Danh sách 7 sao hạng S+ Cbiz 2025: Dương Tử bị mỉa mai "xách dép" cho Lưu Diệc Phi, 1 mỹ nam nuôi cả công ty "out top" gây sốc

Hồ Ca không chỉ được yêu mến bởi tài năng diễn xuất mà còn bởi cách anh sống trọn chữ "tình" và "nghĩa". Giữa một làng giải trí đầy thị phi, câu chuyện anh kiên định giữ lời hứa với nữ trợ lý quá cố là minh chứng cho nhân cách đáng quý.
Nhắc đến Hồ Ca, khán giả thường nhớ ngay đến tài tử đình đám của màn ảnh Hoa ngữ với những vai diễn ấn tượng trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp , Lang Gia Bảng hay Anh Hùng Xạ Điêu . Anh là một trong số ít nghệ sĩ có sự nghiệp vững chắc, nhân cách được công chúng nể phục.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, phía sau hào quang của ngôi sao hàng đầu ấy là một câu chuyện đau thương nhưng cũng thấm đẫm tình người – mối ân tình sâu nặng của Hồ Ca dành cho nữ trợ lý Trương Miện , người đã hy sinh để cứu mạng anh gần 20 năm trước.
Tai nạn định mệnh và sự ra đi của Trương Miện
Năm 2006, sau thành công của loạt phim truyền hình đình đám, Hồ Ca được giao vai chính trong dự án chuyển thể Anh Hùng Xạ Điêu . Lịch trình dày đặc khiến anh thường xuyên di chuyển giữa phim trường và Thượng Hải. Đêm 29/8/2006, trên đường trở về từ Hoành Điếm, Hồ Ca cùng nữ trợ lý Trương Miện và tài xế không may gặp tai nạn kinh hoàng.
Khi ấy, đáng lẽ Hồ Ca sẽ ngồi ghế phụ nhưng Trương Miện đã khuyên anh ngồi ghế sau để nghỉ ngơi. Chính sự đổi chỗ ấy đã khiến cô trở thành người hứng chịu thương vong nặng nề nhất. Hồ Ca phải trải qua 6 tiếng phẫu thuật với hơn 100 mũi khâu, còn Trương Miện không qua khỏi. Thông tin này khiến tài tử bàng hoàng, day dứt đến tận hôm nay, bởi anh tin rằng nếu không có sự hy sinh của cô, mình có lẽ đã không còn trên cõi đời.
Lời hứa với cha mẹ nữ trợ lý
Trương Miện là con một trong gia đình, sự ra đi của cô để lại nỗi mất mát không thể bù đắp. Đứng trước nỗi đau ấy, Hồ Ca đã tuyên bố sẽ thay cô phụng dưỡng cha mẹ. Không chỉ nói suông, ngay khi hồi phục, anh lập tức đến quê nhà của Trương Miện, sống cùng cha mẹ cô nhiều ngày và chăm sóc họ như con ruột.
Suốt gần hai thập kỷ qua, Hồ Ca chưa một lần thất hứa. Hàng tháng anh đều gửi sinh hoạt phí, thuê bảo mẫu chăm sóc, lễ tết biếu quà và thường xuyên gọi điện thăm hỏi. Khi dịch COVID-19 bùng phát, không thể trực tiếp tới thăm, Hồ Ca vẫn gửi thuốc men, khẩu trang, nhu yếu phẩm để cha mẹ Trương Miện an tâm vượt qua khó khăn.
Tưởng nhớ bằng những việc làm ý nghĩa
Không chỉ chu toàn trách nhiệm cá nhân, Hồ Ca còn chọn cách tưởng nhớ Trương Miện bằng hành động nhân văn. Năm 2009, anh khởi xướng xây dựng trường học ở quê nhà của cô, lấy chính tên Trương Miện đặt cho ngôi trường. Anh chia sẻ: "Tôi muốn mọi người nhớ về cô ấy theo một cách tích cực nhất" .
Tính đến nay, đã có hơn 30 ngôi trường mang tên Trương Miện được dựng nên, mở ra cơ hội học tập cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, Hồ Ca đều trở về thăm trường, gặp gỡ học sinh, coi đó như cách để giữ ký ức về nữ trợ lý luôn sống mãi.
Bất chấp quãng thời gian phải tạm ngưng sự nghiệp vì tai nạn, Hồ Ca nhanh chóng trở lại và gặt hái thành công vang dội. Anh được xếp vào hàng ngũ "Tứ đại tiểu sinh" của làng giải trí Hoa ngữ và trở thành gương mặt bảo chứng chất lượng cho nhiều dự án phim. Ngay cả khi đã lập gia đình và có con, Hồ Ca vẫn coi cha mẹ Trương Miện như cha mẹ ruột.
Tháng 6/2023, anh đưa vợ và ái nữ mới sinh đến thăm họ, để cùng chia sẻ niềm vui gia đình. Hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này khiến khán giả thêm cảm phục tấm lòng nhân hậu của anh.
Người phụ nữ khiến Hồ Ca thương nhớ cả đời, bàng hoàng khi biết tin đã bỏ mạng Gia Linh15:36:07 24/09/2025Có một người phụ nữ mà Hồ Ca vô cùng trân trọng, nhớ thương suốt gần 2 thập kỷ qua và có lẽ sẽ còn tưởng nhớ cả đời. Đó là Trương Miện - người trợ lý có ơn cứu mạng với Hồ Ca và đã thay anh bước vào cửa tử.
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo