Hà Nội: Cháy chung cư mini 10 tầng, tiếng khóc kêu cứu lúc nửa đêm, ít nhất 3 người không qua khỏi

Bình Minh09:45 13/09/2023

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Rạng sáng ngày 13/9, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại chung cư mini ngõ 29 Khương Hạ (Hà Nội), bắt đầu tiếp cận hiện trường và tìm kiếm người bị nạn.

Theo ghi nhận mới của phóng viên, tính đến 6h cùng ngày, nhiều nạ.n nhâ.n xấu số trong vụ cháy đã được đưa ra ngoài. Khoảng 40 phút sau, xe cứu thương vẫn túc trực trước ngõ 509 Vũ Tông Phan. Lực lượng cảnh sát, Cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phố... cũng có mặt để phong tỏa khu vực này.

Hà Nội: Cháy chung cư mini 10 tầng, tiếng khóc kêu cứu lúc nửa đêm, ít nhất 3 người không qua khỏi - Hình 1

Trước đó, lúc 23h30 ngày 12/9, tại chung cư mini cao 9 tầng, 1 tum xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng 1, sau đó lan ra nhanh chóng đến các tầng trên và bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Vì vụ việc diễn ra lúc nửa đêm nên có rất nhiều người kẹt lại bên trong.

Được biết, chung cư này được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiề.n, 3 mặt giáp nhà dân, chia làm gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên. Trong đó, 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng được thiết kế với 5 căn hộ có diện tích từ 35 - 56m2.

Ngay khi ngọn lửa bùng lên, có gia đình ở tầng 3 đã thả thang dây thoát được ra ngoài. Còn lại nhiều người khác đã chạy lên các tầng trên cao gào khóc, kêu cứu.

Hà Nội: Cháy chung cư mini 10 tầng, tiếng khóc kêu cứu lúc nửa đêm, ít nhất 3 người không qua khỏi - Hình 2

Một người dân sinh sống tại nơi xảy ra vụ cháy cho biết, trong lúc gia đình đang trong giấc ngủ thì nghe tiếng hô hoán có cháy. Khói bắt đầu từ dưới bốc lên. "Tôi gọi vợ dậy, chuẩn bị dây thoát hiểm mang ra ban công để tìm cách thoát thân và leo xuống dưới từ tầng 3", người này kể lại.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội, Đại học Phòng cháy, chữa cháy... lập tức điều động gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường nỗ lực dập lửa. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hà Nội: Cháy chung cư mini 10 tầng, tiếng khóc kêu cứu lúc nửa đêm, ít nhất 3 người không qua khỏi - Hình 3

Do hiện trường vụ hỏa hoạn nằm sau trong ngõ hẹp nên công tác cứu hỏa đã gặp rất nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 300 - 400m, lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa.

Khoảng 2h sáng 13/9, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Hơn 1 tiếng sau, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt nhưng lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm nạ.n nhâ.n. Đáng chú ý, trong lúc cứu nạn đưa người dân ra ngoài có 1 chiến sĩ cảnh sát đã bị thương. Nhiều em nhỏ cũng lần lượt được đưa khỏi hiện trường vụ cháy.

Hà Nội: Cháy chung cư mini 10 tầng, tiếng khóc kêu cứu lúc nửa đêm, ít nhất 3 người không qua khỏi - Hình 4

Liên quan đến vụ cháy tại ngõ 29 phố Khương Hạ, chị T. cho biết, vào khoảng 23h30, khi đang trong phòng thì nghe rất nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, chị T. ra ngoài thì thấy lửa và khói đen đã bao trùm lên căn chung cư mini đối diện nhà mình. Theo lời người hàng xóm, ít phút sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, trên tầng thượng có nhóm người lớn và 1 tr.ẻ e.m bám vào song chắn cửa sổ kêu cứu.

"Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 1 rồi bùng lên dữ dội. Nhiều người ở trong ngôi nhà đã chạy lên tầng trên kêu cứu, một số người khác nhảy xuống mái tôn nhà kế bên", chị T nói.

Ngoài ra, chị Vân Anh (ở cách hiện trường vụ cháy 300m) cũng cho hay, lúc xảy ra vụ việc, chị nghe nhiều tiếng kêu "cứu cháu với" của cả nam lẫn nữ từ tầng thượng chung cư. Sau khoảng 5 phút, tiếng kêu bé dần và mất hẳn. Một lúc sau, hàng chục xe cứu hoả và hơn 100 cảnh sát đã có mặt tại hiện trường dập lửa.

Hà Nội: Cháy chung cư mini 10 tầng, tiếng khóc kêu cứu lúc nửa đêm, ít nhất 3 người không qua khỏi - Hình 5

Ông Ngô Phó Điền, bảo vệ tòa chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy cung cấp thông tin, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong tòa nhà có 45 hộ dân đang sinh sống. Theo ông Điền, sau khi xảy ra hỏa hoạn, mới chỉ có khoảng 5 hộ dân thoát được ra ngoài.

Sáng sớm nay, đích thân Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến ngõ 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội - nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini khiến nhiều người bị mắc kẹt để động viên, an ủi người bị nạn.

Hà Nội: Cháy chung cư mini 10 tầng, tiếng khóc kêu cứu lúc nửa đêm, ít nhất 3 người không qua khỏi - Hình 6

Hiện đám cháy được dập tắt hoàn toàn, phần lớn các nạ.n nhâ.n được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện quân đội 103 (Hà Đông) và chưa có thống kê về thiệt hại về người, tài sản. Công an thành phố đã phong tỏa hiện trường rà soát các phòng từ tầng 9 xuống để tiếp tục tìm kiếm nạ.n nhâ.n.

Hà Nội: Cháy chung cư mini 10 tầng, tiếng khóc kêu cứu lúc nửa đêm, ít nhất 3 người không qua khỏi - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Phó thủ tướng chỉ đạo "nóng" sau kiểm tra hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc

Tin tài trợ
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang có nhiều chỉ đạo khi làm việc với Lâm Đồng sau vụ sạt lở, trong đó nhấn mạnh đảm bảo an toàn tính mạng con người.

Vụ 4 bà cháu qua đời do cháy: Lộ cuộc gọi cầu cứu con trai, hàng xóm kể lại sự kiện thảm khốc

Đại Mạc18:04:23 14/05/2023
Vừa qua, thông tin một vụ cháy lớn cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu trong một căn nhà 3 tầng tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội đang ra nhiều sự tiếc thương cho xã hội.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Khóa họp lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Tin tài trợ
Sáng 27/2, tại Geneva, Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự khai mạc và phát biểu tại Phiên họp Cấp cao Khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ)...
thị hậu phi thiênsếp mailisadiddy bị bắthằng du mụcvợ quang hảisếp em mailisamiss cosmoteam quang linhteam châu phichu thanh huyềnquang linh vlogs.ca sĩ lê bảo bìnhdiddytriệu lệ dĩnh- justin bieber