"Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai" giúp Tô Hữu Bằng, Lâm Chí Dĩnh vực dậy danh tiếng

3 | 2 Thảo luận | Chia sẻ
Ngoại hình điển trai cùng tài năng trong diễn xuất, Kim Thành Vũ nhanh chóng vụt lên thành sao hạng A sau vài dự án. Nhưng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh lại "bỏ phố về quê" làm ruộng.
Mỹ nam mắt đẹp "đốn tim" fan nữ
Sinh ngày 11/10/1973, Kaneshiro Takeshi hay Kim Thành Vũ là con lai hai dòng má.u khi có mẹ Đài Loan và cha là doanh nhân người Nhật gốc Okinawa. Tuy mang quốc tịch Nhật Bản, song anh lại lớn lên tại Đài Bắc, tuổ.i thơ trầm lặng và đơn độc.
Năm 15 tuổ.i, ngoại hình nổi bật với đôi mắt sâu thẳm như biết nói, đường nét tinh tế và khí chất trầm mặc đã giúp Takeshi thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo, anh chàng nhanh chóng bước vào làng giải trí.
19 tuổ.i, Takeshi phát hành album đầu tay với nghệ danh Aniki, thử sức trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất. Thời điểm này, anh được nhiều người nhớ đến với hình ảnh một mỹ nam với vẻ đẹp xuất chúng, hát những bản tình ca sâu lắng.
Dù là một trong "Tứ Tiểu Thiên Vương Đài Loan" thập niên 90 cùng Lâm Chí Dĩnh, Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long, nhưng âm nhạc không giữ chân được Takeshi lâu. Anh nhanh chóng nhận ra sân khấu không phải nơi để mình tỏa sáng - mà là màn ảnh rộng.
Bệ phóng từ những đạo diễn lớn
Cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Takeshi đến vào năm 1994, khi được đạo diễn Vương Gia Vệ chọn đóng vai chính trong "Trùng Khánh Sâm Lâm" và "Đọa Lạc Thiên Sứ". Dưới ống kính đầy chất thơ của ngài Vương, vẻ đẹp của mỹ nam lai Nhật không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn mang chiều sâu của một nhân vật có nội tâm phức tạp.
Khán giả khi ấy không chỉ ngẩn ngơ trước gương mặt "tuyệt đối điện ảnh" mà còn bị ám ảnh bởi đôi mắt đượm buồn của Takeshi - đôi mắt Vương Gia Vệ từng nói: "Có cả một cuộc đời bên trong đó".
Từ giữa những năm 90 đến đầu 2000, Takeshi trở thành gương mặt quen thuộc trong hàng loạt tác phẩm đình đám: Thập Diện Mai Phục (Trương Nghệ Mưu), Đại Chiến Xích Bích (Ngô Vũ Sâm), Nếu Như Yêu (Trần Khả Tân)... Anh được xem là "bảo chứng phòng vé" ở nhiều thị trường từ Hồng Kông, Trung Quốc đại lục đến Nhật Bản và Đài Loan.
Sự nghiệp điện ảnh đồ sộ của Takeshi được ghi nhận bằng loạt giải thưởn.g danh giá: Giải Kim Tử Kinh (1995), đề cử Nam chính xuất sắc tại LHP Kim Mã lần thứ 54, và được vinh danh trong Top 10 diễn viên quốc tế xuất sắc của thập kỷ tại Giải thưởn.g Hành tinh Xanh (2010).
Hành trình tìm về cội nguồn
Dù thành danh ở Hồng Kông và Đại lục, nhưng Takeshi chưa bao giờ quên quê cha đất tổ. Từ năm 1995, nam diễn viên bắt đầu góp mặt trong các bộ phim truyền hình Nhật, nổi bật có "The Miracle on a Christmas Night" và đạt đỉnh cao tại xứ hoa anh đào với vai diễn Ishikawa Keigo trong "God, Please Give Me More Time" (1998), đóng cặp cùng Fukada Kyoko.
Tiếp nối thành công đó, Takeshi ghi dấu với các phim truyền hình như Love (2000), The Golden Bowl (2002) và các phim điện ảnh đình đám: Returner, Sweet Rain: Accuracy of Death, K-20: Legend of the Mask... Tại quê cha, anh không hoạt động dày đặc nhưng lại giữ được vị trí quan trọng trong lòng công chúng bởi diễn xuấ.t tinh tế, khả năng thoại tiếng Nhật chuẩn và phong cách sống điềm đạm, tử tế.
Không thuộc về thế giới hào nhoáng
Takeshi không chỉ có sức hút đặc biệt bởi tài năng, mà còn bởi sự kín tiếng. Anh không dùng mạng xã hội, gần như không xuất hiện trước công chúng ngoài những lần quảng bá phim. Suốt 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, mỹ nam thậm chí chưa từng vướng scandal nào - một điều hiếm có trong giới showbiz châu Á.
Trong một chương trình tài liệu của NHK quay tại Nam Cực, khi nhìn những chú chim cánh cụt chuẩn bị rời đàn, Takeshi khi ấy mới 27 tuổ.i đã lặng lẽ nói: "Con chim cánh cụt đó thật cô đơn. Nó hơi giống tôi, vì tôi cũng luôn cô đơn như vậy".
Tuy nhiên, sự cô độc không phải là điều khiến Takeshi buồn bã. Ngược lại, nó là lựa chọn sống. Anh từng quy y tại Ấn Độ vào năm 1997, sống giản dị, yêu thiên nhiên và động vật, thường vẽ tranh, đọc sách, đi du lịch, thiền định.
Tính cách kỳ quặc cản bước tiến
Không phải tự dưng mà suốt 3 thập kỷ diễn xuất, Takeshi có chưa đến 40 dự án phim, nhất là năm 2017. Đạo diễn Trần Khả Tân cũng từng "đau đầu" vì tính tình khó chịu của "chàng thơ". Theo ông, Takeshi không đam mê diễn xuất quá mạnh mẽ và có cả 100 lý do để từ chối một dự án mà anh không thích. Đó có thể là vì đoàn phim không có Internet, hay ở chỗ thiếu sóng, gập ghềnh và kém an toàn.
Trên cả phim ảnh, mỹ nam lai Nhật cũng rất tận hưởng cuộc sống "ẩn dật" của mình. Thế nhưng, tính tình tùy hứng này của anh lại khiến nhiều ekip trong ngành e ngại, chần chừ hợp tác. Thậm chí, từng có khán giả lên tiếng "tố" tài tử 7X giả tạo khi gặp ngoài đời, không phải kiểu "băng thanh ngọc khiết" như những gì anh xây dựng.
Trong vài năm trở lại đây, Takeshi gần như sống ngoài vòng xoay phim ảnh. Anh không nhận thêm dự án nào, lựa chọn "ở ẩn" giữa chốn ồn ào của ngành giải trí. Song, vẫn có khán giả hi vọng tài tử 7X sẽ gật đầu với một bộ phim và trở lại với diễn xuất vào ngày không xa.
Trong họp báo liveshow năm 2024, Trần Thăng từng tiết lộ về cuộc sống hiện tại của Takeshi. Anh chia sẻ rằng đã lâu không liên lạc trực tiếp với nam diễn viên nhưng thông qua một người bạn, biết được Takeshi đang chăm sóc nông trại. "Có lẽ, cậu ấy đã quay về với sở thích ban đầu làm ruộng, chăm hoa, ngắm cây cỏ", nam ca sĩ nói.
Ý tưởng làm nông đã nảy sinh từ lâu trong ngôi sao Thập Diện Mai Phục. Có lần anh chia sẻ ngoài diễn xuất, cuộc sống gần gũi với ruộng vườn luôn là lựa chọn bản thân hướng đến, khao khát sống bình dị và tránh xa sự phức tạp của danh vọng.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2008 với Elle Men khi quảng bá "Xích Bích", Takeshi cho biết nếu sống vào thời Tam Quốc, anh sẽ không làm tướng mà muốn làm nông. "Tôi sẽ trồng trọt, nuôi bò, nuôi heo. Nếu thấy khói lửa từ xa, tôi sẽ hét báo động mọi người rồi giả vờ chế.t", diễn viên hài hước.
Biểu tượng không cần ánh đèn
Trong thế giới giải trí vốn thích sự phô trương, Takeshi lại lặng lẽ bước đi bằng chính đam mê và nguyên tắc sống. Anh không cần ánh đèn sân khấu để nổi bật - vì chính nhân cách, tài năng và khí chất điện ảnh đặc biệt đã đủ để khắc tên mình vào lịch sử điện ảnh châu Á.
Khi được hỏi về mong muốn sau cùng, mỹ nam từng nói: "Tôi không cần ai tung hô. Chỉ cần người ta nhớ đến tôi qua những vai diễn, thế là đủ". Với khán giả yêu mến anh, có lẽ điều ấy không quá khó - vì ánh mắt buồn, biết nói đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức họ.
Đến nay, dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Takeshi vẫn thường xuyên được truyền thông nhắc đến như một "tượng đài nhan sắc" châu Á. Anh nhiều lần lọt vào danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất châu Á - Thái Bình Dương, là người đàn ông hiếm hoi khiến cả khán giả và giới phê bình đều dành sự kính trọng.
Ở tuổ.i ngoài 50, khi phần lớn các nam diễn viên cùng thời đã lui về hậu trường hoặc rẽ hướng sang truyền hình, Takeshi vẫn là một biểu tượng được ngưỡng mộ. Chỉ cần nhắc đến một "chàng thơ" của điện ảnh châu Á, tên anh luôn được xướng lên đầu tiên. Tuy nhiên, trong những hình ảnh hiếm hoi, mỹ nam ngày nào đã có dấu hiệu xuống sắc rõ rệt, không còn là người khiến hàng triệu fan nữ hét lớn mỗi lần gặp mặt nữa.
"Ngọc nữ" chê Lâm Chí Dĩnh, lấy thiếu gia, vừa bóc trần bộ mặt chồng cũ là ai? Bình Minh22:10:07 24/04/2025Được Lâm Chí Dĩnh đem lòng thương yêu, Diệp Uẩn Nghi lại không biết hưởng mà từ chối tấm chân tình này. Cô chạy theo người chồng gắn mác đại gia để rồi trải qua biết bao cay đắng.
3 | 2 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo