Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai

Phúc Sen13:49 23/07/2024

 5  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Hoàng Hạ Huệ (tên thật là Hoàng Huệ Liên), sinh năm 1933 tại Hong Kong, tốt nghiệp trường n.ữ s.inh Belilios và tham gia làng giải trí từ rất sớm. Những năm sau chiến tranh, bà tham gia đoàn nhạc kịch Quảng Đông.

Thời điểm đó, Hoàng Hạ Huệ ngay lập tức nhận được sự yêu mến của khán thính giả, sau đó được tham gia 1 vài bộ phim truyền hình. Hoàng Hạ Huệ bước chân vào showbiz khi còn rất trẻ, mới 15 -16 t.uổi. Với nhan sắc xinh đẹp, cô đã tham gia rất nhiều bộ phim của Hong Kong và gây ấn tượng tốt với khán giả. Năm 18 t.uổi, Hoàng Hạ Huệ hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Lâm Giao.

Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai - Hình 1

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Hoàng Hạ Huệ lại bắt đầu cặp kè với người khác. Đó là ông trùm 2 giới thương nghiệp - chính trị, luật sư Hồ Bách Toàn, hơn cô 23 t.uổi và đã có gia đình. Dù không có danh phận gì nhưng nữ diễn viên vẫn sinh cho vị đại gia này 6 người con, 4 trai, 2 gái. Hồ Bách Toàn từng tổ chức 1 hôn lễ không được pháp luật thừa nhận với Hoàng Hạ Huệ.

Tuy rằng "gia sản" với nghề khá ít ỏi nhưng Hoàng Hạ Huệ ghi dấu ấn với nhan sắc thanh tú, khí chất khác biệt. Chính vì vậy, bà nhận được vô số ái mộ từ phía công chúng, đặc biệt là sự theo đuổi từ phái nam.

Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai - Hình 2

Có thể nói, Hoàng Hạ Huệ không phải là một mỹ nhân toàn tâm toàn ý hướng sự nghiệp của mình vào nghệ thuật, vào showbiz. Hoàng Hạ Huệ "bén duyên" với showbiz giống như 1 cách để có thể tiến xa hơn trong các mối quan hệ và sau này liên quan đến cả t.iền bạc.

Thuở trăng tròn, Hoàng Hạ Huệ đã khiến bao chàng trai say đắm bởi vẻ đẹp và tính cách phóng khoáng. Chính bà cũng từng thừa nhận, mình không còn là "gái tân" ngay từ thuở 17. Mối tình đầu nghiêm túc của Hoàng Hạ Huệ là với nam diễn viên hot đình đám thời bấy giờ Lâm Giao. Công chúng ở thời điểm này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi mỹ nam họ Lâm lại sa vào lưới tình của cô nàng diễn viên tên t.uổi chưa thực sự nổi tiếng.

Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai - Hình 3

Lâm Giao đối với Hoàng Hạ Huệ chỉ là mối tình thoáng qua, bởi cuộc tình với người đàn ông tên Hồ Bách Toàn mới thực sự là khắc cốt ghi tâm với Hoàng Hạ Huệ. Bà luôn luôn chia sẻ với báo giới rằng, bà mới là người mà Hồ Bách Toàn yêu thương, chiều chuộng nhất. Vì vị đại gia này, Hoàng Hạ Huệ chấp nhận mình chỉ là "tiểu tam giật bồ", không danh phận, cam tâm tình nguyện bị người đời dè bỉu. Vì Hồ Bách Toàn, Hoàng Hạ Huệ sinh cho người tình 6 người con, 4 trai 2 gái.

Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai - Hình 4

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hồ Bách Toàn sau này lạnh nhạt với Hoàng Hạ Huệ. Người vợ bé lúc này lại tìm thấy tình yêu mới - tay đua xe Phan Bỉnh Liệt. Hoàng Hạ Huệ còn tuyên bố rằng, Phan Bỉnh Liệt mới chính là người đàn ông mà bà yêu nhất. Vậy nhưng, sau này, Phan Bỉnh Liệt lại vướng vào lùm xùm l.ừa l.ọc, tuy nhiên sau đó thoát khỏi vòng lao lý.

Một trong những nguyên nhân khiến Hồ Bách Toàn lạnh nhạt với Hoàng Hạ Huệ được cho là vì bà lạm dụng dao kéo để níu giữ thanh xuân. Nhan sắc của bà nhanh chóng tàn tạ, xuống cấp trầm trọng. Hoàng Hạ Huệ đổ hết số t.iền bà có được từ ngày được Hồ Bách Toàn chu cấp vào công cuộc thẩm mỹ, điên cuồng chỉnh sửa mọi chi tiết trên gương mặt. Đang từ một người phụ nữ nhan sắc ưa nhìn, Hoàng Hạ Huệ b.ị c.hê bai là "quỷ dữ".

Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai - Hình 5

Suốt nhiều năm liền, truyền thông Hong Kong nhắc đến Hoàng Hạ Huệ sẽ kèm với danh xưng "thảm hoạ thẩm mỹ". Mỗi lần những bài viết của bà lên trang đều kèm theo hình ảnh trẻ trung ngày xưa như một niềm nuối tiếc.

Tất cả số t.iền bà có được trong nhiều năm làm vợ lẽ nhà giàu đều "cuốn theo chiều gió", không chỉ vì phẫu thuật mà còn vì thói tiêu xài hoang phí. Sau khi ông Hồ Bách Toàn qua đời, 1 phần gia sản của ông để lại cho vợ lẽ bị "bà cả" và các con xâu xé, Hoàng Hạ Huệ trắng tay. Ở t.uổi thất thập cổ lai hy, Hoàng Hạ Huệ một mình bươn chải kiếm sống.

Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai - Hình 6

Một thân một mình với gương mặt b.ị c.hê bai "quỷ dữ", Hoàng Hạ Huệ khiến nhiều người bất ngờ về sức khoẻ của bà sau từng ấy năm. Ở t.uổi xế chiều, Hoàng Hạ Huệ không còn nét đẹp thanh xuân, thậm chí phải sử dụng tóc giả. Trong 1 phóng sự ghi lại cảnh người dân thắp hương khấn phật, Hoàng Hạ Huệ lọt vào ống kính khi cố chen lấn nhưng lại để rơi bộ tóc giả.

Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai - Hình 7

Năm 2004, Hoàng Hạ Huệ có chia sẻ với truyền thông 1 thông tin g.ây s.ốc. Bà bị một người đàn ông kéo vào trong xe giở trò hèn hạ. Tiếp đến, vào dịp Halloween năm 2005, Hoàng Hạ Huệ hoá trang thành 1 hồn ma, tự nhận mình đang hoá thân thành ma để vào thăm chồng cũ Hồ Bách Toàn đang nằm trong bệnh viện. Tiếp đến, Hoàng Hạ Huệ lại thông báo rằng bị người giúp việc cuỗm sạch số nữ trang, châu báu trị giá 200.000 đôla Hong Kong (600 triệu đồng) ở t.uổi 72.

Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai - Hình 8

Không dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn "điên rồ" đến mức tự tổ chức một đám tang dành cho riêng mình ngay khi còn sống, tiêu tốn hết 1,8 triệu đôla Hong Kong (5,6 tỷ đồng). Trong "tang lễ, Hoàng Hạ Huệ mặc quần áo sặc sỡ, đầu đội vương miện, tươi cười... nằm trong quan tài.

Hoàng Hạ Huệ: Thảm hoạ thẩm mỹ, làm loạn đủ trò, t.uổi xế chiều không giống ai - Hình 9

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
giáp thị sông hươngchu ngọc quang vinhchu vinhmái ấm hoa hồngđi giữa trời rực rỡnhất dươnghằng du mục livestreamn.am s.inh olympiatôn bằngchảilông vũ