HLV Mai Đức Chung rời "ghế nóng" vì "bất mãn trọng tài", VFF phải lên tiếng gấp

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Không phải những món đồ xa xỉ hay những thương vụ bạc tỷ, hình ảnh "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn diện đồ bình dân, đi dép lê làm một điều đặc biệt mới là khoảnh khắc gây bão mạng xã hội thời gian qua.
"Cú quay xe" ngoạn mục của một vị tỷ phú
Nhiều người mặc định tuổi già của một tỷ phú phải là những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa hay sân golf lộng gió. Nhưng với ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn IPPG , tuổi 75 lại là hành trình "dưỡng già" kỳ lạ: Rong ruổi khắp nơi để tiêu sạch quỹ hưu trí của chính mình.
Thông tin Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về việc tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho vị tỷ phú này một lần nữa khẳng định những đóng góp đặc biệt của ông không chỉ trong kinh tế mà còn ở giá trị nhân văn cốt lõi. Người ta nhớ đến ông là người mở đường bay quốc tế, đưa 80 thương hiệu xa xỉ về Việt Nam, nhưng với những người yếu thế, ông đơn giản là "Ông Tiên" có trái tim ấm áp.
Phong cách làm từ thiện "không giống ai"
Tại khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2 vào dịp Trung thu 2025 vừa qua, các phụ huynh đã ngỡ ngàng trước một cụ ông giản dị, đi dép lê, lặng lẽ trao quà cho hơn 200 bệnh nhi. Số tiền mặt từ 1 đến 50 triệu đồng được "dúi" tận tay kèm lời dặn dò: "Ông yêu cầu phải nhanh khỏi bệnh nhé!".
Điều thú vị là ông Johnathan Hạnh Nguyễn luôn ưu tiên dùng tiền mặt. Ông hóm hỉnh chia sẻ: "Chính tôi đếm nên yên tâm không thiếu một tờ". Đằng sau sự giản đơn đó là một tư duy quản trị rủi ro sắt đá: Đảm bảo nguồn lực đến thẳng tay người cần, không thất thoát, không chờ đợi trung gian. Hình ảnh vị tỷ phú vội vã quay đi lau nước mắt sau khi tặng quà đã trở thành một "thương hiệu" nhân ái khác biệt hoàn toàn với vẻ hào nhoáng thường thấy trên thương trường.
"Ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi!"
Câu chuyện cảm động nhất đằng sau quỹ thiện nguyện của ông chính là sự đồng lòng từ gia đình. Ở tuổi 75 với bệnh tim nặng, ông đã dốc sạch 10 tỷ đồng quỹ hưu trí năm 2024 để cứu trợ. Khi "hết vốn", vợ ông – bà Lê Hồng Thủy Tiên – đã không ngần ngại ứng trước 10 tỷ đồng hưu trí của năm 2025 cho chồng làm từ thiện.
Sự ủng hộ từ các con (Henry, Louis, Phillip và Tiên Nguyễn) mới là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thay vì lo lắng cho khối tài sản gia đình, các con ông đều nhất quán: "Ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi; có gì tụi con lo cho".
Tinh thần ấy lan tỏa đến cả những sự kiện riêng tư nhất. Trong đám cưới của ái nữ Tiên Nguyễn vào tháng 11/2025, 6 tỷ đồng tiền mừng đã được trích ngay lập tức để ủng hộ miền Trung. Chỉ trong một tuần, gia đình "Vua hàng hiệu" đã đóng góp tới 10 tỷ đồng cho các chương trình cứu trợ bão lũ. Đây là minh chứng rõ nét cho việc di sản tinh thần được kế thừa một cách hoàn hảo hơn cả quyền lực kinh doanh.
Di sản hơn 350 bằng khen và triết lý "Cứu một mạng người"
Thống kê từ năm 2008 đến tháng 9/2024, IPPG dưới sự chèo lái của ông đã tài trợ hơn 382 tỷ đồng cho giáo dục và an sinh xã hội. Riêng tại TP.HCM, hơn 120 tỷ đồng đã được chi ra để hỗ trợ chống dịch và công tác xã hội. Những con số này không chỉ là tiền bạc, mà là những ngôi trường, nhà tình nghĩa và những trung tâm sáng tạo tại các đại học lớn.
Dù được quốc tế vinh danh là "Nhân vật của năm 2024" (The Moodie Davitt Report) hay sở hữu hơn 350 huân chương, bằng khen trong nước, ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn giữ vững triết lý: "Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp".
"Ông Bụt" 75 tuổi đi dép lê, mang túi giấy, vét hết 10 tỷ đồng tiền dưỡng già để làm từ thiện: Các con nói "ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho"
Minh Ánh13:57:10 18/12/2025Với những đóng góp cho cộng đồng, vị doanh nhân này đang được đề xuất lấy ý kiến nhân dân về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ











1 | 0 Thảo luận | Báo cáo