Khá Bảnh: Vừa được giảm tội thì xích mích với bạn tù, day dứt nhắc về 1 người
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Khi bố và mẹ mất, Khá Bảnh đều không có mặt để tiễn đưa lần cuối vì phải chịu án phạt. Chính vì vậy, Khá có rất nhiều tiếc nuối và ân hận, anh có nhiều dự định cùng mẹ sau khi được tại ngoại nhưng nay đã không thể thực hiện được.
Trong một video, Khá Bảnh chia sẻ rằng dù mẹ đã mất lâu rồi nhưng anh vẫn không thể nguôi ngoai, lúc nào cũng nhớ tới mẹ. Được biết, thời điểm Khá Bảnh bị kết án thì cũng là lúc mẹ anh mất, nên lúc đó Khá không thể nhìn mặt mẹ lần cuối cùng.
Anh tỏ ra ân hận khi thời trẻ bị cuốn theo những cuộc chơi vô độ, những trò nghịch ngợm quá trớn ngoài xã hội để giờ cái giả phải trả là tuổ.i trẻ gắn liền với song sắt, khi được tại ngoại lại chỉ còn một mình. Thời điểm bố của Khá Bảnh mất, anh cũng đang phải chịu án không thể về nhìn mặt bố lần cuối.
Khá chia sẻ: "Lúc đó em không biết là mẹ sẽ mất, vẫn tưởng mẹ xạ trị là chạy được. Mẹ bảo không, mẹ còn phải đợi con về, em cứ dặn mẹ như vậy thôi. Mẹ bảo con về con lấy vợ, đẻ con cho mẹ bế cháu." Anh cho biết lúc còn trẻ bạn bè đến nhà chơi nhiều thấy họ có vợ con mẹ cũng mong Khá lấy vợ, đến bây giờ khi mẹ mất mà anh chưa hoàn thành được tâm nguyện nên đây sẽ nỗi ân hận theo anh cả đời. Kể cả sau này nếu may mắn thành công thì cũng không hết buồn khi bố mẹ ra đi mà không thể nhìn mặt lần cuối.
Khá Bảnh cũng chia sẻ vào năm 2028 khi được tại ngoại, anh có rất nhiều dự định và mong ước. Trong những mong ước ấy không có ước muốn nào thiếu vắng người mẹ, thiếu vắng nụ cười của mẹ. Chính vì vậy, thời điểm nghe tin mẹ mất Khá Bảnh cảm thấy rất sốc. Khá cũng hy vọng sẽ không bị gọi là "giang hồ mạng" nữa, vì cho rằng mình không la mắng, ẩu đả hay làm gì "đao to búa lớn", mà chỉ "vui đùa trên mạng xã hội với cách sống nông nổi của tuổ.i trẻ".
Mẹ Khá Bảnh tên là Nguyễn Thị Khánh, sống tại Bắc Ninh. Ngày con trai lĩnh án 10 năm vì tội tổ chức các trò chơi đỏ đen, người mẹ chỉ biết đứng nhìn con qua song sắt ô cửa sổ ở tòa án. Trước khi rời tòa, Khá dặn mẹ chịu khó ăn uống giữ gìn sức khỏe, 'chờ con cải tạo tốt trở về'.
Theo Trí thức trẻ, bà Khánh từng tâm sự, từ khi nhận tin con bị bắt đến nay, bà vô cùng lo lắng, nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ. Ngày Khá bị bắt, bà Khánh thôi không xây nhà tiếp nữa, tập trung lo cho con trai tù tội. Khi nghe tòa tuyên Khá hơn 10 năm tù, bà nghĩ lại vẫn nên tiếp tục xây cho xong cái nhà, để chờ con ra tù có chỗ mà ở. Con về còn phải lấy vợ.
Trong một chia sẻ với Truyền hình Quốc hội từ trại giam hồi tháng 8/2022, Khá Bảnh cho biết đã mất bố, chỉ còn mẹ nên luôn nghĩ về mẹ và việc sẽ chăm sóc mẹ. 'Tôi lúc nào cũng nghĩ về mẹ và nói với mọi người phải luôn thương yêu bố mẹ', Khá Bảnh chia sẻ.
Nói thêm về Khá Bảnh, anh tên thật là Ngô Bá Khá nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội được biết đến với nghề nghiệp làm youtuber với tính cách nổi loạn; dám làm dám chịu, có những điệu nhảy múa quạt, uốn éo, Vinahouse và những phát ngôn ngông cuồng, không phù hợp thuần phong mỹ tục và không coi trọng pháp luật. Năm 2019, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Khá Bảnh vì hành vi tổ chức các trò đỏ đen dưới nhiều hình thức. Khá Bảnh bị kết án 10 năm 6 tháng tù và truy thu số tiề.n bất hợp pháp là 4.900.000.000 đồng. Trước đó, tại cơ quan công an
Khá Bảnh tỏ ra hối lỗi và khá thành khẩn thừa nhận hành vi sai trái của mình. Trong giờ giải lao chờ Hội Đồng Xét Xử nghị án, Khá Bảnh nói lời cuối: 'Sau khi bị cáo bị tạm giam tại trại tạm giam Bắc Ninh, bị cáo nhận thấy hành vi là sai trái. Bị cáo mong toà xử nhẹ, để về với gia đình, để làm công dân tốt'. Trước khi rời tòa, Khá cũng dặn mẹ chăm chỉ ăn uống để béo tốt, 'chờ con cải tạo tốt trở về'.
Mẹ ruột Khá Bảnh qua đời, con trai 'giang hồ mạng' lãnh án hơn 10 năm không thể về báo hiếu lần cuối Đức Trí10:01:46 22/08/2023Cõi mạng đồng loạt thương xót trước thông tin mẹ ruột của giang hồ mạng Khá Bảnh đã chính thức qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Đau lòng hơn khi anh cũng không thể về để dự đám tang mẹ mình vì đang thi hành án.
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
33 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo