Diệp ngày càng nổi loạn hậu ly dị Soanh: Dùng từ nhạy cảm, thách thức CĐM
![Diệp ngày càng nổi loạn hậu ly dị Soanh: Dùng từ nhạy cảm, thách thức CĐM](https://t.vgt.vn/2024/9/2/diep-ngay-cang-noi-loan-hau-ly-di-soanh-dung-tu-nhay-cam-thach-thuc-cdm-600x432-0dc-7259079.webp)
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Sau gần 1 năm chia tay Diệp và chọn sống kín tiếng, Soanh gần đây đã cởi mở hơn. Anh còn gây bất ngờ khi công khai đi hẹn hò cùng 1 cô gái giấu mặt. Về phía vợ cũ, cô nàng liên tiếp có trạng thái bất ổn.
Cụ thể, Soanh công bố bạn gái quen biết từ hội bạn thân. Tuy không lộ mặt nhưng ai nấy đều đoán rằng nửa kia của Soan cũng rất xinh đẹp.
Khi chồng cũ quên quá khứ, tiếp nhận mối tình mới thì Diệp lại thể hiện thái độ khác lạ. Cô gần như sống ẩn dật, hiếm xuất hiện. Cô cũng đổi tên, khoá bình luận 1 số bài viết và hình ảnh. Chưa hết, kênh tiktok của cô cũng bị đóng băng.
Đáng nói, một số ít bài viết của cô chia sẻ trên trang cá nhân lại được cho là ám chỉ về chồng cũ, về cuộc hôn nhân ngắn ngủi.
Cô cũng chia sẻ lại bài viết về chuyện có lỗi trong hôn nhân và "bé ba" của Diệp Lâm Anh, kèm theo đó là bài viết khó hiểu về hôn nhân và thời gian khiến dân tình rối não.
Cụ thể, cô có viết: "Theo tôi hiểu, con người đang sống chỉ để chinh phục thời gian, mặc dù khái niệm thời gian theo Einstein được hiểu là ảo ảnh. Homo Sapiens hiện đại đã phát triển tới mức có thể nhìn thấy thời gian qua những bức ảnh, những thước phim, thậm chí dùng thời gian để dịch chuyển âm thanh, hình ảnh, một người ở nửa bán cầu bên này có thể nghe được giọng nói của người ở cách họ hàng chục nghìn km? Nhà vật lý người Anh Julian Barber trong cuốn sách The End of Time đã viết: "Thế giới mà chúng ta thấy là có thật, nhưng mọi khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta là vĩnh cửu". Theo ông, mỗi khoảnh khắc đều là một hình thái bất biến và khi khoảnh khắc đó qua đi, nó sẽ không bao giờ quay lại. Vậy con người đang thực sự tìm kiếm điều gì? Họ muốn bắt được thời gian.
Con người vẫn hàng ngày, hàng giờ nghiên cứu để kiểm soát thời gian, điều khiển nó theo cách mà họ muốn. Họ tự nhận là ngu dốt, không biết gì, họ muốn biết nhiều hơn. Cuộc hôn nhân giữa đế quốc và khoa học ra đời. Nhà nước đổ tiề.n và.o khoa học, công nghệ, mong tìm thấy gì đó. Liệu có phải, họ đã tiên liệu trước số phận của con người, kể từ khi ấn nút bước vào Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp, được cho là có nguy cơ diệt vong nhân loại? Chẳng ai biết được liệu số phận của Homo Sapiens sẽ đi về đâu. Hiện tại chắc chắn là thời kì phồn vinh nhất của chúng ta, muốn uống nước chỉ cần đưa cho người khác vài tờ giấy, thay vì phải lặn lội lên non xuống biển tìm nguồn nước. Tương lai cũng chỉ là trật tự tưởng tượng của con người, mà ở đó để tồn tại, con người càng phải biết càng nhiều, càng tốt".
Cô viết thêm: "Mỗi khoảnh khắc trôi qua trên địa cầu đều đáng quý, trân trọng từng phút giây được sống cùng những người mình yêu thương là đủ, đừng vì một sai lầm mà nghĩ đó là cả cuộc đời.
Tôi biết ơn di sản mà Homo Sapiens để lại, tôi được sinh ra nhờ bố mẹ, với gần 375 triệu nguyên tố hydro, 132 triệu nguyên tử oxy, 85,7 triệu nguyên tử cacbon, 1 nguyên tử cobatt (hoặc ít hơn), 3 phân tử kim loại molybdenum, rồi sau này, chúng cũng sẽ trở về với cát bụi, theo vòng luân hồi tuần hoàn của vũ trụ, kim - mộc - thuỷ - hoả - thổ. Hiểu đơn giản sứ mệnh của mỗi con người kể từ khi sinh ra là để phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Họ có hai lựa chọn. Một là sống. Hai là chế.t. Nếu chế.t là hết. Còn nếu sống, muốn được sống, khao khát được sống, thì sống sao cho đáng sống, hãy làm hết sức của mình với mỗi việc mình làm. "Tay làm hàm nhai - Tay quai miệng trễ". Nhân loại cần gì, tôi có.
Còn về thời gian, các cụ vẫn bảo "Đừng vì nhanh một phút mà chậm cả đời." Tết nhất tới nơi rồi, đi chầm chậm thôi, và đừng uống rượu bia khi lái xe, không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho người khác. Những người bị mình cướp đi sinh mạng, những người thân còn lại của mình ở cõi trần gian? Đau lòng biết bao!".
Soanh khoe ước mơ lớn nhất đời, sẵn sàng tha thứ chỉ cần Diệp quay về bên cạnh Thảo Mai16:03:34 05/09/2024Từng là cặp đôi được yêu mến song chỉ sau gần 1 năm về chung nhà, tiktoker Soanh và Diệp đã nói lời chia tay khiến ai nấy đều tiếc nuối. Hậu ly dị, cặp đôi liên tiếp bị tin đồn bủa vây.
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
6 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo