ViruSs thú nhận sự thật "điên rồ" đằng sau kênh YouTube 4 triệu subs bị xóa, tất cả không như mọi người nghĩ

Kênh truyền thông một đại học lớn tại TP.HCM gây phẫn nộ khi mượn danh Cá tháng Tư để "đá xéo" nghệ sĩ. Bài đăng công kích cá nhân khiến hình ảnh đơn vị giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt công chúng.
Trò đùa "kém duyên" núp bóng ngày nói dối
Sự việc bắt nguồn từ bài đăng trên fanpage có hơn 72.000 người theo dõi của một kênh truyền thông trực thuộc trường đại học (tạm gọi là kênh H.). Theo đó, đơn vị này đã đăng tải danh sách nghệ sĩ dự kiến cho một đêm nhạc tại trường. Bên cạnh những ngôi sao thực tế, bài viết lại cài cắm thêm những tên tuổi quốc tế như Taylor Swift, Jungkook (BTS). Đáng nói, phần giới thiệu ca khúc của thành viên nhóm BTS lại chứa đựng những ẩn ý đầy mỉa mai, hướng trực diện vào một nam ca sĩ Vpop đang vướng phải những tranh cãi trái chiều về sản phẩm mới.
Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra các cụm từ lạ lùng trong bài đăng thực chất là cách phiên âm và chơi chữ nhằm "giễu cợt" ca sĩ Hùng Huỳnh – người từng đối mặt với nghi vấn đạo nhái hình ảnh của Jungkook. Dù phía nam ca sĩ đã có kết luận giám định chuyên môn khẳng định sự trong sạch về bản quyền, bài đăng của kênh truyền thông này vẫn cố tình đào lại sự việc theo hướng mỉa mai. Việc sử dụng hashtags như #j4f (just for fun - chỉ đùa vui) không những không xoa dịu được tình hình mà còn bị coi là hành động thiếu tôn trọng, lấy nỗi đau và uy tín của người khác ra làm trò tiêu khiển.
Làn sóng phẫn nộ và sự lệch chuẩn của một kênh truyền thông giáo dục
Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã bùng lên trên các diễn đàn. Đa số ý kiến cho rằng, một kênh truyền thông trực thuộc trường Đại học – nơi vốn dĩ phải đề cao chuẩn mực đạo đức và sự văn minh – lại có hành vi "bắt nạt mạng" đối với một cá nhân cụ thể là điều không thể chấp nhận. Công chúng đặt dấu hỏi về quy trình kiểm duyệt nội dung của đơn vị này khi để lọt những sản phẩm mang tính công kích, thiếu sự tinh tế và đi ngược lại giá trị giáo dục.
Nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của trường để yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng. Họ cho rằng, ngày Cá tháng Tư là dịp để tạo ra những niềm vui vô hại, chứ không phải là tấm lá chắn cho những nội dung kém duyên, xâm phạm danh dự người khác. "Tại sao một trang truyền thông lớn của trường Đại học lại có thể cổ xúy cho việc công kích nghệ sĩ theo cách trẻ con và thiếu văn hóa như vậy?", một bình luận nhận được hàng nghìn lượt tương tác nhấn mạnh.
Lời xin lỗi "nửa vời" và động thái né tránh dư luận
Trước sức ép quá lớn, tối ngày 1/4, phía kênh truyền thông H. đã buộc phải gỡ bỏ bài viết và phát đi thông cáo xin lỗi. Đơn vị này thừa nhận sự thiếu cẩn trọng trong quá trình sản xuất nội dung và cam kết sẽ kiểm điểm nội bộ. Tuy nhiên, thay vì làm dịu tình hình, động thái này lại như "đổ thêm dầu vào lửa". Netizen cho rằng lời xin lỗi quá chung chung, chưa trực diện nhận lỗi về hành vi bôi nhọ cá nhân và chưa có hành động khắc phục cụ thể đối với nghệ sĩ bị ảnh hưởng.
Đặc biệt, việc fanpage này khóa tính năng bình luận dưới bài đăng xin lỗi với lý do "tránh các ý kiến trái chiều" đã bị chỉ trích là thiếu cầu thị và né tránh đối thoại. Sự bức xúc của cộng đồng mạng hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều người tiếp tục gửi yêu cầu làm rõ sự việc lên ban giám hiệu nhà trường. Vụ việc là bài học đắt giá cho các đơn vị truyền thông trong việc quản lý nội dung số, nhất là khi ranh giới giữa "đùa vui" và "vô duyên" trên mạng xã hội vốn dĩ rất mong manh.
Đu trend ngày nói dối, cô gái "lỡ" từ chối người thương và cái kết đắng
Diệu Thuỳ17:07:51 04/04/2021Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày quốc tế nói dối 1/4 là như một đại tiệc tỏ tình mà đến cả những người được nhận cũng không biết được có nên tin hay không.









2 | 0 Thảo luận | Báo cáo