Dương Quý Phi bị "viêm cánh", ngủ ngáy và nghiến răng, vẫn khiến hoàng đế si mê

Phương Thảo14:31 28/01/2024

 2  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Dương Quý Phi, người mang vẻ đẹp tiêu chuẩn của phụ nữ thời Đường. Nàng được mệnh danh là tứ đại mỹ nhân lúc bấy giờ, dù mắc bệnh " viêm cánh" cực nặng, ngủ thì chỉ nghe thấy tiếng ngáy và nghiến răng, nàng vẫn khiến hoàng đế mê đắm không rời.

Dương Quý Phi, tên thật là Dương Ngọc Hoàn - là một phi tần được Đường Huyền Tông hết mực sủng ái. Nàng được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp được ví là Tu hoa - khiến hoa thu mình lại vì hổ thẹn.

Vẻ đẹp của Dương Quý Phi được mô tả là đẫy đà, tròn trịa, sắc da mịn màng diễm lệ, các đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo, đôi mắt hoa đào của nàng làm say lòng người.

Dương Quý Phi bị viêm cánh, ngủ ngáy và nghiến răng, vẫn khiến hoàng đế si mê - Hình 1

Vào thời nhà Đường, tiêu chuẩn sắc đẹp đối với phụ nữ có điểm khác biệt đó là mỹ nhân thân hình phải trông đầy đặn, mũm mĩm. Chính vì vậy mà nét đẹp của Dương Quý Phi vừa vặn để đại diện cho tiêu chuẩn đó, khiến Đường Huyền Tông ôm nàng cả ngày không muốn buông ra dù hậu cung của vua có hơn 8000 phi tần. Ngoài nhan sắc, Dương Quý Phi còn nổi tiếng hát hay múa đẹp khiến Đường Huyền Tông ngắm không rời mắt. Thế nhưng người phụ nữ này lại mắc một căn bệnh liên quan đến mùi hương cơ thể.

Trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa thời bấy giờ, có lẽ Dương Quý Phi sở hữu điểm yếu khó chấp nhận hơn cả. Sở hữu tuyến mồ hôi "đặc biệt", hương cơ thể của bà rất nặng mùi, tới mức khiến người trong thiên hạ ngạc nhiên bởi chẳng thể hiểu tại sao có mỹ nhân đẹp mà lại bị "viêm cánh" trầm trọng tới vậy.

Không chịu khuất phục, bà tự tìm ra cách thức riêng để áp chế điểm yếu này. Vị sủng phi thường dùng lá dâu tằm, lá tầm gai để nấu nước tắm nhằm sát khuẩn và khử mùi cơ thể. Hoặc để tránh nhiệt độ cao khiến nước tắm biến chất, bà cho ngâm các loại nguyên liệu trên trong nước tinh khiết rồi sử dụng dần.

Dương Quý Phi bị viêm cánh, ngủ ngáy và nghiến răng, vẫn khiến hoàng đế si mê - Hình 2

Tắm nước khoáng nóng đem tới nhiều lợi ích kỳ diệu cho sức khoẻ nhưng với Dương Quý Phi, đây còn là cách để bà khử mùi "cánh". Bà cũng cho cung nữ hái nhiều loại hoa thơm để hòa vào nước tắm thay cho cách ướp hương lên cơ thể. Với tính cách cầu toàn trong việc làm đẹp của Dương Quý Phi, không lạ khi Hoàng đế cứ "chết mê" vì mỹ nhân nổi danh bởi mùi "viêm cánh" này.

Ngoài sắc đẹp của Dương Ngọc Hoàn ra còn có rất nhiều thứ mà những người phụ nữ bình thường không thể sánh được, chẳng hạn như lúc Dương Ngọc Hoàn thị tẩm sẽ khiến vua Huyền Tông ngoan ngoãn nghe lời bà, chỉ vì lúc ngủ bà có một thói quen xấu, còn những phi tần khác thì không có, cũng không dám có, đó chính là ngáy và nghiến răng.

Các phi tần luôn chú trọng hình tượng cùng tư thế, khi ngủ cùng Đường Huyền Tông không thể có những hành vi và thói quen như vậy được. Hơn nữa, ngoài Hoàng hậu, rất nhiều phi tử được sủng hạnh xong liền sẽ được đưa về tẩm cung của mình, không được ngủ qua đêm cùng Hoàng thượng, nhưng Dương Ngọc Hoàn lại khác, vì Đường Huyền Tông rất thích và, thậm chí sau khi xử lý xong mọi việc còn đặc biệt đến cung bà ngủ một đêm.

Lý do là vì Đường Huyền Tông thân là Hoàng đế, trên tay dính đầy m.áu tươi, đêm đến hay gặp ác mộng mà mỗi lần giật mình tỉnh giấc sẽ cảm thấy bất lực, thậm chí không ngủ lại được, mất ngủ cả đêm. Nhưng từ khi Quý phi đến bên, mỗi lần vua thức tỉnh nửa đêm đều có thể nghe tiếng ngáy của bà, ông sẽ thấy mình không chỉ có một mình, có thể dễ dàng ngủ với tiếng ngáy. Khi ngày càng phụ thuộc vào tiếng ngáy và nghiến răng, vua lại càng ỷ lại và sủng ái Quý phi hơn.

Dương Quý Phi bị viêm cánh, ngủ ngáy và nghiến răng, vẫn khiến hoàng đế si mê - Hình 3

Theo sử sách ghi lại, Dương Quý Phi sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc. Trước khi trở thành phi tử của vua Đường Huyền Tông, Dương Ngọc Hoàn là vợ danh chính ngôn thuận của Thọ vương Lý Mạo, con trai Đường Huyền Tông.

Tuy nhiên, sau lần gặp mặt Dương Ngọc Hoàn, Đường Huyền Tông đã động lòng và triển khai kế hoạch biến con dâu thành sủng phi. Nhờ có sự trợ giúp của hoạn quan Cao Lực Sĩ, nhà vua đã lấy được Dương Ngọc Hoàn về làm quý phi một cách danh chính ngôn thuận.

Sự sủng ái của vua Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý Phi được xem là nhân tố khiến nhà Đường suy vong. Nhà vua vì mải mê tửu sắc, bỏ bê triều chính và chi tiêu quá đà. Không chỉ vậy, ông còn ban các chức tước quan trọng cho người nhà Quý Phi khiến nhiều người không nể phục.

Dương Quý Phi bị viêm cánh, ngủ ngáy và nghiến răng, vẫn khiến hoàng đế si mê - Hình 4

Về phần Dương Quý Phi, dù được nhà vua sủng ái nhưng bà lại lén lút tư tình với An Lộc Sơn - con nuôi của Đường Huyền Tông. Sau này, khi binh biến loạn lạc, vì muốn có sự phò tá của tướng sĩ, Đường Huyền Tông buộc phải ban cho Quý Phi một dải lụa trắng để Cao Lực Sĩ thắt cổ bà.

Có nhiều giả thiết cho rằng, Dương Quý Phi mất khi tròn 38 t.uổi và được chôn ở ven đường. Sau khi về thành Trường An, vua nhà Đường muốn cải táng cho bà nhưng vấp phải sự phản đối của quần thần.

Dương Quý Phi bị viêm cánh, ngủ ngáy và nghiến răng, vẫn khiến hoàng đế si mê - Hình 5

Cũng có thông tin cho rằng, Dương Quý Phi giả c.hết rồi lưu lạc sang nước Oa (Nhật Bản) hay Cao Ly (Hàn Quốc). Mối tình của Dương Quý Phi và vua Đường Huyền Tông là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm điện ảnh của Trung Quốc.

Lăng mộ của Dương Quý Phi được phát hiện trong thời hiện đại. Lăng mộ của bà được đặt ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sau khi được phát hiện, nó đã trở thành điểm tham quan, du lịch, di sản văn hóa được rất nhiều du khách tới thăm hằng năm.

Dương Quý Phi bị viêm cánh, ngủ ngáy và nghiến răng, vẫn khiến hoàng đế si mê - Hình 6

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
phanh nè bị phốtmr vịthùng didudiệp ngoại tìnhsoanhmiss supranational 2024lydie vũnhóm babymonstersoanh và diệpchồng miduđám cưới miduminh đạthoa hậu siêu quốc gialisamidu