Em ôm tro cốt lạnh ngắt của anh trai ngày hồi hương khiến cả khoang tàu xó.t x.a
Dịch bệnh không chỉ khiến cho người lao động thất nghiệp mất thu nhập, người vì không trụ nổi nên đành hồi hương, thậm chí đại dịch đã khiến nhiều nhà lâm cảnh bi thương với màu tang tóc.
Hiểu được nỗi khổ của nhiều người dân, nhằm hỗ trợ bà con về quê, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn mới đây đã tổ chức 4 chuyến tàu đưa gần 3.000 người dân Quảng Bình đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai về quê. Giữa đoàn người ai cũng vui tươi, tất bật cùng người thân hồi hương thì anh Đinh Ngọc Huy (SN 1991) ngồi lặng lẽ ôm ba lô chứa tro cốt người anh trai đã mất vì Covid-19 khiến ai cũng rưng rưng xúc động. Được biết, anh Huy và anh trai mỗi người lập nghiệp một nơi; Em thì ở Sài Gòn, anh thì ở Bình Dương. Ấy thế mà, người anh chẳng may mắc Covid-19 qua đời sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện. Hay tin, người em như chế.t lặng. Quả thực, đó là nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình.
Trên chuyến tàu về quê, anh Huy ngồi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm. Trước đây, lần nào về quê hai anh em cũng đi cùng nhau. Vậy mà chuyến hồi hương này, anh trai chẳng buồn trò chuyện, ân cần quan tâm như trước. Tất cả chỉ là hũ tro lạnh ngắt và chẳng còn những ngày bôn ba cùng nhau nữa. Sau quãng đường dài hơn 1000 km, chuyến tàu cũng đã cập bến tại ga Minh Lệ, Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình. Giữa dòng người hồ hởi người xách đồ đạc, anh Huy lặng lẽ đặt chiếc balo chứa hũ tro cốt của anh trai lên bàn thờ vọng cạnh đường ray.
Cẩn thận đặt hũ tro của anh trai ngay ngắn trên ban thờ, người em tiến hành sát khuẩn xung khoanh balo rồi thắp nén nhang để đón anh trở về. Sau ngày tháng bôn ba, tha phương lập nghiệp "chúng ta về nhà rồi". Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh này, khiến nhiều người không kìm được nước mắt, ai cũng xúc động thương xót. Có lẽ, đây là chuyến về quê cuối cùng của anh Huy cùng người anh trai đã khuất. Kể từ đây, người quá cố bỏ lại những hoài bão, ước mơ của tuổ.i xuân trai tráng về yên nghỉ nơi quê nhà.
Tương tự trước đó, nhiều netizen xúc động hòa lẫn tâm trạng đau đáu khi biết thông tin một người đàn ông lặng người nhận tro cốt của em gái. Cụ thể, trên chuyến bay 0 đồng về Đà Nẵng, rất nhiều người vui mừng đến bật khóc khi được gặp lại gia đình, người thân sau nhiều tháng mắc kẹt tại TP.HCM. Trong dòng người vui mừng vì đoàn tụ ấy, có một người đàn ông cũng tới đây để đoàn tụ với người thân nhưng trên gương mặt là những giọt nước mắt chảy dài. Đó là trường hợp của ông Đặng Văn N. (ngụ quận Liên Chiểu) lặng lẽ đến sân bay nhận tro cốt của em gái mất vì Covid-19.
Ông N. nghẹn ngào kể, con gái ông được lên "chuyến bay 0 đồng" cùng với tro cốt cô ruột về với quê hương Đà Nẵng sau nhiều tháng mắc kẹt ở TP.HCM. Em gái của ông Nam là bà Đặng Thị A. (hưởng dương 59 tuổ.i) mất vì Covid-19. Con gái ông N. là chị Đặng Thị Thị Thu T. (33 tuổ.i) và cháu ông N. là Lê Viết Thuỳ L. (12 tuổ.i) lặng lẽ tiến ra từ cửa ra sân bay để trao tro cốt của người cô ruột về cố hương cho cha chôn cất. Chị T. không thể cùng đưa tro cốt về nhà lo hậu sự vì mới tiêm 1 mũi vắc xin nên phải đi cách ly tập trung.
Chị T. nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi vào TP.HCM làm công nhân may, còn con gái nghỉ hè năm lớp 6 vào chơi thì không may trúng lúc dịch Covid-19 bùng phát. Suốt 4 tháng qua, 2 mẹ con suốt ngày ở trong phòng trọ, ăn cơm chiên với mì tôm. Rất may, lần này có chú Trần Hùng Phong, Phó chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM đã giúp đỡ tiề.n cách ly, sắp xếp cho 2 mẹ con tôi được mang tro cốt về trên chuyến bay hồi hương này". Được biết, vì hoàn cảnh khốn khó nên bà A, em gái ông N. phải xa quê, lặn lội vào TP.HCM làm giúp việc. Bà không lập gia đình và có tiề.n sử bệnh phổi, khi đang điều trị ở bệnh viện thì nhiễm Covid-19.
Viện phí của bà A. cũng là do chị T. liên lạc với Hội đồng hương tại Đà Nẵng và được giúp đỡ một khoản tiề.n. Khi cô ruột không may qua đời, chị T. xin đưa tro cốt về nhưng cũng đắn đo "vì nếu về sẽ không có tiề.n lo chi phí cách ly tập trung". Ông N. ngậm ngùi kể: "Vì con tôi mới tiêm 1 mũi vắc xin nên phải đi cách ly tập trung. Được nhận tro cốt của em gái, gia đình tôi biết ơn chính quyền TP nhiều. Ở nhà, gia đình đã lập sẵn bàn thờ, chỉ chờ ngày "đón em về"...
TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ nhiều tội phạm sau khi nới lỏng giãn cách xã hội Tin tài trợChiều 11/10, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong những ngày đầu ra quân sau khi TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội, đơn vị đã khám phá nhiều vụ án và bắt giữ nhiều tội phạm xã hội.
Chủ đề liên quan
Đặt hàng qua mạng gặp giãn cách và cái kết "khô lời" sau 2 tháng
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Chạy xe máy chở con 20 ngày tuổ.i về tránh dịch: "Chồng gọi điện nhờ mẹ hướng dẫn rồi đỡ đẻ cho tôi"
Cà Mau yêu cầu báo cáo vụ tiêu hủy 15 chú chó của cặp vợ chồng đi xe máy về quê tránh dịch
Vụ 15 con chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: Chính quyền xã lên tiếng
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Cảnh báo đi xe máy về quê lúc mưa bão
Cụ bà 76 tuổ.i khăn gói đi bộ về An Giang với chồng gặp cái kết bất ngờ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Cha chở con gái về quê cùng hũ tro cốt trên giỏ xe khiến ai cũng xó.t x.a
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Vì sao người dân chạy xe máy cả nghìn cây số về quê?
Cha đẩy hai con đi bộ từ Đồng Nai về Cần Thơ tránh dịch và cái kết bất ngờ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Bà con Tây Nguyên trắng đêm làm hành động nghĩa tình đối với người dân về quê tránh dịch
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo