Ngay lúc này tại nhà Đình Bắc: Người hâm mộ vượt 30km đội nắng chờ đợi hàng giờ, quyết không về khi chưa gặp thần tượng

Tiệc mừng 180 mâm của Đình Bắc bỗng thành "biến cố" khi nam tiền đạo xuất hiện thất thần, liên tục năn nỉ fan quá khích . Tuy nhiên, hình ảnh người cha bật khóc, quyết liệt đòi giải tán toàn bộ khách khứa mới là sự thật gây chấn động khiến CĐM xôn xao.
Cơn sốt mang tên Nguyễn Đình Bắc dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng lần này không phải trên sân cỏ mà ngay tại tư gia của anh. Một buổi tiệc mừng công được đầu tư quy mô lên tới 180 mâm cỗ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng về một ngày vui trọn vẹn, khung cảnh tại hiện trường lại giống như một trận "vỡ trận" thực sự khi hàng trăm người hâm mộ không mời mà đến, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.
Khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc nam tiền đạo trẻ xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi và có phần hoảng hốt. Thay vì nụ cười rạng rỡ của một người hùng vừa lập công, gương mặt của anh lại hiện rõ sự thất thần trước vòng vây nghẹt thở của đám đông. Dư luận liên tục đặt dấu hỏi về việc liệu sự nổi tiếng quá nhanh có đang trở thành gánh nặng quá sức đối với một chàng trai chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi.
Đáng chú ý nhất chính là thái độ của những người quá khích khi liên tục chen lấn, xô đẩy chỉ để có được một tấm hình selfie cùng thần tượng. Tình hình căng thẳng đến mức chính chủ phải lên tiếng năn nỉ, van nài mọi người giữ trật tự để gia đình có thể tiếp tục buổi lễ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực điều tiết dường như đều đổ sông đổ biển trước sự nhiệt tình đến mức cực đoan của một bộ phận người hâm mộ đang vây kín mọi lối đi.
Đỉnh điểm của drama là phản ứng gay gắt từ phía phụ huynh của nam cầu thủ. Chứng kiến con trai mình bị lôi kéo, vây hãm đến mức kiệt sức, bố của anh đã không giữ được bình tĩnh và lên tiếng đòi giải tán toàn bộ buổi tiệc. Những lời tuyên bố đanh thép yêu cầu mọi người ai về nhà nấy ngay lập tức tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội trên các diễn đàn bóng đá. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với áp lực mà gia đình đang phải gánh chịu, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng cách xử lý này có phần quá nóng nảy.
Cộng đồng mạng bắt đầu phân tách thành nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười này. Đa số khán giả đều bày tỏ sự thương cảm cho nam cầu thủ khi ngày vui lại biến thành một trải nghiệm kinh hoàng. Có ý kiến cho rằng đây là cái giá của sự nổi tiếng, nhưng cái giá này dường như quá đắt khi quyền riêng tư tối thiểu của cá nhân và gia đình bị xâm phạm một cách thô bạo ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Vụ việc 180 mâm cỗ "tan nát" này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về văn hóa thần tượng của một bộ phận người trẻ hiện nay. Việc yêu mến một tài năng là điều đáng trân trọng, nhưng sự yêu mến đó nếu thiếu đi sự tôn trọng và chừng mực sẽ vô tình tạo ra áp lực tâm lý nặng nề cho các ngôi sao. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của tiền đạo trẻ chính là minh chứng rõ nhất cho việc ranh giới giữa sự ủng hộ và sự quấy rối đôi khi mong manh hơn bao giờ hết.
Đình Bắc đãi 180 mâm cỗ, menu 12 món đầy ụ, có 1 món nghe tên không ai biết
Hải Dương08:02:01 29/01/2026Gia đình Nguyễn Đình Bắc thực hiện lời hứa, tổ chức 180 mâm cỗ lớn ngay tại nhà để tri ân chân thành gửi tới những người thân quen đã luôn đồng hành, động viên anh trên con đường theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ












2 | 0 Thảo luận | Báo cáo