Hành trình 3 em học sinh đạp xe 5 ngày đêm từ Cà Mau lên Sài Gòn để tìm cha mẹ
3 học sinh của Trường THCS Tân Hưng Tây (huyện Phú Tân), đạp xe đạp khoảng 400km trong suốt với 5 ngày 5 đêm để lên Sài Gòn tìm gặp mẹ cha vì nhớ.
Dọc đường đi, khi đói, khát, cả ba em vào quán ăn, nhà dân ven đường xin giúp đỡ. Nhiều người thương ba đứa nhỏ nên lấy đồ ăn, thức uống cho. Lúc mệt, buồn ngủ, cả 3 dừng lại ngủ trên ghế đá, vỉa hè. Sau 5 ngày 5 đêm đạp xe, Ngoan và 2 người bạn tới quận Bình Tân, nhưng bắt đầu mất phương hướng. Lúc này, Ngoan lấy điện thoại nhắn tin cho cha mẹ để thông tin mình và hai bạn đang ở Sài Gòn.
Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Căng người tìm kiếm 16 người gặp nạn team youtuber12:12:17 15/10/2020Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã khiến hàng chục người gặp nạn. Trong đó có 17 công nhân của công ty thủy điện và 13 người trong lực lượng cứu hộ gặp nạn, mất tích. Trạm đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, không còn dấu vết. Lực lượng...
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo