Kiều Trinh - Nữ hoàng c.ảnh n.óng Vbiz sinh 3 con với 3 người đàn ông, bỏ phố về quê làm nông

Duyên Trần13:47 26/08/2021

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Kiều Trinh là diễn viên xinh đẹp, quyến rũ, được mệnh danh là " Nữ hoàng c.ảnh n.óng" của màn ảnh Việt. Cô được xem là một trong những diễn viên nữ dám hy sinh vì nghệ thuật.

Kiều Trinh không ngại đóng c.ảnh n.óng bởi đó là những cảnh nghệ thuật cần thiết. Với những phim thương mại thì có trả bao nhiêu t.iền Kiều Trinh cũng từ chối. Chính sự hy sinh hết mình cho các vai diễn đã giúp Kiều Trinh ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh nước nhà, đoạt rất nhiều g.iải t.hưởng điện ảnh quốc tế.

Kiều Trinh - Nữ hoàng c.ảnh n.óng Vbiz sinh 3 con với 3 người đàn ông, bỏ phố về quê làm nông - Hình 1

Cô gái chân chất, đôi mắt ướt, khuôn miệng rộng và ánh nhìn khó quên, chưa từng được đào tạo qua trường lớp nghệ thuật nào, bất ngờ vượt qua hàng chục diễn viên chuyên nghiệp tài sắc giành được vai nữ chính trong " Mùa len trâu". Sau thành công của bộ phim này, Kiều Trinh trở thành cái tên nổi bật được các đạo diễn săn đón.

Trong hơn 15 năm qua, Kiều Trinh tham gia hàng loạt bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám. Kiều Trinh có thể đảm nhận mọi loại vai từ hiền lành, chân chân đến vai phản diện, điên khùng... Kiều Trinh đóng các vai nghèo khổ rất dễ vì đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Ngược lại, những vai giàu sang khiến chị phải nghiên cứu, tìm hiểu nhiều khi hóa thân thành nhân vật. Cuộc đời của "Nữ hoàng cảnh nóng" đa đoan cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời.

Tình duyên lận đận - sinh ba đứa con với ba người đàn ông

Năm 15 t.uổi, cô một mình lên Sài Gòn làm công nhân kiếm sống. Năm 18 t.uổi, Kiều Trinh xây dựng gia đình với một người đàn ông nghèo khó như mình. Cuộc hôn nhân ở t.uổi đời còn quá trẻ nhanh chóng tan vỡ. Một mình Kiều Trinh xoay sở nuôi con gái nhỏ.

Kiều Trinh bén duyên với người đàn ông thứ hai khi đã nổi tiếng. Cô từng không ít lần úp mở với báo chí vì đã tìm được một nửa của mình. Sau 8 năm vất vả làm mẹ đơn thân, Kiều Trinh tin rằng đã tìm được một bờ vai vững chắc để dựa vào đến hết cuộc đời mà không cần đến một tờ hôn thú. Cô mang thai, sinh cho người ấy một đứa con trai.

Hạnh phúc của Kiều Trinh kéo dài chẳng bao lâu, sau đó là những chuỗi ngày bị b.ạo h.ành cả về thể xác lẫn tinh thần đến tận cùng khốn khổ. Người đàn ông của Kiều Trinh say mê bạn bè và những cuộc vui hơn gia đình. Kiều Trinh càng nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu, người đàn ông đó càng vô cảm và gia trưởng bấy nhiêu. Sinh con được 24h thì Kiều Trinh nhận tin mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Kiều Trinh bế con lên Sài Gòn lại phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của người đầu gối tay kề. Cô phải chịu đựng không biết bao nhiêu trận đòn của người đàn ông đó. Đỉnh điểm là một ngày Kiều Trinh bị t.ra t.ấn tới mức rạn hộp sọ, phải khâu hơn 10 mũi thì cô mới tỉnh ngộ mà ôm con thoát thân.

Đến t.uổi 40, Kiều Trinh lại một lần nữa vướng vào sợi dây tình ái. Cả hai có tình cảm với nhau rồi vì những nhỏ nhặt trong cuộc sống mà rời xa nhau. Kiều Trinh mang thai đứa con thứ 3 dù không có ý định tiến xa với người đàn ông đó. Làm mẹ khi t.uổi đã lớn lại tiếp tục đơn thân nhưng Kiều Trinh không cảm thấy đau buồn hay bi kịch. Trái lại, cô cảm thấy bình an và nhẹ nhõm, sự bình an của người phụ nữ đa đoan đã trải qua tận cùng nỗi đau.

Trải qua ba mối tình, Kiều Trinh cho rằng mình "hết duyên" với chuyện tình cảm nên dành thời gian chăm sóc ba và các con, đặc biệt là hai bé nhỏ. Nữ diễn viên không cưỡng cầu tìm kiếm một người bạn để tâm sự, đi chơi vào cuối tuần. Thay vào đó, chị thường xuyên ra phố cùng bạn bè, các con để tìm niềm vui trong cuộc sống.

Kiều Trinh - Nữ hoàng c.ảnh n.óng Vbiz sinh 3 con với 3 người đàn ông, bỏ phố về quê làm nông - Hình 2

Từ bỏ hào quang, về quê làm nông sống đời an nhiên

Sau hàng chục năm hoạt động showbiz và làm nghề tại Sài Gòn, thời gian gần đây, Kiều Trinh đã bỏ về quê sinh sống và làm nông trong khu nhà vườn rộng 11 ngàn mét vuông của ba mẹ cô để lại tại Bình Phước. Tại chương trình Phiêu cùng cuộc sống vừa qua, Kiều Trinh đã tâm sự về lý do mình rời Sài Gòn về quê. Cô nói:

"Khu vườn này đã được ba mẹ tôi dựng lên khi tới đây lập nghiệp vào năm 1982, tới giờ đã 39 năm. Hồi đó, toàn bộ khu này chỉ là rừng, không có được quang cảnh như bây giờ, đúng ra là chốn rừng thiêng nước độc, sốt rét c.hết người. Tôi ở đây và đi học được 3, 4 năm thì ba mẹ thấy cực quá nên gửi về Bình Dương quê gốc của tôi rồi chuyển xuống sống, lập nghiệp tại Sài Gòn.

Cách đây 2 năm, tôi quyết định rời Sài Gòn về lại vùng quê này sống. Trước đó tôi đã muốn về quê rồi nhưng vì con cái học hành dở dang nên cố ở lại. Thực sự mà nói, Sài Gòn là mảnh đất đã đem lại cho tôi những gì đang có ngày hôm nay. Đó là nơi đã tạo dựng tên t.uổi, cuộc sống, con cái tôi bây giờ. Bởi vậy nên tôi phải đắn đo, suy nghĩ mất nửa năm mới đưa ra được quyết định. Tôi không muốn thấy cảnh ba mình mỗi ngày cứ phải ngồi một chỗ trong căn nhà nhỏ, hết ngồi rồi lại lên lầu, đi đi lại. Nhìn ba như vậy tôi rất xót. Tôi biết, người già cần được sống gần thiên nhiên, trong một không gian rộng rãi, thoáng mát nên quyết định đưa ba về quê. Khu đất này của nhà tôi rộng lắm, lên tới hơn một mẫu".

Tiếp đó, Kiều Trinh hào hứng khoe về cuộc sống làm nông của cô: "Ở khu vườn này nhà tôi trồng nhiều cây lắm nên ăn trái thoải mái. Mỗi lần ăn, tôi không cần hái trái mà chặt luôn cây, thích ăn mít chặt nguyên cây mít, thích ăn đu đủ chặt cả cây đu đủ, ăn gì chặt đó cho tiện. Tôi đang chặt đu đủ để làm các loại món ăn.

Mấy hôm nay tôi làm làm cỏ quanh nhà để trồng cây. Tôi muốn trồng sầu riêng, cây sưa. Tôi trồng bây giờ thì 5 năm sau con tôi sẽ có trái ăn, và chục năm sau thì ra gỗ quý, có giá trị kinh tế. Coi như tôi trồng cây cho đời con, đời cháu mình, để dành tài sản cho chúng nó. Ít ra nếu tôi không có t.iền bạc thì vẫn có cái để ăn, không đói được. Mọi người thấy đấy, tôi là diễn viên nhưng về quê rồi thì cũng phải xắn quần xắn áo lên làm lụng, đào xới, cuốc xẻng như ai".

Kiều Trinh nói từ bé, cô đã thuần thục các công việc đồng áng nên không quá khó khăn khi cải tạo không gian sống mới. Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại dù công việc ở quê không mang lại nguồn thu nhập. "Hai năm qua tôi không có nguồn thu nào từ công việc dưới quê. Có thể dùng từ nghỉ dưỡng vì nhà tôi đẹp thật sự. Tôi trồng bầu bí, rau củ quả để đủ ăn. Khi có nhiều thì tôi gửi về TP.HCM cho một vài người bạn thân", cô nói. Nữ diễn viên tâm sự thêm quyết định về quê vô tình rơi vào trước giai đoạn dịch bệnh nên cô cảm thấy an toàn hơn trong thời điểm này.

Trước tình hình dịch bệnh hiện tại, mọi công việc nghệ thuật dường như "đóng băng" khiến Kiều Trinh không tránh khỏi cảm giác nhớ nghề. Cô bộc bạch: "Đến hiện tại tôi đã có 19 năm làm nghề. Tôi chỉ sống bằng nghề diễn viên này thôi, suốt ngày ở phim trường nên bây giờ tôi nhớ lắm. Nhưng đây là tình hình chung thì điều quan trọng là giữ sức khỏe và chấp hành các quy định của nhà nước". Dù vậy cô thấy mình may mắn hơn khi đang sinh sống ở quê và có nhiều công việc khác nhau như chăm sóc gia đình, nấu ăn, làm vườn... để vơi đi cảm giác nhớ nghề. "Về đây, tôi ít dùng điện thoại lắm. Rảnh xíu là nằm nghỉ ngơi rồi tiếp tục công việc chứ không giống lúc ở TP.HCM", diễn viên Mùa len trâu tâm sự thêm.

Kiều Trinh - Nữ hoàng c.ảnh n.óng Vbiz sinh 3 con với 3 người đàn ông, bỏ phố về quê làm nông - Hình 3

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

'Nữ hoàng c.ảnh n.óng' Jeon Do Yeon trải qua nhiều loại cung bậc cảm xúc trong 'Lost': Từ người viết thuê đến hình ảnh nữ quản gia

Tin tài trợ
Bộ phim truyền hình Lost của đài JTBC đã phát hành một số hình ảnh tĩnh về Jeon Do Yeon.

4 tướng miệng khiến phụ nữ lận đận tình duyên, về già cô độc

Tin tài trợ
Trong nhân tướng học, người sở hữu tướng miệng cá chép là nét tướng miệng mỏng, khóe miệng nhọn, trễ xuống và môi hơi rộng, đặc biệt là màu sắc môi không được hồng hào mà thâm đen.

Nghệ sĩ Hữu Thành của Đất phương Nam qua đời ở t.uổi 88

Hồng Hạnh20:14:31 01/08/2021
Nghệ sĩ Hữu Thành được nhiều người trong nghề thương yêu và trìu mến gọi ông bằng bố. Thông tin ông mất khiến cho nhiều nghệ sĩ tiếc thương. Trưa 1/8, người thân gia đình đau buồn thông báo tin nghệ sĩ Hữu Thành đã trút hơi thở cuối cùng nhà riêng, hưởng thọ 88 t.uổi. Con trai út của...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Son Ye Jin từng một thời đóng c.ảnh n.óng đốt mắt, Hyun Bin mà xem chắc tức nổ đom đóm mắt đây!

Tin tài trợ
Tình đầu quốc dân Son Ye Jin là một diễn viên rất chịu khó cởi vì nghệ thuật.
phanh nè biến mấtnhất dươnghùng didulisa comebackhằng du mụcchu thanh huyềndịch đườngđám cưới miduminh đạtlisarockstarmiduchưa biết