Công an Cần Thơ bắt tạm giam Trần Thanh Sang

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố Nguyễn Viết Linh về tội gây rối trật tự công cộng sau hành vi đỗ xe "chặn đầu, khóa đuôi" đầy ngông cuồng. Vụ việc khiến dư luận dậy sóng và bức xúc trước thái độ coi thường pháp luật.
Màn "dằn mặt" bằng thiết giáp hạm bốn bánh giữa ngày mùng 2 Tết
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), thời điểm mà người dân đang hân hoan du xuân, chúc Tết. Tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh), anh P.A.T (29 tuổi) điều khiển ô tô chở người thân đi chúc Tết thì bất ngờ bị khựng lại bởi một chiếc ô tô màu trắng đỗ chình ình, chiếm gần hết mặt đường rộng hơn 4m. Sau khi tìm chủ xe không được, anh T. đã bấm còi báo hiệu với hy vọng thông đường để tiếp tục hành trình.
Thay vì nhận được một lời xin lỗi hay sự hỗ trợ di dời phương tiện, anh T. đã phải đối mặt với một màn "trình diễn" ngông cuồng chưa từng có. Nguyễn Viết Linh (41 tuổi) – chủ nhân chiếc xe màu trắng – không những không hợp tác mà còn bộc lộ thái độ thách thức cực độ. Đối tượng này thản nhiên về nhà lái thêm một chiếc ô tô khác ra hiện trường, thực hiện cú "khóa đuôi" ngoạn mục, chặn đứng mọi lối thoát của xe anh T. Hành động đỗ xe kiểu "chặn đầu, khóa đuôi" ngay giữa con ngõ hẹp không chỉ triệt hạ lối đi của một cá nhân mà còn làm tê liệt giao thông của cả khu dân cư trong suốt nhiều giờ đồng hồ.
Thách thức 100 triệu đồng và cái kết đắng tại cơ quan điều tra
Đỉnh điểm của sự bức xúc là thái độ coi thường pháp luật của Nguyễn Viết Linh trước mặt lực lượng chức năng. Khi Công an phường Trần Phú có mặt để yêu cầu giải tỏa hiện trường, Linh vẫn không hề nao núng, thậm chí còn buông lời thách thức có thể đậu xe đến tận ngày mai. Đối tượng này còn hùng hồn tuyên bố: "Có phạt 100 triệu đồng tôi cũng sẵn sàng nộp", như một cách khẳng định sức mạnh tài chính có thể đứng trên pháp luật. Phải đến 14h cùng ngày, sau gần 4 tiếng đồng hồ gây náo loạn, Linh mới chịu rời đi.
Tuy nhiên, "giấc mộng" nộp phạt để xong chuyện của Nguyễn Viết Linh đã nhanh chóng tan vỡ. Nhận thấy hành vi có tính chất ngang ngược, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt. Ngày 26/2, cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh về tội "Gây rối trật tự công cộng". Không dừng lại ở đó, Linh còn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.
Cộng đồng mạng bức xúc nói một điều: "Ngông cuồng thì phải trả giá bằng án hình sự"
Ngay sau khi thông tin khởi tố được công bố, cộng đồng mạng đã đồng loạt bày tỏ sự đồng tình trước cách xử lý nghiêm minh của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Hàng nghìn bình luận cho rằng, điều gây bức xúc nhất không chỉ là việc đỗ xe sai quy định, mà là thái độ "có tiền mua được luật" của đối tượng. Một ý kiến nhận được nhiều sự đồng thuận nhấn mạnh: "Đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm, cái Linh nhận được không phải là biên bản nộp phạt hành chính mà là bản án hình sự - một vết đen trong lý lịch không thể dùng tiền để xóa bỏ".
Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai vẫn đang giữ lối hành xử ích kỷ, coi thường quyền lợi của cộng đồng và kỷ cương phép nước. Việc khởi tố Nguyễn Viết Linh cho thấy sự kiên quyết của pháp luật: Mọi hành vi xâm phạm trật tự công cộng, gây rối loạn sinh hoạt bình thường của người dân, dù nhân danh bất cứ lý do gì, cũng sẽ bị trừng trị thích đáng. Đây là cái kết xứng đáng cho thói ngông cuồng, trả lại sự bình yên cho những con ngõ nhỏ và củng cố niềm tin vào sự công bằng của pháp luật.
Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết
Hoài Anh Nguyễn11:44:43 26/02/2026Cơ quan công an đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh liên quan vụ việc đỗ xe ngày Tết ở Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội.






















4 | 0 Thảo luận | Báo cáo