5 tiếng tại Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), dù lực lượng CSGT, công an phường và lực lượng kiểm soát quân sự kiên trì, kiên quyết yêu cầu, nhưng lái xe ôtô Camry mang BKS 30E-864x không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không ký vào biên bản xử phạt.

Danh tính lái xe ôtô Camry mang BKS 30E-864x có dấu hiệu say xỉn, có hành vi ghì cổ, tát CSGT là L.M.H (SN 1973, ở Hà Nội).

Trước đó, vào 15h30 chiều cùng ngày, Tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) được người đi đường báo tin tại ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển hướng Ngã Tư Sở có một ôtô Camry mang BKS 30E-864x đỗ giữa ngã tư của đường một chiều, không di chuyển.

Lái xe không đội mũ bảo hiểm văng tục, cắn người, la hét là công an và cái kết liên tục xin lỗi? - Hình 3

Tài xế chiếc xe này là một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, đang ngủ trong xe. Chiếc xe đỗ giữa ngã tư khá lâu đã gây cản trở giao thông trên tuyến đường này.

Ngay lập tức, một Trung uý CSGT thuộc Đội CSGT số 7 ra yêu cầu tài xế ôtô Camry mang BKS 30E-864x di chuyển, đưa xe vào lề đường và xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, người xưng là quân nhân, thay vì chấp hành thì mở cửa bước xuống, lao vào ghì cổ, tát Trung uý CSGT.

Chỉ ít phút sau, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 có mặt, đưa tài xế cùng chiếc Camry BKS 30E-864x về Công an phường Thanh Xuân Trung để tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định.

Lái xe không đội mũ bảo hiểm văng tục, cắn người, la hét là công an và cái kết liên tục xin lỗi? - Hình 4

Lái xe không đội mũ bảo hiểm văng tục, cắn người, la hét là công an và cái kết liên tục xin lỗi? - Hình 5

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, tài xế dây dưa ký biên bản

Tin tài trợ
Quá trình kiểm tra nồng độ cồn, hầu hết tài xế đều chấp hành nghiêm theo hiệu lệnh của CSGT, chỉ một vài trường hợp vi phạm.

Buồn chuyện tình cảm, người đàn ông lao xe máy vào CSGT… tìm cái c.hết

Tin tài trợ
Thấy chốt CSGT đang làm nhiệm vụ tại nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2, người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, cố ý tông vào lực lượng CSGT.

Tài xế say khướt, CSGT phải bế xuống xe vẫn cãi "không uống gì"

Tin tài trợ
Chây ì, bất hợp tác, thậm chí chống đối là thực trạng khá phổ biến khi các tổ CSGT đối mặt với tài xế ma men.
mẹ chồng miduhằng du mụclouis phạmmộng khachâu bùiblackpinkchồng miduphạm như phươnglisarosétốt nghiệp thptthủy tiênquay lén