Khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành "tỏa sáng" trong sự hân hoan của người dân

Bên cạnh camera là người đứng sau những thước phim điệu nghệ tại lễ diễu binh A80 vừa qua, cái tên Trương Huyền Đức cũng gây chú ý không kém khi chính anh là "phù thuỷ" đổ màu cho những thước phim ấy càng thêm mãn nhãn.
Trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khán giả cả nước được thưởng thức những thước phim sắc nét, hình ảnh đồng bộ và đầy cảm xúc. Ít ai biết rằng, phía sau sự chỉn chu ấy là công sức thầm lặng của đội ngũ kỹ thuật, trong đó có chuyên gia chỉnh màu Trương Huyền Đức.
Trong căn phòng điều khiển kỹ thuật tại quảng trường, Trương Huyền Đức cùng các đồng nghiệp miệt mài theo dõi, cân chỉnh từng khung hình. Anh Đức chia sẻ: "Tôi cảm thấy vinh dự khi được tham gia sự kiện trọng đại của đất nước và nhẹ nhõm khi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả".
Theo Huyền Đức, công việc của anh chỉ là một phần nhỏ trong tập thể lớn gồm VTV, Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và nhiều đối tác. Tuy nhiên, việc góp sức để hoàn thành vai trò trong ngày lễ đặc biệt vẫn là niềm tự hào to lớn: "Khi Tổ quốc cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng".
Được biết, Huyền Đức đến với A80 nhờ một dịp tình cờ. Thông qua nghệ sĩ chỉnh màu Tô Quang Định, VTV đã gửi lời mời hợp tác với anh. Lúc đó, Huyền Đức đang gấp rút hoàn thiện hậu kỳ bộ phim " Tử chiến trên không " của Điện ảnh Công an Nhân dân. Ban đầu, lịch làm việc dày đặc khiến anh e ngại, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ nhà sản xuất bộ phim, anh đã có thể toàn tâm cho nhiệm vụ mới.
Anh Đức cho biết 10 ngày cuối tháng 8, đặc biệt giai đoạn tổng duyệt 30/8, là khoảng thời gian căng thẳng nhất. Để đảm bảo chất lượng hình ảnh, ê-kíp phải cân chỉnh hơn 70 máy quay được bố trí tại nhiều vị trí trọng yếu: từ booth truyền hình, xe màu quanh Quảng trường Ba Đình cho đến sân vận động Mỹ Đình.
"Mỗi máy quay đều được tinh chỉnh bằng cách thay đổi trực tiếp thông số trên CCU với Ikegami Broadcast, Sony Broadcast, hoặc trên thân máy với Sony Cinema Line và DJI," anh Đức tiết lộ.
Nhờ sự kết hợp giữa thiết bị hiện đại, kinh nghiệm thực tế và "cảm màu" nghề nghiệp, anh cùng nhóm kỹ thuật đã tìm ra thông số chung, đảm bảo sự đồng bộ cho toàn bộ sóng truyền hình.
Nếu yếu tố kỹ thuật có thể tính toán, thì thời tiết Hà Nội thất thường lại là trở ngại khó lường. Mưa bất chợt, nắng gắt nối tiếp từ buổi sơ duyệt, tổng duyệt cho đến ngày đại lễ đã khiến công việc trở nên thách thức hơn nhiều.
Tuy vậy, nhờ sự chuẩn bị chu đáo của ê-kíp và sự hỗ trợ về điều kiện làm việc, áp lực phần nào được giảm bớt. Anh Đức cho rằng đây chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết và sự phối hợp nhịp nhàng của cả tập thể.
Vốn là gương mặt quen thuộc trong giới nghệ thuật với vai trò chuyên gia đồ họa, từng tham gia nhiều dự án điện ảnh, anh Đức nhận định kinh nghiệm làm phim đã mang đến cho mình cách tiếp cận mới. " Trong điện ảnh, yếu tố kỹ thuật có thể hoàn hảo nhưng chưa chắc đã chạm đến khán giả. Vì vậy, ở A80, tôi ưu tiên chỉnh hệ thống màu để hình ảnh tươi sáng, gần gũi, truyền tải đúng tinh thần Quân đội Việt Nam là Quân đội Nhân dân".
Dù hình ảnh trên sóng 2/9 được đánh giá cao, anh Đức vẫn khiêm tốn thừa nhận còn nhiều điều chưa trọn vẹn do thời tiết và hạn chế của truyền hình trực tiếp. Theo anh, ê-kíp buộc phải đặt sự an toàn tín hiệu lên hàng đầu thay vì thử nghiệm kỹ thuật phức tạp.
Điều khiến anh tự hào nhất không phải thành quả cá nhân mà chính là nỗ lực tập thể. Sự động viên từ lãnh đạo VTV và sự hỗ trợ của đồng nghiệp đã giúp anh vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.
Khối Quân nhân Trung Quốc hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng" Phạm Hồng Hạnh - Nguyễn Hà Nam - Hương Hồ12:26:49 02/09/2025Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bước đều qua đường Tràng Thi trong sáng 2/9, tiếng hát vang dội bài Như có Bác trong ngày đại thắng hòa cùng nhịp bước quân hành tạo không khí rộn ràng.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo