NSƯT Kiều Tiên U80 ra mộ Minh Phụng, nghẹn ngào nói câu "xót xa"

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa Kim Tiểu Long và Minh Vương khiến hậu trường buổi diễn rộn ràng. Nam nghệ sĩ hài hước gọi đàn anh là "ba" vì suốt nhiều năm luôn đóng vai cha con trên sân khấu cải lương.
Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long có dịp trở về Việt Nam sau thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trong một buổi biểu diễn cải lương, anh bất ngờ gặp lại người anh, người đồng nghiệp thân thiết là Minh Vương. Cuộc hội ngộ giữa hai nghệ sĩ gạo cội nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều đồng nghiệp và khán giả có mặt phía sau sân khấu.
Ngay khi nhìn thấy đàn anh, Kim Tiểu Long tỏ ra vô cùng phấn khởi. Anh liên tục cười nói, hỏi thăm sức khỏe và tranh thủ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm. Không khí hậu trường trở nên ấm áp và đầy tiếng cười khi hai nghệ sĩ cùng ôn lại nhiều kỷ niệm gắn bó trên sân khấu cải lương suốt nhiều năm qua.
Trong lúc trò chuyện, Kim Tiểu Long hài hước chia sẻ với mọi người: "Ba của tôi đó! Tuồng cải lương nào anh hai Minh Vương cũng đóng vai ba tôi.". Nam nghệ sĩ cho biết trước đây khi còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu, anh thường xuyên đảm nhận vai con trai của Minh Vương trong nhiều vở cải lương nổi tiếng. Sự kết hợp ăn ý giữa hai người khiến khán giả quen thuộc với hình ảnh cha – con mỗi khi họ cùng xuất hiện trên sân khấu.
Kim Tiểu Long kể lại: "Hồi xưa tôi đi hát ở đâu người ta cũng hỏi tôi có phải con ruột của Minh Vương không vì lúc nào xem tôi diễn cũng đóng con của Minh Vương. Đã thế trông tôi và anh hai Minh Vương cũng giống nhau nữa. Nhiều khán giả cũng nói nhìn tôi giống Minh Vương quá".
Câu chuyện vui khiến những người có mặt tại hậu trường không khỏi bật cười. Nhiều đồng nghiệp cũng thừa nhận rằng hai nghệ sĩ thực sự có nét tương đồng về ngoại hình, từ khuôn mặt đến phong thái biểu diễn.
Không chỉ dừng lại ở việc trò chuyện, Kim Tiểu Long còn chuẩn bị một món quà nhỏ dành tặng đàn anh. Anh trao cho Minh Vương một bịch rau câu và vui vẻ nói: "Ăn cái này như trái cây vậy, em tặng anh hai ăn lấy thảo, năm mới ăn cho ngọt ngào".
Món quà tuy giản dị nhưng thể hiện tình cảm chân thành của nam nghệ sĩ dành cho người đồng nghiệp lớn tuổi. Không khí hậu trường vì thế càng trở nên gần gũi và ấm áp.
Đáng chú ý, Kim Tiểu Long không chỉ mang quà cho Minh Vương mà còn chuẩn bị nhiều phần quà nhỏ khác để gửi tặng toàn bộ ê-kíp phía sau sân khấu. Từ các nghệ sĩ đồng nghiệp đến những người làm hậu đài, ai cũng nhận được món quà nhỏ từ anh. Hành động này khiến nhiều người cảm thấy xúc động bởi sự chu đáo và tình cảm của nam nghệ sĩ.
Trong làng cải lương, Kim Tiểu Long từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật của thập niên 1990. Với ngoại hình điển trai cùng chất giọng ngọt ngào, anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Nhiều vở diễn có sự tham gia của anh từng thu hút lượng khán giả đông đảo tại các sân khấu lớn.
Tuy nhiên, khi sân khấu cải lương dần bước qua thời kỳ hoàng kim, Kim Tiểu Long đã đưa ra quyết định sang Mỹ định cư. Tại đây, anh tiếp tục hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Sau nhiều năm, nam nghệ sĩ bắt đầu trở về Việt Nam thường xuyên hơn. Anh dành thời gian thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè và tiếp tục tham gia biểu diễn trên quê hương.
NSND Bạch Tuyết hội ngộ NSƯT Diệu Hiền ở viện dưỡng lão, tình bạn hơn 60 năm
An chi16:42:00 13/03/2026Hình ảnh Bạch Tuyết mang quà đến thăm Diệu Hiền tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ ở Thị Nghè nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cuộc gặp sau nhiều năm khiến hai nghệ sĩ xúc động, gợi lại tình bạn bền bỉ hơn 60 năm trong làng cải lương.

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ



3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ






4 | 0 Thảo luận | Báo cáo