Jennie lén V (BTS) hẹn hò Kai (EXO), sự thật sốc

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trong thế giới nơi mọi thứ thay đổi từng giây, Do Kyung-soo vẫn giữ cho mình một điều không đổi: niềm tin rằng âm nhạc và cảm xúc chân thành mới là ngôn ngữ mạnh nhất của một nghệ sĩ.
"Giọng hát ẩn mình" giữa thế giới thần tượng
Sinh ngày 12 tháng 1 năm 1993 tại Goyang, Hàn Quốc, Do Kyung-soo – hay còn gọi là D.O – bước vào SM Entertainment năm 2010 sau khi chiến thắng một cuộc thi hát ở trường. Anh ra mắt cùng EXO năm 2012 với mini-album Mama – mở đầu cho làn sóng thần tượng thế hệ vàng.
Trong khi K-pop thường gắn với vũ đạo bùng nổ, D.O lại chọn đứng yên – chỉ để giọng hát lên tiếng. Tông giọng baritone hiếm, giàu cảm xúc khiến anh trở thành "chất keo" kết nối những bản ballad như Miracles in December, Universe, hay Don't Go. Nhiều fan ví D.O là "linh hồn trầm" của EXO – không ồn ào nhưng luôn khiến người nghe phải dừng lại lắng nghe.
Khi idol bước lên màn ảnh – bước ngoặt không ngờ
Năm 2014, D.O xuất hiện trong phim It's Okay, That's Love cùng Jo In-sung và Gong Hyo-jin – vai diễn đầu tiên của một idol được khen "chạm tới cảm xúc". Không lâu sau, anh góp mặt trong phim điện ảnh Cart, vai chàng học sinh nghèo mang nhiều ẩn ức. Hai vai diễn giúp D.O nhận về hàng loạt đề cử, mở ra cánh cửa diễn xuất chuyên nghiệp.
Những năm sau đó, anh chứng minh bản thân không chỉ là "idol đóng phim". My Annoying Brother (2016) cho thấy khả năng biến hóa cảm xúc, Room No.7 (2017) khẳng định phong độ ổn định, và đặc biệt là bom tấn Along with the Gods giúp anh có mặt trong một trong những phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn.
"Hoàng tử Joseon" và thời kỳ đỉnh cao danh tiếng
Năm 2018, D.O khiến màn ảnh nhỏ bùng nổ với 100 Days My Prince – bộ phim cổ trang đầu tiên anh đóng chính. Vai diễn thái tử mất trí nhớ sống như dân thường giúp anh bứt phá cả về diễn xuất lẫn mức độ phổ biến. Bộ phim đạt rating cao kỷ lục trên đài tvN, và cái tên D.O trở thành "bảo chứng rating" mới của truyền hình Hàn.
Cùng lúc, anh vẫn hoạt động với EXO – ra mắt album Don't Mess Up My Tempo, thực hiện tour thế giới, cho thấy khả năng cân bằng hoàn hảo giữa âm nhạc và phim ảnh. D.O không bùng nổ như những ngôi sao ồn ào, nhưng luôn tỏa sáng bằng năng lực thật.
Khoảng lặng trưởng thành trong quân ngũ
Giữa đỉnh cao danh tiếng, D.O bất ngờ nhập ngũ vào tháng 7 năm 2019. Không có chiêu trò, không lời tiễn biệt cầu kỳ – anh chỉ để lại ca khúc tự sáng tác That's Okay như một lời nhắn gửi đến người hâm mộ: "Cứ sống thật với cảm xúc của mình."
Hai năm trong quân ngũ là khoảng lặng giúp anh trưởng thành. Khi trở lại vào đầu 2021, D.O không vội vàng xuất hiện – anh chọn trở lại bằng âm nhạc riêng, với dự án mang đậm dấu ấn cá nhân.
Từ D.O của EXO đến D.O – nghệ sĩ solo
Tháng 7 năm 2021, mini-album đầu tay Empathy chính thức phát hành, gây tiếng vang lớn với chất nhạc nhẹ nhàng, sâu sắc. Không cần vũ đạo hoành tráng, D.O chỉ cần guitar, piano và giọng hát trần trụi – đủ để tạo nên một không gian riêng biệt. Album đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại hơn 40 quốc gia, chứng minh sức hút bền vững của anh.
Năm 2023, D.O phát hành EP thứ hai Expectation và rời SM để đầu quân cho công ty mới – Company Soosoo, mở ra giai đoạn độc lập trong sự nghiệp. Anh vẫn giữ phong thái khiêm tốn nhưng tự tin hơn, từng bước định hình hình ảnh "người nghệ sĩ kể chuyện bằng âm nhạc".
"Nở rộ" – hành trình tỏa sáng của một tâm hồn điềm tĩnh
Năm 2024, mini-album Blossom được phát hành, mang thông điệp nhẹ nhàng như chính con người D.O: trưởng thành, sâu sắc và biết ơn. Cùng năm, anh tổ chức fan concert "Bloom" khắp châu Á – nơi mỗi đêm diễn giống như một buổi trò chuyện thân mật giữa nghệ sĩ và người nghe.
Đến năm 2025, D.O khép lại chặng đường rực rỡ bằng album phòng thu đầu tiên Bliss (phát hành 7/7). Cùng với đó, ca khúc Dumb dự kiến ra mắt tháng 9, và tour châu Á "DO it!" khởi động giữa tháng 7. Một hành trình mà khán giả gọi là "cuộc nở rộ muộn màng nhưng bền bỉ" – như chính tinh thần anh từng nói: "Tôi không muốn nổi bật nhất, tôi chỉ muốn được ghi nhớ lâu nhất."
Âm thầm nhưng không mờ nhạt
Giữa thị trường K-pop luôn thay đổi, D.O chọn cách "nói ít, làm nhiều". Không scandal, không chiêu trò, anh xây dựng sự nghiệp bằng tài năng và thái độ chuyên nghiệp. Giới phê bình từng nhận xét: "Nếu K-pop là một sân khấu rực rỡ, thì D.O là ánh đèn dịu chiếu sáng sau màn – khi nó bật lên, mọi người đều cảm thấy ấm áp."
Ở tuổi 32, D.O không còn chỉ là giọng ca chính của EXO hay một diễn viên tiềm năng – anh là biểu tượng của sự bền bỉ, của một nghệ sĩ biết giữ bản sắc giữa hào quang K-pop. Và năm 2025, với Bliss cùng tour "DO it!", anh đang chứng minh rằng: khi âm nhạc xuất phát từ trái tim, nó sẽ luôn tìm được đường về trái tim khác.
Từ cậu bé đam mê ca hát ở Goyang đến nghệ sĩ toàn năng chinh phục cả sân khấu và màn ảnh, D.O là minh chứng cho hành trình trưởng thành không cần ồn ào. Anh không theo đuổi hào quang tức thời, mà chọn con đường chậm – chắc – và thật.
Giữa một thế giới giải trí nơi mọi thứ đổi thay chóng mặt, D.O vẫn giữ nguyên bản chất của mình – trầm tĩnh, sâu sắc và thật lòng. Anh không chạy đua với hào quang, cũng không tìm cách chứng minh điều gì ngoài việc làm tốt nhất trong khả năng của mình.
Sau hơn một thập kỷ, D.O không chỉ là giọng ca của EXO hay gương mặt phim ảnh quen thuộc – anh là biểu tượng cho sự bền bỉ của những người nghệ sĩ chọn đi đường dài, không cần ồn ào vẫn khiến người ta nhớ mãi.
Năm 2025, khi Bliss vang lên trong những đêm diễn của tour DO it!, đó không chỉ là âm nhạc – mà là lời tri ân của D.O gửi đến tất cả những ai đã tin vào điều giản dị: khi bạn sống thật, thế giới sẽ lắng nghe.
Và có lẽ, đó chính là lý do khiến D.O trở nên đặc biệt giữa hàng trăm cái tên rực rỡ của K-pop. Anh không phải ngôi sao sáng nhất, nhưng là người khiến ánh sáng của mình lan tỏa lâu nhất. Không cần mạng xã hội sôi nổi, không cần phát ngôn gây chú ý, D.O chạm đến khán giả bằng những ca từ chân thành và ánh mắt biết nói trên màn ảnh.
Từ Mama cho đến Bliss, hành trình của anh là minh chứng rằng nghệ sĩ không được định nghĩa bằng sự ồn ào, mà bằng giá trị họ để lại sau mỗi lần xuất hiện. Ở tuổi 32, D.O không chỉ đang viết tiếp chương mới của sự nghiệp, mà còn định nghĩa lại khái niệm "người nổi tiếng" trong K-pop: không cần chạy theo ánh đèn, chỉ cần biết cách tự tỏa sáng.
Baekhyun cháy hết mình concert Hà Nội, bất ngờ bị fan Việt gài trend "chào sếp" An Nhiên13:56:00 06/10/2025Baekhyun không chỉ chinh phục khán giả với những màn trình diễn bùng nổ mà còn khiến fan Việt tan chảy với loạt pha giao lưu đáng yêu, nhanh nhạy bắt trend cực duyên dáng.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo