Triệu Vy phủ nhận dính líu "trùm cờ bạc" Xà Trí Giang, tuyên bố "sốc"

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Nhân dịp sinh nhật 26 tuổi, Đinh Trạch Nhân – cựu thành viên nhóm NEX7 – chia sẻ bài viết dài tiết lộ quãng thời gian bị một fan cực đoan kiểm soát, vu khống đời tư suốt 4 năm, khiến sự nghiệp đóng băng và tinh thần suy sụp.
Năm 2022, nam ca sĩ Đinh Trạch Nhân (sinh năm 1999, từng thuộc nhóm NEX7 của Yuehua) bất ngờ bị một fan cứng tố cáo có đời sống hỗn loạn, quan hệ riêng tư với người hâm mộ và nói xấu đồng nghiệp. Khi bị đe dọa phanh phui, anh từng cầu xin trong tuyệt vọng: "Chị là người chị duy nhất của em!". Sau đó, sự nghiệp của anh bị đóng băng, mãi đến đầu năm 2024 mới dần trở lại với vai trò diễn viên.
Trong bài viết dài đăng tải trên mạng xã hội, Đinh Trạch Nhân kể lại những "ấm ức" phải chịu đựng suốt nhiều năm qua. Anh bắt đầu thực tập từ năm 15 tuổi, trải qua quãng thời gian đào tạo khắc nghiệt ở nước ngoài, sống cô lập trong ký túc xá và phòng tập. Khi mới vào nghề, vừa kiêu ngạo với năng lực vũ đạo, vừa ngây thơ tin người, anh đã vô tình để một fan nữ tiếp cận quá gần.
Năm 19 tuổi, trên chuyến tàu cao tốc, một phụ nữ tự nhận là fan đã khóc lóc xin thông tin liên lạc. Vì thương cảm, anh đã đồng ý. Ban đầu, người này – được anh gọi là "cô Hách" – tỏ ra ủng hộ sự nghiệp. Nhưng đến năm 21 tuổi, khi biết anh hẹn hò, cô Hách lập tức đe dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp.
Đinh Trạch Nhân cho biết, dưới sự thao túng của cô Hách, anh bị ép viết thư tay không đúng sự thật, phải báo cáo chi tiết nơi ở, trả lời tin nhắn ngay lập tức, thậm chí bị yêu cầu tiết lộ địa chỉ bạn gái cũ và chịu những yêu cầu kiểm soát bệnh hoạn. Có lần anh bị chửi bới liên tục suốt 8 tiếng, tinh thần gần như suy sụp. Cô Hách còn gọi điện cho mẹ anh hơn 100 lần, chặn cửa nhà khiến gia đình phải chuyển đi trong đêm.
Sau khi cắt liên lạc, Đinh Trạch Nhân tiếp tục bị vu khống: nào là ngoại tình, đời tư hỗn loạn, môi giới nóng, thậm chí bị bịa đặt là "trai bao cung cấp dịch vụ tận nhà". Những cáo buộc vô căn cứ này kéo dài suốt 4 năm, khiến anh chịu tổn thương tâm lý nặng nề và sự nghiệp gần như bị chôn vùi.
Trong bài viết, Đinh Trạch Nhân gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã để họ cùng chịu đựng những bất công với mình. Anh khẳng định: "Tôi là người tuân thủ pháp luật, nghiêm túc có trách nhiệm trong các mối quan hệ, chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì dơ bẩn về đạo đức như cô ta mô tả."
Anh cho biết, ngay cả trong 4 năm khó khăn, bản thân vẫn không từ bỏ, vẫn luyện tập vũ đạo mỗi ngày, nỗ lực cải thiện kỹ năng ở nhiều lĩnh vực. Trong tương lai, anh hứa sẽ tiếp tục làm việc hết mình để không phụ sự kỳ vọng của khán giả.
Câu chuyện của Đinh Trạch Nhân hé lộ góc khuất ít ai biết về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và fan cực đoan. Nó cho thấy sự nguy hiểm khi ranh giới giữa hâm mộ và kiểm soát bị vượt quá, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho giới nghệ sĩ trẻ trong việc bảo vệ đời tư.
Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng việc một nghệ sĩ trẻ phải chịu đựng áp lực tinh thần kéo dài như vậy là minh chứng cho mặt tối của ngành giải trí. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập ranh giới rõ ràng giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, để tránh những bi kịch tương tự.
Sau 4 năm đầy sóng gió, Đinh Trạch Nhân mong muốn được khán giả nhìn nhận bằng nỗ lực và tài năng, thay vì những lời vu khống vô căn cứ. Anh khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến trong nghệ thuật, coi biến cố vừa qua là bài học lớn để trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










1 | 0 Thảo luận | Báo cáo