NSND Lệ Thủy ghé nhà hàng mặt tiền ở Canada của Giao Linh, nói điều xúc động

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trong những thước phim tư liệu quý giá mang tên "Hát cùng nguồn cội", khoảnh khắc hội ngộ giữa danh ca Khánh Ly và danh ca Giao Linh đã khiến khán giả không khỏi xúc động.
Những ký ức bình dị giữa lòng Sài Gòn xưa
Cuộc gặp gỡ của hai nữ danh ca không bắt đầu bằng những câu chuyện xô bồ của giới giải trí hiện tại, mà ngược lại, họ cùng nhau tìm về những mảnh ký ức dung dị của nhiều thập kỷ trước. Giao Linh bồi hồi nhắc lại thời điểm cả hai còn là những cô gái trẻ tại Sài Gòn: "Hồi đó Mai (tên thật của Khánh Ly) nhớ không? Em mua chiếc xe máy, Mai cũng mua một chiếc để đi".
Thời ấy, Khánh Ly sống tại chung cư trên đường Nguyễn Văn Thoại, còn Giao Linh ở khu Nguyễn Kim. Khoảng cách địa lý gần gũi giúp hai người nghệ sĩ thường xuyên "chạy qua chạy lại", chia sẻ với nhau từ niềm vui nghề nghiệp đến những buồn vui đời thường.
Đặc biệt, sự xuất hiện của ông Đoan – người chồng quá cố của Khánh Ly – trong câu chuyện càng làm không khí thêm phần xúc động. Khánh Ly nhắc lại: "Tuần nào anh Đoan cũng chở chị em mình đi lễ nhà thờ. Anh Đoan thương em lắm". Với Giao Linh, đó không chỉ là sự đưa đón đơn thuần, mà là sự bảo bọc của những người thân thiết trong gia đình.
Cái ơn "mở lòng, cưu mang" nơi xứ lạ
Nếu những ngày ở Việt Nam là kỷ niệm của tuổi trẻ, thì quãng thời gian mới sang Mỹ định cư lại là minh chứng cho nghĩa tình hoạn nạn có nhau. "Nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh chưa bao giờ quên những ngày đầu chân ướt chân ráo nơi đất khách. Chính vợ chồng Khánh Ly là người đã dang tay đón bà về nhà, cho ở nhờ suốt mấy năm trời mà không thu một đồng chi phí.
"Chị Mai là người mở lòng, vòng tay cưu mang tôi. Chị bảo tôi 'em cứ ở nhà này, coi như nhà của em'. Đó là cái ơn lớn mà tôi không bao giờ quên", Giao Linh xúc động chia sẻ.
Bà khẳng định, vị trí của Khánh Ly trong tâm hồn mình là vô cùng lớn lao. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần đàn chị cần, bà sẵn sàng gác lại mọi việc để tìm về bên cạnh. Với Giao Linh, ở tuổi xế chiều, tiền bạc có thể làm ra nhưng tình cảm chân thành giữa những người chị em là thứ bảo vật không gì mua được.
Ba "bà già" và những giọt nước mắt lặng lẽ nơi hậu trường
Một chi tiết thú vị nhưng cũng đầy xót xa được Khánh Ly hé lộ là quãng thời gian bà cùng Giao Linh và Thanh Tuyền đi lưu diễn tại Đức. Khi đó, phong trào ca nhạc hải ngoại chưa phát triển mạnh, chỉ có "ba bà già" cùng nhau rong đuổi qua các sân khấu.
Sau mỗi đêm diễn, thay vì tận hưởng sự xa hoa, ba nữ danh ca lại chọn về nghỉ tại nhà một người quen. Họ cùng nhau làm việc nhà như những người phụ nữ bình thường: Khánh Ly đi chợ nấu cơm, Thanh Tuyền rửa bát, còn Giao Linh xách đồ.
Khánh Ly nhớ lại khoảnh khắc cả ba cùng nằm trên ghế salon, mở băng cải lương lên nghe để vơi đi nỗi nhớ quê hương: "Tôi khóc mà không dám cho Thanh Tuyền thấy. Thanh Tuyền khóc cũng không dám cho tôi thấy. Đến lúc nhìn nhau, mắt đứa nào cũng đỏ hoe". Những giọt nước mắt ấy không chỉ là sự đồng cảm của những người nghệ sĩ xa xứ, mà còn là sợi dây thắt chặt tình thân giữa ba cá tính âm nhạc lớn của Việt Nam.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, tình bạn giữa Khánh Ly và Giao Linh đã vượt xa khỏi định nghĩa đồng nghiệp thông thường. Đó là sự thấu hiểu, là lòng biết ơn và là chỗ dựa tinh thần vô giá. Trong cuộc hội ngộ hôm nay, khi mái đầu đã bạc, họ chỉ mong cầu cho nhau sức khỏe và sự bình an, giữ trọn vẹn những kỷ niệm "không thể đếm bằng tiền" cho đến cuối cuộc đời.
Danh ca Khánh Ly bất ngờ về nước viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Huy Minh00:05:12 24/02/2026Sáng mùng 7 Tết (23/2), Khánh Ly cùng vợ chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh đến nghĩa trang Chùa Quảng Bình - Gò Dưa (TPHCM) thắp hương viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ







2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ













1 | 0 Thảo luận | Báo cáo